Mẹ hốt hoảng vì bệnh con trở nặng, chủ nợ gọi điện suốt ngày đêm

Hơn 1 năm nay, căn bệnh ung thư võng mạc của con gái tái phát khiến chị Sáu kiệt quệ về kinh tế, buộc phải vay lãi ngày mới có tiền mua thuốc cho con.

"Vừa rồi chủ nợ tìm đến, thấy con tôi bị mù 2 mắt mới hăm dọa vài câu rồi bỏ đi", chị Nguyễn Thị Sáu (quê Hưng Yên) rùng mình nhớ lại. Kể từ ngày bệnh ung thư võng mạc của con gái Nguyễn Hoàng Yến Nhi tái phát và diễn biến phức tạp, cuộc sống hai mẹ con hoàn toàn đảo lộn, rơi vào cơn túng quẫn.

Yến Nhi (15 tuổi) bị bệnh ung thư võng mạc.

Yến Nhi (15 tuổi) bị bệnh ung thư võng mạc.

Cách đây 15 năm, khi Yến Nhi mới 5 ngày tuổi thì chồng chị Sáu bỏ đi, để lại chị một mình chật vật nuôi con. Chẳng ngờ khi Nhi 14 tháng tuổi, những cơn sốt kéo dài bắt đầu xuất hiện. Chị Sáu còn phát hiện ra trong bóng tối, con ngươi của con sáng như mắt mèo.

Ôm con ra Hà Nội khám, người mẹ như chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận con bị ung thư võng mạc. Nhìn lại bản thân, chị Sáu cảm thấy vô cùng bất lực vì không biết cầu cứu ai. Bố mẹ đẻ chị đã qua đời, anh trai cả cũng vừa mất, anh thứ đang bị ung thư. Chị gần như chẳng còn chỗ nương nhờ.

Để có chỗ ở ổn định, thuận tiện cho con chữa bệnh tại Bệnh viện K2 Tam Hiệp, chị thuê một kiot bên trong chợ Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội), hàng ngày bán xôi, bánh mì. Cứ như vậy, chị cố gắng đưa con đi bệnh viện đều đặn 14 năm qua. Căn bệnh hiểm nghèo buộc bác sĩ phải khoét bỏ cả 2 mắt của Nhi. Tuy nhiên, một bên mắt vẫn còn khối u nên không thể lắp mắt giả.

Chị Sáu tần tảo sớm hôm kiếm tiền chữa bệnh cho con gái.

Chị Sáu tần tảo sớm hôm kiếm tiền chữa bệnh cho con gái.

Chi phí điều trị ròng rã 14 năm quá đỗi tốn kém, lên tới vài trăm triệu đồng. Phải thức khuya dậy sớm, làm lụng cật lực, chị Sáu mới có thể trả bớt nợ cho người quen. Tuy nhiên, 1 năm trở lại đây, bệnh tình của Yến Nhi trở nặng. Khối u ở mắt phát triển đến mức khó kiểm soát khiến con vô cùng đau đớn. Chi phí tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ lên tới 5 triệu đồng/tháng, chưa kể nhiều lúc con phải dùng thêm moocphin giá 1 triệu đồng/mũi. Đây là gánh nặng lớn đối với người mẹ đơn thân.

Căn bệnh biến chứng nặng đe dọa đến tính mạng của Yến Nhi.

Căn bệnh biến chứng nặng đe dọa đến tính mạng của Yến Nhi.

Không còn cách nào khác, chị Sáu tiếp tục vay nợ thêm 100 triệu đồng nữa. Trong đó, 45 triệu đồng vay lãi ngoài đang khiến chị vô cùng lao đao. Chủ nợ thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, thậm chí đến tận nơi mắng nhiếc, đe dọa làm chị hoảng sợ.

Thấy mẹ bị chủ nợ tìm đến đòi đánh, chửi bới, Yến Nhi ở trong nhà chỉ biết khóc rưng rức, cầu xin mọi người tha cho mẹ. Nghĩ đến tình cảnh mình lúc này, chị Sáu rơm rớm: “Ngày đông khách nhất cũng chỉ lãi được 200.000 đồng, tiền nợ lãi đã 650.000 đồng/ngày, mẹ con tôi không biết sống sao đây. Nhiều lúc nghĩ quẩn tôi muốn kết thúc cuộc đời này, nhưng còn con thì sao?".

Chị Sáu nức nở vì hoàn cảnh hiện tại.

Chị Sáu nức nở vì hoàn cảnh hiện tại.

Bản thân chị Sáu vốn mắc bệnh tim hở van hai lá rất nặng, tai biến nhẹ, song chị không dám đi bệnh viện vì muốn để dành tiền chữa bệnh cho con và trả nợ. Sức khỏe của cả 2 yếu dần, không biết sẽ cầm cự được đến lúc nào.

Ông Ngô Ngọc Sinh, trưởng thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp chia sẻ: Hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Sáu thực khó khăn. Hai mẹ con thuê kiot gần Bệnh viện K2 đã nhiều năm nay để tiện cho con chữa bệnh. Thế nhưng thu nhập của chị Sáu không đủ trang trải chi phí điều trị tốn kém. Rất mong họ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Sáu, trọ tại Kiot số 4, thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

SĐT: 0355487532.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.031 (Nguyễn Hoàng Yến Nhi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-vay-lai-ngay-chua-benh-cho-con-bi-chu-no-khung-bo-tinh-than-suot-ngay-dem-2244913.html