Nhà văn đoạt giải Nobel 2013 Alice Munro qua đời

CANADA - Tác giả Alice Munro, người đoạt giải Nobel Văn chương năm 2013, vừa qua đời tại nhà riêng.

Bà Munro đã viết truyện ngắn trong hơn 60 năm, kể về cuộc sống ở vùng nông thôn Canada. Bà qua đời tại nhà riêng ở Port Hope, Ontario vào tối 13/5 khi sắp sinh nhật 93 tuổi. Những câu viết sâu sắc và lòng trắc ẩn trong truyện của Munro khiến bà thường được so sánh với nhà văn Nga Anton Chekhov.

Alice Munro tạo dấu ấn nhờ những tác phẩm truyện ngắn. Ảnh: Derek Shapton.

Alice Munro tạo dấu ấn nhờ những tác phẩm truyện ngắn. Ảnh: Derek Shapton.

Kristin Cochrane, Giám đốc điều hành của Penguin Random House Canada, nhận định: “Alice Munro là báu vật quốc gia - một nhà văn có chiều sâu, sự thấu cảm và tính nhân văn. Tác phẩm của bà được độc giả khắp Canada và trên toàn thế giới ngưỡng mộ, yêu mến”.

Munro, con gái của một nông dân và một giáo viên, sinh năm 1931 tại Wingham, Ontario (Canada). Bà học giỏi từ nhỏ, đứng đầu lớp ở trường trung học và nhận học bổng vào Đại học Western Ontario.

Khi theo đuổi con đường học vấn cao hơn, Munro dành khoảng một nửa thời gian cho việc học và nửa còn lại để viết lách. Trong những năm 1950 và 1960, tác phẩm của bà được đăng trên một số tạp chí định kỳ của Canada.

Bước đột phá lớn đầu tiên của Munro đến vào năm 1968. Tập truyện ngắn Vũ điệu của những sắc thái hạnh phúc kể về cuộc sống ở vùng ngoại ô phía tây Ontario, đã giành được Giải thưởng của Toàn quyền Canada.

Các tác phẩm của Munro xuất bản tại Việt Nam.

Các tác phẩm của Munro xuất bản tại Việt Nam.

Munro xuất bản 13 tuyển tập và một cuốn tiểu thuyết Cuộc đời của những cô gái và phụ nữ. Câu chuyện mang tên Con gấu băng qua ngọn núi đã được dựng thành phim.

Ở Việt Nam, độc giả biết tới Munro qua Cuộc đời yêu dấu; Trốn chạy; Ghét, Thân, Thương, Yêu, Cưới.

Năm 2009, Munro đoạt giải Man Booker quốc tế cho thành tựu trọn đời. Ban giám khảo nhận xét: "Mỗi lần đọc Alice Munro là bạn học được điều gì đó mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới”.

Sau đó, Munro đã đoạt giải Văn chương Nobel năm 2013. Ủy ban Nobel ca ngợi nữ nhà văn Canada là "bậc thầy về truyện ngắn đương đại".

Trong một cuộc phỏng vấn với Guardian năm 2013, Munro tâm sự “cả cuộc đời viết về những câu chuyện của riêng tôi”. Tuy nhiên, người đọc vẫn tìm thấy mình trong các tác phẩm của bà bởi mỗi câu chuyện đều phản ánh cuộc sống hiện thực.

Tuyển tập cuối cùng - Cuộc đời yêu dấu được xuất bản năm 2012, một phần mang tính chất tự truyện của tác giả. Khi đó, Munro đã hé lộ, Cuộc đời yêu dấu đặc biệt bởi có thể bà sẽ không viết nữa. “Không phải tôi không thích viết lách nhưng sẽ đến một giai đoạn mà bạn có thể nghĩ về cuộc sống của mình theo một cách khác”, nữ nhà văn giải thích.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tac-gia-doat-giai-nobel-van-chuong-2013-alice-munro-qua-doi-2281072.html