Lên vùng cao xứ Huế xem tái hiện lễ cúng thần Núi của đồng bào Cơ tu

Lễ hội Tấc Ka Coong (lễ hội cúng Thần Núi) của dân tộc Cơ tu huyện A Lưới được tổ chức nhằm tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối đã ban tặng cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.

Ngày 16/5, Ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) tổ chức chương trình tái hiện lễ hội Tấc Ka Coong (lễ hội cúng Thần Núi) của dân tộc Cơ tu. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2024".

Ngày 16/5, Ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) tổ chức chương trình tái hiện lễ hội Tấc Ka Coong (lễ hội cúng Thần Núi) của dân tộc Cơ tu. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, năm 2024".

Dân tộc Cơ tu huyện A Lưới sống tập trung ở các xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hương Lâm cũ (nay xã Lâm Đớt) và số ít ở xã Hồng Thượng, Phú Vinh. Dân tộc Cơ tu có trên 10 lễ hội truyền thống lớn nhỏ, luôn được duy trì và phát huy.

Dân tộc Cơ tu huyện A Lưới sống tập trung ở các xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, Hương Lâm cũ (nay xã Lâm Đớt) và số ít ở xã Hồng Thượng, Phú Vinh. Dân tộc Cơ tu có trên 10 lễ hội truyền thống lớn nhỏ, luôn được duy trì và phát huy.

Lễ hội cúng Thần Núi nhằm để tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối trong phạm vi làng cai quản đã ban tặng cho con cháu làng bản người Cơ tu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.

Lễ hội cúng Thần Núi nhằm để tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối trong phạm vi làng cai quản đã ban tặng cho con cháu làng bản người Cơ tu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc đủ đầy, mùa màng bội thu, sức khỏe bình an.

Lễ hội do các cụ già làng, nghệ nhân xã Hồng Hạ, Lâm Đớt và đội nghệ thuật quần chúng huyện A Lưới trình diễn.

Lễ hội do các cụ già làng, nghệ nhân xã Hồng Hạ, Lâm Đớt và đội nghệ thuật quần chúng huyện A Lưới trình diễn.

Lễ hội được tái hiện mở đầu bằng việc chôn cây nêu. Theo đó, nêu là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết của làng bản, biểu tượng của lễ hội, cầu nối giữa làng bản và thần linh. Cây nêu cũng là thông điệp cho khách qua đường đến với lễ hội. Cầu mong cây nêu luôn vững chãi, không nghiêng ngả, gãy đổ khi buộc trâu, cho lễ hội được thành công tốt đẹp.

Lễ hội được tái hiện mở đầu bằng việc chôn cây nêu. Theo đó, nêu là biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết của làng bản, biểu tượng của lễ hội, cầu nối giữa làng bản và thần linh. Cây nêu cũng là thông điệp cho khách qua đường đến với lễ hội. Cầu mong cây nêu luôn vững chãi, không nghiêng ngả, gãy đổ khi buộc trâu, cho lễ hội được thành công tốt đẹp.

Tiếp đó là các nghi thức như buộc trâu, dâng mâm cỗ, cúng chín...

Tiếp đó là các nghi thức như buộc trâu, dâng mâm cỗ, cúng chín...

Nghi thức của lễ hội được thực hiện trang trọng, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cơ tu.

Nghi thức của lễ hội được thực hiện trang trọng, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cơ tu.

Người Cơ tu A Lưới ngày nay vẫn còn lưu truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể của chính dân tộc mình.

Người Cơ tu A Lưới ngày nay vẫn còn lưu truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể của chính dân tộc mình.

Theo Ban tổ chức, lễ cúng Thần Núi thể hiện nét đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc giữa con người với ngọn núi, cánh rừng, con sông, dòng suối. Làng bản người Cơ tu luôn sống biết ơn, tôn thờ và mãi gắn bó, chan hòa với vạn vật, thiên nhiên, nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

Theo Ban tổ chức, lễ cúng Thần Núi thể hiện nét đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc giữa con người với ngọn núi, cánh rừng, con sông, dòng suối. Làng bản người Cơ tu luôn sống biết ơn, tôn thờ và mãi gắn bó, chan hòa với vạn vật, thiên nhiên, nơi mình sinh ra, lớn lên và trưởng thành.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh lần thứ XV, năm 2024" được tổ chức từ ngày 14-16/5 nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc miền núi của tỉnh. Thông qua ngày hội, góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, sự phong phú độc đáo của văn hóa các dân tộc miền núi Thừa Thiên Huế trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào miền núi.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/len-vung-cao-xu-hue-xem-tai-hien-le-cung-than-nui-cua-dong-bao-co-tu-172240516113743889.htm