Nghĩa tình người chiến sĩ công an

Với lực lượng công an, mỗi chiến công, mỗi nhiệm vụ hoàn thành đều có sự giúp đỡ của nhân dân. Đáp lại tấm lòng đó, từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an các đơn vị, địa phương đều có những việc làm nghĩa tình, nhân văn nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trung tá Nguyễn Thành Nam nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Sơn Động từ tháng 5/2023. Qua nghe báo cáo của Hội phụ nữ Công an huyện, anh nhận thấy trên địa bàn còn nhiều hộ khó khăn, đặc biệt có một số cháu bé mồ côi cả bố và mẹ, sống với ông, bà đã già yếu không còn khả năng lao động, nguy cơ phải nghỉ học.

Trung tá Nguyễn Thành Nam (thứ ba từ trái sang), Trưởng Công an huyện Sơn Động nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi.

Trung tá Nguyễn Thành Nam (thứ ba từ trái sang), Trưởng Công an huyện Sơn Động nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi.

Các cháu sớm xa vòng tay cha mẹ, mồ côi đã khổ rồi mà không được đi học tương lai sẽ không biết đi về đâu ? Trước hoàn cảnh đó, Trung tá Nam đã nhận đỡ đầu 3 cháu: Nguyễn Văn Nam (SN 2015), Nguyễn Hải Phúc (SN 2017) là hai anh em ruột cùng trú tại thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An và cháu Đàm Thị Cúc (SN 2008), trú tại thôn Nà Trắng, xã An Lạc. Theo đó, Trung tá Nam hỗ trợ mỗi cháu 6 triệu đồng/năm. “3 cháu không còn bố mẹ, ở với bà đã già yếu nên tôi đã nhận đỡ đầu, mong muốn giúp các cháu vơi bớt khó khăn, yên tâm đến trường”- Trung tá Nam chia sẻ.

Từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 2021, đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ Công an các huyện, TP đã nhận đỡ đầu 24 trẻ mồ côi. Tâm nguyện lớn nhất của những “người mẹ” là chăm lo tốt hơn cho các con mồ côi và định hướng vững bước trên chặng đường phía trước. Đều đặn hằng tháng, những ngôi nhà tưởng chừng thiếu hơi ấm tình thương của cha, mẹ nay lại được sưởi ấm bằng tình thương yêu của những người “mẹ”, “người cha” mang sắc phục công an nhân dân.

Cháu Lương Thị Hằng ở thôn Cầu, xã Tự Lạn (Việt Yên) mồ côi cả bố và mẹ, sống cùng bà nội già yếu. Được Hội Phụ nữ Công an huyện Việt Yên nhận đỡ đầu, hỗ trợ 16,7 triệu đồng mỗi năm, Hằng có cơ hội tiếp tục đến trường, hiện là học sinh lớp 11. Hằng tâm sự: “Sau nhiều năm không còn bố mẹ, nay con rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của các cô, các chú công an. Con thường xuyên được quan tâm, động viên cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống và học tập. Con sẽ phấn đấu học lên đại học như anh và chị của con”.

Tùy theo điều kiện của công an các đơn vị, địa phương, các cấp Hội Phụ nữ nhận nuôi các cháu trong khoảng 5 năm hoặc đến khi đủ 18 tuổi. Kinh phí trung bình từ 300.000 - 500.000 đồng/cháu/tháng do chị em, CBCS các đơn vị, địa phương ủng hộ. Ngoài số tiền hỗ trợ cố định hằng tháng, các “Mẹ đỡ đầu” còn trích tiền lương thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ. Từ khi nhận được sự quan tâm, động viên của “Mẹ đỡ đầu”, các cháu có thêm tình cảm yêu thương, động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao hơn trong học tập.

Cán bộ Công an tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: Việt Hà.

Cán bộ Công an tỉnh hiến máu tình nguyện. Ảnh: Việt Hà.

Đã thành thông lệ, giáp Tết Nguyên đán hằng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Chương trình tình nguyện “Đông ấm áp-Xuân nghĩa tình”. Đúng như tên gọi, hàng loạt các hoạt động nghĩa tình, thiện nguyện được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Dịp Tết 2023, Đoàn Thanh niên đã trao tặng 650 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho 15 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Phối hợp với các đơn vị bệnh viện, trạm y tế địa phương tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người thuộc hộ nghèo. Tặng 79 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 995 vật phẩm (áo ấm, chăn, xe đạp, đèn học…) với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng. Dịp hè năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, trao tặng 820 suất quà, hơn 1 nghìn vật phẩm, đồ dùng học tập với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; phối hợp với Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lấy Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân để đặt tên, những năm qua, hơn 30 “Ngôi nhà 19/8” được CBCS Công an tỉnh phối hợp sửa chữa, xây dựng mới tặng các gia đình. Mới đây, bà Đoàn Thị Thơi, con dâu liệt sĩ Lê Văn Khang ở thôn Trại Mới, xã Đồng Tiến (Yên Thế) được tặng “Ngôi nhà 19/8” với tổng kinh phí thực hiện 200 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng 21 triệu đồng; Công an huyện Yên Thế hỗ trợ 29 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng .

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh duy trì hoạt động của “ngân hàng máu sống”, hiến máu bất cứ lúc nào để phục vụ cấp cứu người bệnh và dự phòng thảm họa thiên tai. Năm 2023, sau hai lần tổ chức ngày hội hiến máu tập trung, CBCS đã hiến 596 đơn vị máu. Tính đến nay, Công an tỉnh đã 28 lần tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung, thu hút gần 6.000 lượt CBCS đăng ký tham gia, thu gần 7.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Với lực lượng công an, những việc làm đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nghĩa, là tình gửi tới những người có hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng, để lại ấn tượng sâu đậm trong nhân dân về hình ảnh người CBCS công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/417444/nghia-tinh-nguoi-chien-si-cong-an.html