Nam sinh đạt giải Nhất viết thư UPU và ước mơ trở thành kỹ sư thiết kế đồ họa

Ước mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ họa.

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh - học sinh lớp 9/1, Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024) của Việt Nam. Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU với chủ đề: Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa.

Theo đó, bức thư của em Nguyễn Đỗ Quang Minh - học sinh lớp 9/1, Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã đạt giải Nhất cuộc thi năm nay.

Là một học sinh chuyên Lịch sử, giải Nhất tại cuộc thi khiến cả gia đình và nhà trường ai cũng vui mừng.

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh cùng với ba mẹ của mình.

Chia sẻ với PV Báo GD&TĐ, Nguyễn Đỗ Quang Minh cho hay, nội dung bức thư mà em viết sẽ hóa thân vào một nhân viên bưu điện làm việc tại ngôi làng ông già Noel và trực tiếp đọc những lá thư của trẻ em trên toàn thế giới gửi về.

"Em đã viết một lá thư để gửi cho Tổng Giám đốc UPU 150 năm sau với mong muốn rằng ông luôn duy trì hoạt động đọc thư của trẻ em trên toàn thế giới gửi về, từ đó mang lại hạnh phúc cho trẻ em.

Bởi vì trong một xã hội nơi công nghệ phát triển chẳng còn mấy ai viết thư tay nữa cũng như trong một xã hội khi mà con người đang dần xa cách nhau thì việc viết ra những lá thư tay sẽ giúp tạo nên một sợi dây gắn kết, giữa con người với con người. Ngoài ra, việc viết thư tay cũng giống như một lần người viết được tâm sự với bản thân họ nên em muốn dù 150 năm hay bất kể bao lâu nữa ông già Noel vẫn sẽ mãi tồn tại với trẻ thơ để những đứa trẻ có nơi gửi gắm những ước mơ và mong muốn của chúng”, Quang Minh chia sẻ.

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh đã đạt giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024).

Em Nguyễn Đỗ Quang Minh cho hay, em muốn nhắn gửi đến mọi người và đặc biệt là các bạn cùng trang lứa thay vì nhắn tin thì hãy gửi những bức thư tay cho nhau để mỗi lần một bức thư được trao đi thì lại là một lần người viết được hoàn thiện bản thân.

“Em muốn thế hệ tương lai thừa hưởng lại một truyền thống viết thư đồ sộ mà quá khứ đã để lại, từ những bức thư tình của những chàng thanh niên gửi cho những cô gái hay những bức thư từ gia đình đã làm những người chiến sĩ không sợ chết phải đổ nước mắt. Vậy nên dù thời gian có trôi đi bao lâu em vẫn muốn thế hệ tương lai với công nghệ hiện đại vẫn trao cho nhau những dòng cảm xúc lắng đọng trên giấy ấy”, Quang Minh bộc bạch.

Quang Minh nói tiếp: “Vui và hạnh phúc là những gì em đang có. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô trong trường mà em đã đạt giải cao tại cuộc thi này. Ước mơ của em sau này là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ họa. Em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của mình”.

Giây phút thư giãn của Nguyễn Đỗ Quang Minh là đánh cờ vua.

Cô giáo Trần Thị Kim Vân – Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến cho biết, nhà trường rất vui và tự hào khi có học sinh đạt giải Nhất tại cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024.

“Quang Minh là một học sinh ngoan, siêng năng và trầm tính. Em có sở thích học môn Lịch sử và Ngữ văn. Thành quả đạt được hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của Minh và các thầy cô đã dạy cho em”, cô Vân cho hay.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-dat-giai-nhat-viet-thu-upu-va-uoc-mo-tro-thanh-ky-su-thiet-ke-do-hoa-post681108.html