Làng biển Quảng Bình ngóng tin ngư dân mất tích

Thông tin ngư dân đi biển gặp nạn, mất tích nhanh chóng truyền về đất liền. Suốt mấy ngày nay, những người vợ, người mẹ nơi làng biển Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn lòng như lửa đốt, ra nơi cửa biển ngóng chờ người thân sẽ trở về.

Cầu nguyện một phép màu...

Nửa đêm, điện thoại chị Hà Trà Giang, 38 tuổi, ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn chuông reo, người thân gọi báo chồng chị đã có liên lạc. Suốt 3 ngày nay, chị Giang lòng như lửa đốt ngóng tin anh Nguyễn Ngọc Hà, 40 tuổi, ngư dân trên tàu cá QB.98614-TS gặp tai nạn trên biển. Sáng nay 7/5, tàu của ngư dân đã đưa anh Hà trở về cập cửa khẩu Cảng Gianh. Chị Hà vỡ òa niềm vui. Suốt mấy ngày nay, chị cùng người thân đã nguyện cầu cho chồng và 4 người thân gặp nạn trên biển được trở về bình an.

Bộ đội Biên phòng giúp đỡ các ngư dân gặp nạn trên biển trở về

Anh Nguyễn Ngọc Hà là máy trưởng của tàu cá QB.98614- TS do ông Phan Thanh Hùng ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng. Tối 3/5, tàu cá này mất liên lạc. Anh Hà trở vào bờ, trên thân thể có nhiều vết thương tích và được đưa đi cấp cứu. Chị Giang nói rằng, như một phép màu, chồng chị đã được cứu và chị cũng mong điều kỳ diệu này sẽ đến với 3 người thân vẫn còn mất tích.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Hà vừa trở về sau 3 ngày mất tích trên biển

“Mấy ngày không có tin tức gì, cả nhà ngồi khóc, khi anh điện về cho chị gái báo tin là đã trở về được rồi thì mọi người vỡ òa, như một phép màu đã cứu chồng tôi. Cứ nghĩ đến mấy ngày trên biển không ăn uống gì mà thương anh, nước mắt cứ lăn dài. Tất cả mọi người ai cũng cầu nguyện hết, chỉ mong phép màu sẽ đến cho 4 người anh em còn lại và tất cả mọi người đang còn trên biển sẽ trở về bình an với gia đình”, chị Giang cho biết.

Sáng nay, những chiếc tàu của ngư dân đưa người bị nạn vào bờ, rất đông người dân ở miền chân sóng đã đến đón các ngư dân gặp nạn trở về. Len lỏi trong đám đông, ông Nguyễn Văn Lương, 47 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn tìm gặp người vừa trở về hỏi thăm tin tức đứa con trai của mình. Con trai của ông là Nguyễn Trung Bảo, vừa tròn 18 tuổi đi trên tàu cá QB.92699-TS do ông Nguyễn Đức Trung trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm thuyền trưởng.

Ông Nguyễn Văn Lương mong chờ tin con trai của mình

Ông Lương kể, vừa học hết cấp 2 thì Bảo nghỉ học, nối nghiệp của cha và người ông đi biển mưu sinh được 4 năm nay. Ngày 28/4 vừa qua, gia đình nhận thông tin tàu cá mà Bảo theo làm gặp lốc xoáy trên biển. Ông Lương bảo, nghề đi biển đầy rủi ro, nghe tin dữ báo về, mấy ngày nay gia đình không ai ăn ngủ, thao thức ngóng đợi tin con. Hôm nay có người đi cùng thuyền với cháu Bảo trở về, ông Lương vội chạy đến để hỏi thăm, chỉ mong có phép màu nào đó đưa con ông trở về bình an.

“Gia đình tôi chỉ mong con tôi nếu được tìm thấy còn sống trở về thì thật tốt, còn rủi ro mà con chết rồi thì mong cũng tìm thấy xác đưa về. Gia đình có được mấy đứa con hiếm hoi, mất đi thì rất đau xót, mấy ngày nay bỏ bê mọi việc ở nhà ngóng tin con”, ông Lương kể.

Còn nhiều ngư dân mất tích trên biển

Gặp nạn trên biển, Hoàng Đăng Dung, 28 tuổi, quê ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch được một tàu cá cứu sống đưa về bờ. Dung đi biển cùng tàu với Nguyễn Trung Bảo. Về đến bờ, gương mặt của Dung phờ phạc. Cơ thể ốm yếu lại bị từng cơn sóng gió ngoài khơi quăng quật, Dung gần như kiệt sức khi bước lên bờ.

Hoàng Đăng Dung may mắn sống sót trở về, kể lại phút giây gặp nạn trên biển

Dung được cán bộ Quân y Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh chăm sóc y tế, giúp hồi phục thể lực. Đến bây giờ, Dung vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những giây phút sinh tử trong cơn lốc xoáy. Lúc gió to nổi lên, Dung và Bảo chưa kịp mặc áo phao, đi ra đầu mũi tàu để thả neo cố định tàu. Neo chưa kịp thả thì cả con tàu bị lật, phía sau có người hét to gọi 2 đứa nhanh chóng mặc áo phao vào, thế nhưng không kịp nữa rồi. Dung và Bảo 2 đứa văng ra 2 hướng rồi bị sóng gió đánh mạnh ra xa.

Hoàng Đăng Dung kể lại: “Em và Bảo cùng chạy lên mũi tàu thả neo nhưng mà gặp gió lốc to quá hất lật cả tàu, em và Bảo đều không mang áo phao. Lúc tới đầu mũi tàu để neo tàu khi gió lốc tới nhưng mà chạy không kịp lật cả tàu luôn, bị lúc 2 giờ chiều thì khoảng 4 giờ chiều có tàu tới vớt lên”.

Người thân ra cửa biển mong chờ tin các ngư dân gặp nạn trên biển

Một nạn nhân khác may mắn trở về an toàn là ngư dân Lê Văn Chiến, 40 tuổi, ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, chủ tàu cá QB.98768-TS. Khuôn mặt anh Chiến cháy xạm sau 1 ngày đêm lênh đênh trên biển. Về tới đất liền, anh Chiến ôm lấy đứa con gái đang ra cửa biển đón bố. Tàu của anh Chiến xuất bến tại cửa Gianh với 5 thành viên. Rạng sáng 3/5 tàu bị nạn, sau đó được tàu cá QB.98770- TS của ông Nguyễn Văn Phương, ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn đến cứu, hiện 5 thành viên sức khỏe bình thường.

Ngư dân Lê Văn Chiến nhớ lại giây phút kinh hoàng trên biển: “Lúc đó không thể diễn tả lại được, cơ thể đuối sức, lênh đênh trên biển không có gì ăn uống cả, nước không có uống cổ họng khát khô sưng tấy lên, mắt thì đỏ ngầu. Sáng 3/5, tôi thấy chiếc tàu cá cách hơn 2 hải lý nên bơi tới, bơi mất 3-4 tiếng đồng hồ, xa khoảng 2-3 hải lý, ôm cái xô nước mà bơi. Đến khi gặp được tàu thì người ta cứu lên, sau đó mình nhờ tàu chạy lại chỗ gặp nạn để cứu vớt thêm những người khác”.

Đến thời điểm nay, vẫn còn nhiều nạn nhân mất tích trên biển. Trên bờ, người thân ngày đêm ngóng chờ tin tức chồng, cha, con, em. Dù một chút hy vọng mong manh nhưng người thân vẫn nghĩ mọi người sẽ trở về an toàn, đoàn tụ cùng gia đình.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lang-bien-quang-binh-ngong-tin-ngu-dan-mat-tich-post1093681.vov