Mẹ và con cùng nuôi trẻ mồ côi

Mỗi ngày, ngoài thời gian thực hiện công tác phật sự, đại đức Thích Thiện Huy, Phó trụ trì chùa Long Phước Điền (xã Long Phước, huyện Long Thành) đều sắp xếp thời gian dạy các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây học bài. Còn mẹ nuôi của ông là ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc, Trụ trì chùa, thì lo toan từng bữa ăn cho trẻ và dọn dẹp cơ sở.

Đại đức Thích Thiện Huy, Phó trụ trì chùa Long Phước Điền, dạy trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây học bài. Ảnh:Sông Thao

Đại đức Thích Thiện Huy, Phó trụ trì chùa Long Phước Điền, dạy trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây học bài. Ảnh:Sông Thao

Đều đặn như vậy đã 22 năm, Cơ sở Nuôi dạy trẻ khuyết tật chùa Long Phước Điền do ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc và sau này có thêm đại đức Thích Thiện Huy đỡ đần, đã chăm sóc cho nhiều thế hệ trẻ kém may mắn.

Hai thế hệ chung một tấm lòng

Năm nay ngoài 60 tuổi, ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc cho hay, niềm tự hào của bà là hoàn thành công tác phật sự và đã duy trì đều đặn việc mở rộng vòng tay đón những trẻ em hoàn cảnh kém may mắn trong cộng đồng. Nhờ vậy mà nhiều trẻ đã trưởng thành, có việc làm và lập gia đình. Đồng thời, bà rất vui vì con nuôi bà cũng nối tiếp công việc của mẹ khi cùng chăm sóc trẻ em tại đây.

Đại đức Thích Thiện Huy cho hay, hiện cơ sở đang chăm sóc 56 trẻ em, học sinh, sinh viên. Bé nhỏ nhất mới 2 tuổi và lớn nhất đang là sinh viên năm thứ 3. Trong số này, có trẻ được đưa đến đặt trước cổng chùa rồi người qua đường báo cho chùa biết ra mở cửa đón vào. Có trẻ thì cha mẹ chia tay sau đó giao cho ông bà nuôi nhưng vì nhà nghèo nên ông bà đưa đến nhờ chùa mở lòng nuôi giúp. Ngoài ra, chùa còn là nơi trú thân của một số người cao tuổi.

Từng nhiều lần đến thăm, tặng quà hỗ trợ Cơ sở Nuôi dạy trẻ khuyết tật chùa Long Phước Điền, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh VŨ ĐÌNH TRUNG đánh giá cao việc các nhà tu hành Phật giáo tại đây đã rất nỗ lực để tạo nên mái ấm cho trẻ có hoàn cảnh kém may mắn. Đồng thời, mong muốn cơ sở sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng để có thêm điều kiện chăm sóc trẻ.

Trước đây, ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc đứng tên khai sinh cho các trẻ bị bỏ rơi. Sau này bà giao lại cho đại đức Thích Thiện Huy phụ trách việc này. Vì vậy, ở tuổi 34, ông đã là cha của 25 đứa con.

Em T.P.P. đang học lớp 9, cho hay em đến với chùa từ lúc còn rất nhỏ. Những năm qua, em được ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc rồi đại đức Thích Thiện Huy chăm lo.

Để làm tốt được việc chăm trẻ, 2 nhà tu hành này đã phải rất nỗ lực. Một ngày của mẹ con ông thường bắt đầu vào lúc 4h sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Sau đó, người lớn, trẻ nhỏ ở cơ sở cùng đọc kinh. Đến 6h thì cả nhà tập trung ăn sáng. Do trường học ở gần cơ sở nên các em tự đạp xe đi học. Riêng 7 trẻ kém phát triển thì không đi học mà chùa để mọi người cùng kèm cặp. Khi đám trẻ đi học cũng là lúc sư Thiện Huy đi chợ mua nguyên liệu về chế biến các bữa ăn trong ngày và làm những việc không tên ở cơ sở.

Đại đức Thích Thiện Huy chia sẻ, như những gia đình khác, trẻ ở chùa cũng có từng giai đoạn phát triển với tâm, sinh lý thay đổi theo thời gian. Vậy nên, những chuyện trẻ xích mích rồi cáu gắt hay xô xát nhau khi đi học, khi chơi chung với bạn bè là điều khó tránh khỏi. Những lần như vậy, ông vào “vai” phụ huynh đến trường để họp với giáo viên chủ nhiệm. Hay đôi khi phụ huynh bên ngoài đến “mắng vốn” ông vì trẻ ở chùa có xích mích với con họ. Những lần như vậy, sau khi trò chuyện với giáo viên, phụ huynh, nhà tu hành nói chuyện đúng sai cho các con để hướng trẻ đến những điều tốt, hành xử văn minh.

Cùng làm việc tốt vì cộng đồng

Ngoài chăm sóc trẻ mồ côi, đại đức Thích Thiện Huy và ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc còn có nhiều chương trình trợ giúp cộng đồng.

Trong đó, lớp học tiếng Anh được đại đức Thích Thiện Huy và ni sư Thích Nữ Ngọc Lạc tổ chức tại chùa đã mở miễn phí dành cho trẻ em muốn học ngoại ngữ tại địa phương. Ngoài ra, trong các dịp lễ, Tết, chùa Long Phước Điền là địa chỉ tặng quà tri ân gia đình chính sách và hỗ trợ người nghèo, bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Thiện Huy hiện đảm nhận vai trò Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Trưởng ban Văn hóa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Thành. Vì vậy, những chuyến từ thiện tặng quà cho người khó khăn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, tri ân gia đình chính sách có công tại Đồng Nai và nhiều địa phương trong cả nước được ông tổ chức thường xuyên.

Ngoài ra, trong quá trình địa phương triển khai xây dựng cảnh quan các tuyến đường giao thông nông thôn, các nhà tu hành chùa Long Phước Điền cùng trẻ em tại đây định kỳ tổ chức thu gom rác, trồng thêm hoa, chăm sóc cây xanh trên đoạn đường phía trước chùa. Đồng thời, khuôn viên chùa được xây dựng thành vườn cây xanh tạo bóng mát giúp điều hòa không khí trong khu dân cư.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, chủ một quán giải khát nhỏ gần chùa Long Phước Điền, ý thức giữ gìn vệ sinh của các nhà tu hành, trẻ em ở chùa Long Phước Điền rất tốt. Nhờ vậy mà khu vực phía trước chùa luôn được giữ gìn sạch đẹp, mát mẻ, bên trong chùa cây cối xanh tốt tạo nên cảm giác dễ chịu.

Để việc làm thiện nguyện thu hút thêm sự quan tâm của cộng đồng, mới đây, đại đức Thích Thiện Huy đã lập Quỹ Từ thiện Phước Việt. Quỹ có 13 thành viên là các nhà tu hành, mạnh thường quân do ông làm Chủ tịch. Theo đại đức Thích Thiện Huy, quỹ được thành lập với mong muốn tiếp sức cho học sinh theo đuổi ước mơ học tập để tìm việc làm ổn định trong tương lai, đồng thời, trợ giúp cho bà con khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/me-va-con-cung-nuoi-tre-mo-coi-3423c76/