Kỳ 2: Thủ đoạn để lừa tiền của các 'quý tử'

Ăn chơi, sa vào các tệ nạn, nợ nần không có khả năng chi trả, lại bị chủ nợ dồn ép, các quý tử không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để lừa tiền gia đình. Những màn bắt cóc, tống tiền, bị đánh đập, bị dọa giết… được các đối tượng dựng lên khiến gia đình lo lắng và tìm mọi cách để có tiền 'chuộc' con về nhưng sự thật lại đắng chát…

Khi các “quý tử” báo nợ gia đình:

Đối tượng Đào Văn Lý. Ảnh: CACC

Đối tượng Đào Văn Lý. Ảnh: CACC

Không chuyển tiền thì “nhận xác con”

Tháng 5/2022, CA huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận được trình báo từ ông T, là bố đẻ cháu Đỗ Đình Hoàng, SN 2002, trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên Trường đại học FPT về việc con mình đang bị một nhóm đối tượng bắt cóc đòi tiền chuộc.

Khi nhận được hình ảnh con trai bị trói, nhốt, đánh đập… gia đình ông T vô cùng xót xa, lo lắng và sợ hãi. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh, gia đình ông T còn nhận được thông tin nếu không nhanh chóng chuyển tiền thì chuẩn bị tinh thần "đi mà nhận xác con". Đến nước này, gia đình ông T tá hỏa, tức tốc chuyển cho các đối tượng 30 triệu đồng mong giữ tính mạng cho Hoàng.

Thế nhưng, khi CQCA vào cuộc điều tra, sự thật được phơi bày, gia đình ông T mới ngã ngửa khi biết đó là “khổ nhục kế” của cậu con trai mà họ yêu thương hết mực. Do nợ nần, Hoàng dựng lên màn kịch để “vặt” tiền của bố mẹ.

Theo đó, Hoàng vay nợ của Đỗ Viết Mạnh, SN 2001, trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa với số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài. Để có tiền trả nợ và ăn chơi, Hoàng nghĩ ra cách vòi tiền của bố mẹ là giả bị người khác bắt giữ để tống tiền gia đình.

Sau đó, Hoàng bàn với Mạnh và Tạ Việt Hoàng, SN 2003, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội cùng thực hiện. Đầu tiên Hoàng lên một chiếc taxi rồi sử dụng ứng dụng Messenger trên Facebook gọi điện thoại video cho bố mẹ thông báo việc “bị người khác bắt giữ, đưa đi vì nợ tiền”.

Tiếp đến, Hoàng liên tục giả giọng người khác gọi điện thúc ép gia đình phải đưa tiền nếu không sẽ “nhận xác con về”. Không dừng lại ở đó, Hoàng còn nhờ Tạ Việt Hoàng chụp và quay nhiều video ghi lại hình ảnh mình đang bị bắt giữ, trói, nhốt, bị đánh đập gửi cho bố mẹ mình.

Mạnh còn tư vấn cho Hoàng phải tắt hoạt động trên Facebook, hạn chế gọi điện thoại về cho bố mẹ, tuyệt đối không được liên lạc với người yêu để tránh bị lộ việc dàn dựng, uy hiếp đòi tiền chuộc. Ngoài ra, Mạnh còn chỉ cho Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng của người lạ để nhận tiền. Tuy nhiên, màn kịch vụng về của 3 đối tượng đã bị CA huyện Thạch Thất bóc trần. Cả 3 đã bị khởi tố về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

“Hóa trang” bằng tiết lợn, dọa nổ bình ga

Nghiện ma túy, nợ nần không có có tiền trả nợ, Đào Văn Lý, SN 1986, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũng đã cùng đồng bọn tự dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền chính gia đình của mình. Tuy nhiên, màn kịch đó đã bị lực lượng CA vạch trần.

Sáng 20/4/2022, một số cán bộ cảnh sát hình sự CA huyện Lạng Giang liên tục nhận được tin báo về một vụ án có dấu hiệu bắt cóc tống tiền. Thông tin trên kịp thời được chuyển đến lãnh đạo CA huyện. Ngay lập tức mệnh lệnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc được triển khai đến cán bộ, chiến sĩ.

Vụ việc được ông Đào Văn T, SN 1951, trú tại thôn Thống Nhất, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang trình báo: sáng 20/4, người thân của ông nhận được tin nhắn của một đối tượng không rõ lai lịch thông báo đang bắt giữ con trai ông tên là Đào Văn Lý vì nợ số tiền lớn. Để Đào Văn Lý an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng, gia đình ông T phải chuyển trả bọn chúng 50 triệu đồng.

Kèm theo những tin nhắn với nội dung như trên là hình ảnh Đào Văn Lý bị giam giữ tại một địa điểm không xác định, bị đánh đập, máu me be bét khắp mặt và người, nhằm gây áp lực gia đình phải nhanh chóng chuyển tiền cho chúng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/4, CA huyện Lạng Giang xác định chính xác căn phòng Đào Văn Lý và một đối tượng khác đang thuê ở một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. Khi lực lượng CA ập vào, màn kịch gay cấn đã bị bóc gỡ.

Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Lý khai nhận, bản thân hắn nghiện ma túy nặng, thời gian qua có mượn xe máy của bạn gái đi cắm lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy. Đến hạn không có tiền trả để lấy xe máy ra, hắn liền nghĩ đến kịch bản tống tiền gia đình.

Theo đó, Đào Văn Lý và Lý Văn Chiến, SN 1987, trú tại xóm 14A, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đi mua tiết lợn về bôi lên mặt mũi và bôi lên người rồi chụp ảnh gửi cho gia đình Lý, dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập, buộc gia đình chuyển tiền.

Được biết, Đào Văn Lý từng bị kết án tù vì hành vi bắt cóc cháu ruột nhằm chiếm đoạt tài sản và ra tù năm 2015. Trở về quê hương, Lý vẫn không tu chí làm ăn mà sa vào ma túy, nghiện ngập và tiếp tục “báo hại” gia đình.

Một trong những “quý tử” báo nợ gia đình một cách liều lĩnh và manh động mà cơ quan CA từng xử lý đó đó là Trịnh Cao Hoàng, SN 1983, trú tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bản thân từng có 4 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản.

Dù đã nhiều năm “ăn cơm tù” nhưng bản tính chơi bời, ngỗ ngược của Hoàng vẫn không thay đổi. Ra trại hắn lại tiếp tục sống lối sống buông thả, tệ nạn để rồi lại nợ lại chồng nợ. Khi những khoản nợ lên đến nhiều con số, hắn lại quay về báo hại chính người thân của mình.

Vào một buổi tối đầu tháng 1/2021, Hoàng vào bếp ăn của gia đình, tháo 1 bình gas rồi mang lên căn phòng trên tầng 2, đóng chặt cửa. Từ trong phòng, Hoàng liên tục kêu gào, nhắn tin cho gia đình, đe dọa nếu không cho 700 triệu đồng sẽ kích nổ bình gas. Gia đình hoảng loạn tìm đủ mọi cách thuyết phục con trai nhưng không được. Sợ Hoàng sẽ thực hiện hành vi tiêu cực, nguy hiểm thì hậu quả sẽ khó lường nên gia đình buộc phải trình báo cơ quan CA.

Tiếp nhận thông tin, CA phường Yên Sở phối hợp với các đội nghiệp vụ CA quận Hoàng Mai lập tức đến hiện trường. Một tổ công tác triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, một tổ công tác khác tiếp cận để thuyết phục, vận động đối tượng Hoàng không được thực hiện hành vi manh động… Cuối cùng, đối tượng Hoàng đã mở cửa, trao bình gas và về trụ sở CA để làm việc.

Tại cơ quan CA, Trịnh Cao Hoàng khai nhận, do nợ các đối tượng ngoài xã hội số tiền khoảng 700 triệu đồng, không có khả năng chi trả nên đã gây sức ép với gia đình để yêu cầu trả nợ hộ. Người nhận được tin nhắn và những lời đe dọa “cho nổ bình gas” của Hoàng chính là bố anh ta. Với những hành động mình gây ra, Trịnh Cao Hoàng đã bị CA quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố, tạm giam để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ky-2-thu-doan-de-lua-tien-cua-cac-quy-tu-360434.html