MS2407: Người mẹ bị ung thư mong kéo dài sự sống để lo cho hai con

Bố mất sớm, hiện người mẹ lại mắc căn bệnh ung thư quái ác, khiến tương lai của 2 đứa trẻ ở phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trở nên mờ mịt.

Nhắc đến gia đình chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1981) ở tổ dân phố (TDP) Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, người dân nơi đây không khỏi xót thương cho hoàn cảnh éo le của chị và 2 đứa con đang tuổi lớn.

 Hai con thương mẹ nằm liệt giường chịu đau đớn vì bệnh tình ngày một nặng.

Hai con thương mẹ nằm liệt giường chịu đau đớn vì bệnh tình ngày một nặng.

Năm 2008, chị Hòa lập gia đình với anh Phạm Văn Phong (SN 1973), là người cùng quê. Hoàn cảnh 2 bên nội ngoại đều nghèo khó, nên để mưu sinh, anh chị đã phải ly hương vào Đắk Nông hái cà phê thuê kiếm thêm thu nhập.

Năm 2009, 2010, chị lần lượt sinh con trai Phạm Văn Trường và con gái Phạm Thị Hằng. Tổ ấm gia đình có thêm thành viên khiến hạnh phúc càng trọn vẹn. Đó cũng là động lực để anh chị càng nỗ lực làm ăn, dành dụm và mua được 1 khoảnh đất riêng để trồng cà phê kiếm thêm thu nhập. Những tưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc cứ thế trôi đi, nhưng tai họa bất ngờ ập xuống gia đình. Năm 2012, anh Phong phát hiện mắc bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối.

Kể từ đó, bao nhiêu của cải dành dụm chắt chiu, chị dồn hết vào việc chữa bệnh cho chồng. Khi gia tài không còn, chị lại chạy vạy khắp nơi để vay mượn, nhưng phép màu đã không đến, năm 2013, anh Phong rời xa mẹ con chị. Chồng qua đời, để lại một khoản nợ không nhỏ, khó khăn thiếu thốn trăm bề, nhưng chị vẫn gắng gượng vượt lên nỗi đau để làm lụng nuôi con. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn luôn đeo bám chị. Năm 2014, sau một lần kiểm tra sức khỏe, chị Hòa được bác sĩ kết luận bị bệnh xơ gan cổ trướng.

Chị Hòa nhớ lại: “Thời điểm đó tôi nghĩ mình không sống nổi nữa. Chồng mất, đất cũng đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho anh ấy. Nay tôi chỉ còn 2 bàn tay trắng, thân mang bệnh tật, khổ cực không biết bấu víu vào đâu!”.

 Chị Hòa luôn canh cánh nỗi lo về tương lai sau này của 2 con.

Chị Hòa luôn canh cánh nỗi lo về tương lai sau này của 2 con.

Cuối năm 2014, chị quyết định đưa 2 con trở về quê. Sức khỏe yếu, không làm được những công việc nặng nên cuộc sống của 3 mẹ con phụ thuộc vào sự đùm bọc của anh em họ hàng, làng xóm. Các con chị cũng được địa phương hỗ trợ mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho việc học tập. Những tưởng mẹ con đùm bọc nhau rau cháo qua ngày để chờ các con trưởng thành, nhưng ước mơ nhỏ nhoi của chị Nguyễn Thị Hòa hiện khó có thể thực hiện.

Đầu năm 2024, chị Hòa phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. “Đón nhận tin như sét đánh ngang tai, tôi rơi vào trạng thái chán nản, lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ mình mất đi, các con sẽ bơ vơ, không còn nơi nương tựa, khi còn đang tuổi ăn học", chị Hòa buồn bã chia sẻ.

 Bà Tiệm chăm sóc con gái - chị Nguyễn Thị Hòa.

Bà Tiệm chăm sóc con gái - chị Nguyễn Thị Hòa.

Thời gian gần đây, bệnh tình trở nặng, chị phải nằm một chỗ, bụng phình to do biến chứng nên mọi sinh hoạt đều nhờ cả vào 2 con và mẹ ruột.

Nhìn con gái ngày một yếu, bà Nguyễn Thị Tiệm (mẹ của chị Hòa) rơm rớm nước mắt: “Ai chỉ cho lấy thuốc gì, ở đâu, gia đình cũng đi vay mượn tiền để mua về mong chữa bệnh cho con. Nhưng bệnh không khỏi mà kinh tế thì kiệt quệ nên cũng đành buông xuôi, phó mặc cho số phận. Thời điểm này, Hòa đau quá, không ăn, không ngủ được. Tôi làm mẹ nhìn thấy cảnh con như vậy thì xót lắm, nhưng đành bất lực…”.

Từ khi phát hiện bệnh, chị Hòa phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Nhiều bà con làng xóm thương cảm cho hoàn cảnh của chị cũng gom góp ủng hộ thêm ít tiền chữa bệnh.

Gương mặt hốc hác, tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, chị Hòa nghẹn ngào: “Tôi đã sống với bệnh ngần ấy năm, ông trời cho sống thêm ngày nào thì hay ngày đấy, chỉ mong hai con có chỗ dựa để các cháu có thể yên tâm học hành tới nơi tới chốn...”.

Trao đổi về hoàn cảnh của chị Hòa, ông Lê Văn Bình - Chủ tịch UBND phường Kỳ Thịnh cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hòa rất éo le. Nhiều năm qua, gia đình chị Hòa cũng như mẹ ruột chị Hòa đều thuộc diện hộ nghèo. Bản thân chị Hòa lại mắc bệnh, sức khỏe yếu nên không kiếm thêm được thu nhập gì để trang trải cuộc sống. Thời gian qua, phường và tổ dân phố có kêu gọi sự hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào, chủ yếu động viên tinh thần. Mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình chị Hòa”.

Video: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hòa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hòa, TDP Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hoặc qua Báo Hà Tĩnh, địa chỉ: số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Số tài khoản: 0201000445566 - Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: MS2407 "chị Nguyễn Thị Hòa"

Thu Trang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nguoi-me-bi-ung-thu-mong-keo-dai-su-song-de-lo-cho-hai-con-nho-post266157.html