Lặn lội ra nước ngoài làm IVF, khi thành công thì chồng không muốn giữ thai

Một phụ nữ 47 tuổi ở Anh trải lòng về việc đi nước ngoài làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng khi thành công thì chồng không muốn giữ cái thai vì sợ 'thiếu gắn kết'.

Vợ chồng họ gặp nhau khi đang học đại học và bắt đầu nỗ lực để sinh con cách đây hơn một thập kỷ, sau khi cả hai dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp thành công của mình

Biết rằng phụ nữ trên 35 tuổi mang thai thể gặp các biến chứng như tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao, sẩy thai và thai chết lưu..., hai vợ chồng vẫn sẵn lòng đối mặt. Họ dành ba năm liền hoàn toàn tập trung cho kế hoạch sinh con, nhưng người vợ vẫn không thể mang thai. Các bác sỹ cho biết, khả năng có con tự nhiên của cặp vợ chồng người Anh này chưa tới 5%.

(Ảnh minh họa: Mirror)

(Ảnh minh họa: Mirror)

Theo MailOnline, người phụ nữ chia sẻ: “Ngay cả khi chúng tôi thử làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) bằng trứng của tôi, khả năng có con cũng chỉ 9%".

Cặp đôi được thông báo rằng việc sử dụng trứng từ người hiến sẽ làm tăng đáng kể cơ hội sinh con. Lên mạng tìm kiếm, người vợ tìm thấy một phòng khám ở Ukraine (hồi đó xung đột Nga - Ukraine chưa bùng nổ) cam kết giấu tên người hiến trứng và tinh trùng; chi phí làm IVF ở đây chỉ khoảng 4.000 bảng Anh (gần 130 triệu đồng) bao gồm tiền vé máy bay, chỗ ở và điều trị y tế - một khoản khá thấp so với các cơ sở ở Anh. Chị quyết định sang Ukraine để "kiếm con".

Người vợ kể: "Sau hai tuần, khi làm xét nghiệm, tôi ngạc nhiên với kết quả dương tính (có thai). Tôi thực sự rất vui mừng. Thế nhưng khi tôi thông báo tin vui với chồng, anh ấy có vẻ thu mình một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng anh ấy làm việc nhiều giờ nên mệt mỏi. Bản thân tôi vẫn vui đến khó tả".

Tuy nhiên, niềm vui của chị nhanh chóng tan biến sau lần siêu âm ở tuần thứ 8 thai kỳ. Người chồng nói rằng, anh không chắc liệu mình có thể gắn kết với một đứa trẻ không phải là con của cả hai vợ chồng về mặt sinh học, và việc giấu tên người hiến khiến anh sợ hãi. Sau đó, anh ra tối hậu thư cho vợ rằng nếu giữ đứa bé thì họ phải ly hôn.

Người phụ nữ đau buồn tâm sự: "Mặc dù tôi rất muốn làm mẹ nhưng tôi rất sợ phải sống phần đời còn lại mà không có anh ấy. Tôi biết rất rõ rằng cuộc hôn nhân sẽ kết thúc nếu tôi giữ lại đứa bé. Viễn cảnh nuôi con một mình có vẻ ảm đạm. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn bè phải vật lộn khi làm mẹ đơn thân. Thật lòng tôi không thể cố tình làm điều đó với bản thân hoặc đứa con tương lai của mình. Và rồi một ý nghĩ kinh hoàng nhất: Nếu anh ấy bỏ rơi tôi thì sao? Nếu anh ấy đi với người khác và có con với cô ta? Điều đó giống như một khẩu súng chĩa vào đầu tôi vậy".

Một tuần sau khi đăng tâm sự của mình lên mạng xã hội, người phụ nữ Anh cho biết chị đã chấm dứt thai kỳ mà không có chồng bên cạnh, trước khi nghỉ làm một tuần để về thăm mẹ ở Tây Ban Nha. Cặp vợ chồng vẫn ở bên nhau và họ đã yêu cầu phòng khám tiêu hủy số phôi còn lại trong kho dự trữ.

"Chồng tôi có thể hơi tàn nhẫn nhưng anh ấy là một người chồng tốt bụng. Anh ấy giúp tôi cười. Anh ấy hòa hợp với bố tôi hơn tôi. Anh ấy chỉ không thể chấp nhận việc trở thành cha theo cách này", người vợ giải thích. Mặc dù đã quyết định và tin rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất, chị cho biết “nỗi đau buồn và hối tiếc thỉnh thoảng vẫn ùa về".

Bằng Lăng (Nguồn: Mirror)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/lan-loi-ra-nuoc-ngoai-lam-ivf-khi-thanh-cong-thi-chong-khong-muon-giu-thai-ar870109.html