Nghĩa tình tháng công nhân

Tháng công nhân - tháng 5, cao điểm của các hoạt động chăm lo, không chỉ là những phần quà mà còn là tình cảm ấm áp, sẻ chia của các tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Mát lòng ngày nắng nóng

Mặc cho cái nắng nóng như đổ lửa đầu tháng 5, những công nhân TPHCM vẫn thấy mát lòng bởi sự quan tâm, chăm lo của các cấp công đoàn, doanh nghiệp (DN). Tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM khai mạc Tháng công nhân năm 2024 và trao 150 phần quà để chăm lo đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Nhận phần quà ý nghĩa, chị Đỗ Thị Hương, công nhân làm việc tại quận Tân Bình rất xúc động. Chồng mất đã lâu, một mình chị gắng gượng nuôi 2 con ăn học. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, có lúc tưởng chừng chị không trụ nổi. “Dịp lễ, Tết, tôi được tặng quà là nhu yếu phẩm; con có học bổng; cuối năm được tặng vé tàu xe về quê… Tháng công nhân này, tôi còn được chăm lo nhiều hơn. Đó chính là động lực, nguồn động viên rất lớn để tôi vượt qua khó khăn, gắn bó với công việc, cống hiến sức lực góp phần vào sự phát triển của thành phố” - chị Hương nói.

Công nhân mua sắm tại Phiên chợ 0 đồng do LĐLĐ quận 7 tổ chức nhân Tháng công nhân 2024 ảnh: Thanh Vũ

Cầm tấm phiếu mua hàng trao tặng để tham gia phiên chợ “0 đồng”, chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi, quê Trà Vinh, công nhân Công ty TNHH Corsair Marine International), vui mừng chọn thùng mì gói, chai dầu ăn, túi gạo và hộp sữa tươi. “Gia đình đông người, do đó tôi phải tính toán cẩn thận khi chi tiêu. Nhận được sự quan tâm chăm lo của các cấp, ngành, tôi vui lắm. Mong có thêm nhiều công nhân khó khăn được mua sắm tại phiên chợ 0 đồng như tôi” - chị Hà nói.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, Tháng công nhân đã thực sự trở thành ngày hội lớn, là điểm hẹn không chỉ của đoàn viên - lao động, DN mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền cùng chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, NLĐ.

Phiên chợ 0 đồng là một trong nhiều hoạt động do LĐLĐ quận 7 tổ chức nhân Tháng công nhân 2024. Dịp này, LĐLĐ quận đã tặng 100 phần quà (500.000 - 1 triệu đồng/phần) cho công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, đang bị giảm giờ làm...

Không chỉ chăm lo bằng những phần quà, thông qua LĐLĐ quận Bình Tân, mỗi năm, Công ty Tươi Mart hỗ trợ cho 15 đoàn viên, lao động bệnh hiểm nghèo 1 triệu đồng/tháng để khám, điều trị bệnh. Tổng kinh phí DN hỗ trợ là 360 triệu đồng trong 2 năm. Đến nay, đã có 15 người được hỗ trợ 180 triệu đồng từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024. Năm nay, Công ty Tươi Mart tiếp tục hỗ trợ thêm 15 đoàn viên, lao động.

Được hỗ trợ từ công ty một năm qua, chị H. cho biết, chị bị ung thư đã nhiều năm. Tuy BHYT chi trả 80% nhưng chị H. vẫn phải trả thêm hơn 4 triệu đồng cho mỗi lần hóa trị. “Nhờ được Công đoàn và công ty hỗ trợ, tôi đã phần nào bớt khó khăn. Tôi mong mau khỏe để trở lại với công việc” - chị H. nói.

Nhân rộng “Điểm dừng chân”

Mô hình “Điểm dừng chân” cho đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm truyền thống, xe công nghệ do LĐLĐ quận Bình Tân và Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thuộc LĐLĐ TPHCM triển khai vừa qua, đã trở thành điểm hẹn giao lưu, chia sẻ dành cho nhiều tài xế. Điểm dừng chân đặt tại 44 đường Liên khu 16-18 (phường Bình Trị Đông), rộng khoảng 40m2. Nơi đây có ghế ngồi, wifi, bình nước nóng lạnh, phục vụ miễn phí cho các tài xế nghỉ ngơi, ăn uống, rửa xe.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ quận Bình Tân, cho biết đây là “Điểm dừng chân” đầu tiên được thực hiện tại TPHCM. Nơi đây còn là điểm hẹn giao lưu học hỏi, tuyên truyền pháp luật đến các tài xế. Dự kiến, thời gian tới, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn sẽ phối hợp với LĐLĐ một số quận, huyện có đông đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ thành lập thêm các “Điểm dừng chân” khác.

Mô hình “Mái ấm Công đoàn” thời gian qua đã giúp nhiều NLĐ có nơi ở tươm tất hơn. Tháng công nhân năm nay, LĐLĐ quận 1 đã tiếp nhận hơn 220 triệu đồng xây dựng Mái ấm Công đoàn. Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LĐLĐ quận 1 cho biết, số tiền này sẽ được phân bổ để hỗ trợ các đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ quận 7 cũng vừa trao 3 mái ấm cho đoàn viên công đoàn cơ sở (60 triệu đồng/mái ấm); trao 43 phần quà cho công nhân bị tai nạn lao động và 50 đoàn viên khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Chị Kim Phượng, người được tặng Mái ấm Công đoàn đợt này xúc động: “Nhà xuống cấp đã lâu nhưng không có tiền sửa chữa. Được hỗ trợ chi phí sửa nhà, tôi sẽ nâng nền, lợp lại mái tôn. Năm nay, gia đình tôi không còn lo lắng mưa dột”.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghia-tinh-thang-cong-nhan-post1633808.tpo