Mùa Giáng sinh an lành

Những ngày này, không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên phố phường. Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông, các trung tâm thương mại, cửa hàng được trang trí lộng lẫy với sắc xanh, đỏ đặc trưng của 'mùa ước vọng'. Tại các nhà thờ, giáo xứ, những cây thông Noel, hang đá được bà con giáo dân chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả sẵn sàng chờ đón đêm Giáng sinh ấm áp, an lành và năm mới 2024 ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

Lễ Giáng sinh là dịp đặc biệt để đồng bào theo đạo tưởng nhớ ngày sinh của đức chúa Giê - su. Vào ngày này, trên 37.500 người theo đạo thuộc các giáo xứ, điểm nhóm trên địa bàn tỉnh sẽ quây quần, tập trung lại để trang hoàng nhà thờ, điểm sinh hoạt tôn giáo, đón khách và cầu nguyện một năm mới an lành, hạnh phúc. Các hoạt động dâng thánh lễ, hát hoan ca, tặng quà, phát bánh kẹo cho trẻ nhỏ diễn ra sôi nổi trong đêm Giáng sinh 24-12 và ngày lễ chính 25-12. Chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ (Sơn Dương) chia sẻ, trong không khí ấm áp của lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh, mọi người sẽ cùng ngồi lại bên bữa tiệc ấm cúng, nhìn lại một năm đã qua và chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà chúc mừng Lễ Giáng sinh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà chúc mừng Lễ Giáng sinh.

Tại các nhà thờ, điểm sinh hoạt tín ngưỡng, cây thông Noel, tiểu cảnh hang đá được trang hoàng lộng lẫy và đặt ở những điểm dễ thấy. Dù mỗi điểm sinh hoạt tín ngưỡng có cách trang trí riêng thế nhưng ở nơi trang trọng và dễ thấy nhất, lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ nước Việt Nam vẫn phấp phới tung bay. Điều đó thể hiện lòng tin yêu của đồng bào giáo dân với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tấm lòng “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời đẹp đạo”, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương.

Đến với tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang (Na Hang) có thể thấy không khí chào đón Giáng sinh ngập tràn. Ông Phạm Văn Đích, Trưởng Ban hành giáo cho biết, ngay từ đầu tháng 12, các gia đình đã dọn dẹp, sửa sang, trang trí nhà cửa. Giáng sinh là ngày lễ quan trọng của bà con theo đạo nơi đây, không chỉ cùng nhau ăn uống, cầu nguyện, mọi người cũng bàn luận, nhìn lại một năm đã qua và cố gắng phấn đấu năm mới thành công hơn, phát triển hơn.

Các em học sinh trường Mầm non song ngữ Smart Montessori chụp hình lưu niệm nhân dịp Giáng sinh.

Các em học sinh trường Mầm non song ngữ Smart Montessori chụp hình lưu niệm nhân dịp Giáng sinh.

Càng ngày, lễ Giáng sinh càng trở nên quen thuộc và gần gũi hơn với mọi người, mọi nhà. Hình ảnh ông già Noel đi tặng quà, những cây thông Noel được bày trí trong các cửa hàng, những đèn sao lấp lánh, bông tuyết, vòng nguyệt quế làm phố phường trở nên lung linh, ấm áp hơn. Nhiều cửa hàng bán quà tặng lưu niệm trở nên đắt khách trong những ngày này. Chị Trần Trang Anh, chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Trường Chinh, tổ 4, phường Ỷ La nói, có rất nhiều bạn trẻ đến lựa chọn quà Giáng sinh cho người thân yêu của mình. Bên cạnh những phụ kiện như khăn, mũ, bờm hình người tuyết, ông già Noel thì các đồ trang trí như giấy dán, vòng nguyệt quế cũng được nhiều khách hàng chọn mua.

Chị Nguyễn Thị Hương, tổ 17, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) cho biết, với mong muốn mang lại những kỷ niệm đẹp về mùa Giáng sinh cho các con, 2 năm gần đây chị đều sử dụng dịch vụ ông già Noel chuyển phát quà. Quà tặng sẽ được đặt và gói tại cửa hàng lưu niệm, đến ngày sẽ có các bạn giao hàng mặc đồ ông già Noel mang đến tận nhà. Nhìn các con háo hức, mong ngóng quà tặng mà bản thân chị cũng vui lây. Dịp này, chị cũng cho các con ghé thăm nhà thờ, địa điểm vui chơi công cộng, trung tâm thương mại Vincom để tham quan, vui chơi, chụp hình lưu niệm.

Lễ Giáng sinh giờ đây không chỉ còn là ngày lễ lớn của những tín đồ theo đạo Công giáo, Tin lành mà đã trở thành ngày hội của tình bác ái, đoàn kết, hòa bình trong toàn xã hội.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/mua-giang-sinh-an-lanh-185205.html