Mong ngày đẹp trời, nghe công bố hết dịch

Là bệnh viện tầng ba của thành phố, hầu hết bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang đều trong tình trạng nguy kịch. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong ngay khi vừa nhập viện. Các bác sĩ tại đây chỉ mong có một giây phút nghỉ ngơi, không có bệnh nhân nào phải nhập viện nữa.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang tận tâm với người bệnh Covid-19.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang tận tâm với người bệnh Covid-19.

Vượt qua âu lo

TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là, tâm lý đội ngũ y, bác sĩ cũng lo sợ. Họ sợ lây nhiễm Covid-19 vì đây là bệnh mới, chưa gặp bao giờ. Anh em e ngại chuyên môn chưa biết điều trị như thế nào khi thuốc, phác đồ điều trị chưa rõ ràng, trang thiết bị lúc đầu chưa có quy chuẩn… mà đọc trên báo chí thì tỷ lệ tử vong cao.

Rồi áp lực từ gia đình, làng xóm, láng giềng… cũng làm anh em tâm tư. Trong khi đó, tâm lý người bệnh khi mắc Covid-19 mới điều trị thường rơi vào stress, tâm lý không ổn định.

“Lo lắng chứ”, đó là câu bác sĩ Lê Mạnh Trường, Trưởng đơn nguyên Covid 2, Bệnh viện đa khoa Đức Giang nói với tôi khi anh là một trong những bác sĩ đầu tiên của bệnh viện có nhiệm vụ theo dõi, điều trị cho bệnh nhân F1, F1 thời gian đầu (tháng 3/2020) và trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 (từ tháng 5/2020).

Là bác sĩ chuyên khoa nhi, dịch bùng phát, được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19 người lớn nên bác sĩ Trường không khỏi lo lắng. “Lúc đó nhiều băn khoăn lắm. Tôi lo không biết điều trị thế nào, khám ra sao, giao tiếp với bệnh nhân thế nào khi mình mặc bảo hộ kín mít, rồi lo lây nhiễm. Nếu lây thì không biết sẽ như thế nào? Nhưng xác định đó là trách nhiệm nên tôi cũng gạt những lo lắng để lao vào công việc”, bác sĩ cho hay.

Từ tháng 5/2021, bệnh viện mới nhận những ca F0 đầu tiên, huy động 60 y, bác sĩ, điều dưỡng phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. “Ca nặng cứ tăng dần lên. Hiện giờ bệnh viện được giao 400 giường nhưng thường xuyên hơn 300 bệnh nhân, như hôm 22/2 đang phải tiếp nhận điều trị cho 380 bệnh nhân tầng 3. Trong đó 120 bệnh nhân nặng thở oxy trở lên”, bác sĩ Thường cho hay.

Tết không sum vầy

Dự báo số ca sẽ tăng trong dịp Tết, bệnh viện chuẩn bị đội ngũ y, bác sĩ ở lại trực xuyên Tết. Như mọi năm, 90 - 100 người thì năm nay đã lên 240 người, trong đó 144 người ở lại xuyên Tết. Có những bác sĩ, dù được nghỉ nhưng chưa kịp ăn Tết trọn vẹn với gia đình đã phải vội vã quay lại viện. Bác sĩ Trường là trường hợp như thế. Mồng 2 Tết, anh vừa về quê cách bệnh viện hơn 40 km thì nhận được điện thoại kíp trực báo có ca sản phụ diễn biến nhanh, buộc phải đặt ECMO (chạy tim phổi nhân tạo), nếu không sẽ tử vong. Đó là sản phụ sinh năm 1993, mắc Covid-19, vào viện với diễn biến rất nhanh, bệnh nhân suy hô hấp, đặt ống nội khí quản, thở máy. Bệnh nhân đủ điều kiện chuyển tuyến trên nhưng ở đó cũng quá tải.

Ngay lập tức đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ tuyến trên, đồng thời thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế nhưng diễn biến bệnh vẫn nặng… buộc phải làm ECMO. Đến nay, sau ba tuần đặt ECMO, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại bệnh viện.

Tương tự, bác sĩ Lê Văn Đán cũng từng tham gia chống dịch từ những ngày đầu tiên. Tết vừa qua, bác sĩ Đán cũng phải ăn Tết cùng bệnh nhân Covid-19. Anh có chút chạnh lòng khi Tết là ngày sum họp với người thân, còn ở lại viện thì luôn gặp nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch, nhiều trường hợp không qua khỏi. Nhưng cũng có nhiều ca, sự sống hồi sinh một cách diệu kỳ. “Đó là một bệnh nhân cao tuổi, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, thở mark tối đa không đáp ứng, chúng tôi chuyển thở HFNC (thở oxy dòng cao). Thế nhưng chỉ sau sáu giờ bệnh nhân tiếp tục suy hô hấp không đáp ứng với thở HFNC, chúng tôi chuyển thở máy xâm nhập. Trước khi thở máy bệnh nhân còn tỉnh táo, tâm sự rất nhiều nhưng khi đang thở oxy dòng cao, bệnh nhân nói chuyện trở nên khó khăn. Bác ấy nghĩ mình sẽ chết”, bác sĩ Đán nhớ lại.

Tuy nhiên sau bảy ngày thở máy xâm nhập, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tỉnh táo dần, thở oxy gọng, rồi hết suy hô hấp. Bệnh nhân được ra viện nhưng vẫn không tin mình còn được sống.

Mong đại dịch sớm kết thúc

Tính đến thời điểm này, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận, điều trị cho khoảng 3.000 bệnh nhân F0 thuộc tầng 3. Dự báo thời gian tới, số ca tiếp tục tăng lên, do đó ban giám đốc bệnh viện luôn động viên anh em cố gắng nỗ lực hơn nữa, xác định hết năm 2022 dịch mới “hạ nhiệt”.

Điều dưỡng Đào Thị Hằng, trực tiếp tham gia chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 đến nay đã ba tháng. Không cảm thấy lo lắng, Hằng tham gia cuộc chiến với tâm thế sẵn sàng tiếp lửa cho các đồng nghiệp. Công việc của Hằng là thực hiện y lệnh của bác sĩ tiêm truyền thuốc, hút đờm, vỗ rung long đờm, bơm ăn qua sonde giúp bệnh nhân không bị suy dinh dưỡng… Đã có quá nhiều hình ảnh “ghim” vào nữ điều dưỡng trẻ. “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ca bệnh tôi tiếp nhận ngày hôm ấy. Bà cụ 83 tuổi được chẩn đoán dương tính với Covid-19, không có người thân bên cạnh. Bà được xe cấp cứu đưa đến trong tình trạng thở oxy mask. Khi tôi hỏi bà có người nhà không thì bà lắc đầu. Thật sự lúc đó tôi chỉ lặng đi, không dám khóc”, Hằng ngậm ngùi.

Dẫu không được về ăn Tết cùng gia đình nhưng Hằng không cảm thấy cô đơn, cô chỉ buồn, mệt mỏi khi số ca mắc ngày một tăng, công việc ngày một nhiều lên. Càng nhiều ca nặng thì những điều dưỡng như cô sẽ càng vất vả hơn. “Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là Hà Nội giảm số ca mắc mới. Và đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi được nghe công bố hết dịch”, Hằng ước mơ.

Đó cũng là ước mơ chung của mọi y, bác sĩ khác.

Bài & ảnh: THANH HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/baothoinay-xahoi/mong-ngay-dep-troi-nghe-cong-bo-het-dich-686993/