Ký: Đầu súng trăng treo - Sinh viên trường Báo hướng về những người có công với đất nước

Ngày 19/05, chương trình giao lưu và trao quà 'Hào khí ngày trở về' nằm trong khuôn khổ Dự án Ký: Đầu súng trăng treo đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Chương trình đã để lại những cảm xúc đầy sâu lắng và khó quên.

Ký: Đầu súng trăng treo là dự án truyền thông của nhóm sinh viên (gồm 15 bạn) học lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa Khóa 42, khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau hơn 1 tháng hoạt động truyền thông với sự thành công thu hút gần 1000 lượt tương tác fanpage, chuỗi series “Dấu” với những câu chuyện đầy cảm động và nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng. Dự án kết thúc bằng chương trình “Hào khí ngày trở về” nhằm giao lưu văn nghệ và trao quà tri ân những người có công với đất nước và kỉ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác Hồ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội vào chiều 19/05.

Cả hội trường dành thời gian để kỉ niệm tưởng nhớ sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cả hội trường dành thời gian để kỉ niệm tưởng nhớ sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ với sự tham gia 15 bạn trẻ (Ban Tổ chức), Ban lãnh đạo Trung tâm, 128 bác cựu chiến binh đang điều duỡng và 36 cụ thân nhân liệt sĩ đang nuôi dưỡng tại trung tâm. Các tiết mục văn nghệ được Ban Tổ chức chuẩn bị chỉn chu và kỹ lưỡng để gửi tặng tới các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ đang nuôi dưỡng và điều dưỡng tại đây.

Ban lãnh đạo Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội phát biểu, gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức.

Ban lãnh đạo Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội phát biểu, gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức.

Không khí văn nghệ tại chương trình.

Không khí văn nghệ tại chương trình.

Sau thời gian kêu gọi ủng hộ, Ban Tổ chức thay mặt các Nhà Hảo tâm, đơn vị đã tin tưởng ủng hộ và đồng hành cùng Dự án gửi tặng đến Trung tâm và những người có công với đất nước món quà tinh thần cũng như vật chất. 164 suất quà được các bạn chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo, gửi tặng tận tay.

Các tiết mục chuẩn bị công phu lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Các tiết mục chuẩn bị công phu lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Ban Tổ chức tặng hoa và quà cho Trung tâm.

Ban Tổ chức tặng hoa và quà cho Trung tâm.

Bà Lê Thị Trà Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội chia sẻ: “… tôi rất xúc động khi nhóm sinh viên trẻ lớp Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa khóa 42 đã ghi nhớ công ơn của các cựu chiến binh, anh hùng…”

Ban Tổ chức lưu lại khoảnh khắc sau chương trình thành công rực rỡ.

Ban Tổ chức lưu lại khoảnh khắc sau chương trình thành công rực rỡ.

Chương trình đã diễn ra thành công và để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người tham dự. Qua chương trình “Hào khí ngày trở về” cũng như qua dự án Ký: Đầu súng trăng treo, Ban Tổ chức hy vọng rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ khắc ghi và luôn nhớ ơn công lao dựng nước của ông cha ta.

Thu Hiền

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ky-dau-sung-trang-treo-sinh-vien-truong-bao-huong-ve-nhung-nguoi-co-cong-voi-dat-nuoc-post1638835.tpo