Mất 8 tiếng mới về đến nhà chơi lễ vì tắc đường, chàng trai nhận cái kết 'ngớ người'

'Những tưởng sẽ tạo bất ngờ cho thân sinh phụ mẫu rằng cậu con quý tử của họ không báo mà về nhưng họ lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn hơn', chàng trai ngậm ngùi chia sẻ.

Dịp 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh, sinh viên và người lao động được nghỉ kéo dài 5 ngày. Chính vì thế, rất nhiều người đã di chuyển về quê nghỉ lễ, quả thực lúc về háo hức bao nhiêu thì hành trình về lại gian nan bấy nhiêu vì nắng nóng, tắc đường, kẹt xe.

Thậm chí, đến khi về đến nhà rồi, nhiều người còn gặp những cảnh tượng khiến bản thân phải "ngớ người", trường hợp của chàng trai này là một điển hình!

Cụ thể, chàng trai chia sẻ: "Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành chuyến hành trình về quê nghỉ lễ với hơn 8 tiếng đồng hồ rong ruổi trên quốc lộ vì tắc đường. Những tưởng sẽ tạo bất ngờ cho thân sinh phụ mẫu rằng cậu con quý tử của họ không báo mà về nhưng họ lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn hơn".

Kèm theo lời chia sẻ trên là dòng tin nhắn mà chàng trai trao đổi với bố.

"Bố mở cửa cho con vào với", chàng trai gọi rồi nhắn tin cho bố.

"Đi du lịch hết rồi, không có ai ở nhà đâu", bố nhắn lại.

Ngay sau khi câu chuyện "dở khóc dở cười" này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù tỏ ra vô cùng thông cảm với chàng trai nhưng dân tình cũng được phen cười ngất trước sự phũ phàng của ông bố.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước như sau:

"Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"

"Cuối cùng ta cũng phải ra khách sạn để ở khi đứng trước ngôi nhà của chính mình"

"Cậu này chưa vợ con, chứ có vợ con thì 5h sáng ông bà vẫn thức đón cháu nhé"

"Tôi còn không tạo bất ngờ, tôi nói là tôi về nhà. Vậy mà sáng cả bố mẹ và em tôi không ai nghe điện thoại cả".

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/mat-8-tieng-moi-ve-den-nha-choi-le-chang-trai-nhan-cai-ket-ngo-nguoi-202404291130300043.html