Nhân vật ảnh bìa Báo Đồng Nai cuối tuần Xuân Giáp Thìn 2024:: Á hậu Quản Trần Gia Hân - Hạnh phúc nhất là sum vầy gia đình ngày Tết

Sinh ra và lớn lên ở TP.Biên Hòa, Quản Trần Gia Hân (tức Quản Hân) giành danh hiệu Á hậu Miss Peace Vietnam 2022, Á quân Gương mặt truyền hình HTV, đồng thời tích cực hoạt động công tác xã hội và cũng là người đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.

Quản Hân (giữa) dẫn chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào năm 2024 Rực rỡ Việt Nam

Quản Hân (giữa) dẫn chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào năm 2024 Rực rỡ Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Đồng Nai cuối tuần Xuân Giáp Thìn 2024, Á hậu Quản Hân cho biết cô đón Tết Giáp Thìn 2024 với nhiều niềm vui và hy vọng sẽ tiếp tục phát triển bản thân, đồng hành với nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và công tác xã hội trong năm mới.

Làm MC giỏi: Cần kỹ năng đi cùng cái tâm

* Quản Hân đã rất bận rộn và thành công với nghề dẫn chương trình. Bạn cũng tích cực truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ. Vậy đâu là “bí quyết” làm MC của Hân?

- Đầu tiên là tôi rất vui khi thấy nghề dẫn chương trình ngày càng trở nên thu hút giới trẻ hơn. Nhiều bạn trẻ hôm nay tỏ ra rất tự tin, mạnh dạn, thể hiện được tiếng nói của mình. Tôi là một giáo viên dạy MC cho thiếu nhi, đào tạo các bạn nhỏ “từ A tới Z”: giọng nói, ngôn ngữ hình thể, xây dựng kịch bản, cách ứng biến với các tình huống bất ngờ… Trộm vía là các cô, cậu bé học trò rất cố gắng hợp tác và thích học.

Bí quyết làm nghề của tôi chỉ vỏn vẹn với cụm từ “không ngừng cố gắng” mà thôi. Là một người được đào tạo từ môi trường nghệ thuật chính quy (Hân từng là thủ khoa khóa đào tạo diễn viên kịch/điện ảnh/truyền hình của Trường đại học Sân khấu - điện ảnh TP.HCM - PV), tôi luôn đặt đạo đức làm nghề lên đầu.

Tôi tin là khi mình làm việc bằng cái tâm, luôn mang tâm thế sẵn sàng học hỏi và cống hiến thì mình đã làm tốt được 50% rồi. Phần còn lại thì tập trung vào các kỹ năng cần thiết của người dẫn chương trình. Tôi cũng may mắn khi luôn nhận được sự tư vấn, chỉ dạy từ nhà báo/BTV Đài Truyền hình TP.HCM Võ Huỳnh Tấn Tài và nhóm các anh chị em MC thân thiết từ lò “Gương mặt truyền hình”. Họ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và động lực để tôi có thể phát triển nghề qua từng năm tháng.

Quản Hân sinh năm 1997, từng dẫn chương trình trên các đài truyền hình HTV, VTV. Vào dịp sinh nhật hồi tháng 5-2023, QUẢN HÂN gây xúc động khi chia sẻ chiếc thẻ đăng ký hiến tạng ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau khi qua đời và cho biết mình hiến tạng vì muốn “khơi dậy lòng trắc ẩn từ mọi người để cùng làm nhiều việc ý nghĩa cho xã hội hơn”.

Làm MC được nhiều người ao ước bởi đứng trước sân khấu lấp lánh. Song nhiều khó khăn, thử thách hậu trường thì không phải ai cũng tỏ tường. Hân trải nghiệm nghề ra sao?

- Đúng là nghề MC khá đặc biệt và luôn phải cập nhật thông tin nhanh nhạy, phải nắm bắt xu thế thay đổi cũng như không bao giờ được ngừng học hỏi. Nghề này khiến bạn vừa có nhiều động lực, vừa là áp lực, nhất là đối với những MC trẻ.*

Nghề nào thì cũng có sự vất vả, thử thách nhất định. Có những ngày tôi phải dậy từ 3-4 giờ sáng để có thể kịp giờ làm. Đối với MC nữ thì việc đứng trên một đôi giày cao gót suốt 5-6 giờ đồng hồ liên tục để dẫn chương trình là bình thường dù nó gây mỏi mệt không ít. Đôi khi lại có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình làm việc đòi hỏi người làm nghề phải ứng biến nhanh và hiệu quả nhất có thể.

* Vậy “nghề nói” có những lợi ích gì cho những ai kiên trì theo đuổi?

* Vậy “nghề nói” có những lợi ích gì cho những ai kiên trì theo đuổi?

- Làm MC, tôi thường được mặc đẹp, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, học nhiều điều, được xuất hiện trên truyền hình mà gia đình, bạn bè và mọi người có thể dõi theo mình. Vì vậy đây có thể là một công việc đáng tự hào.

Nhưng điều giúp tôi gắn bó nghề dẫn chương trình là vì nó giúp tôi có được sự tự tin trong lời ăn tiếng nói, hoạt động giao tiếp thường ngày, cùng với nhiều trải nghiệm và bài học trong cuộc sống.

Á hậu QUẢN TRẦN GIA HÂN từng là học sinh Trường THPT Nam Hà, TP.Biên Hòa.

Tết đến hạnh phúc khi gia đình sum vầy

* Dù lên TP.HCM lập nghiệp đã lâu, song bạn giữ được thói quen Tết nào cũng trở về nhà ở Biên Hòa sum vầy với gia đình…

- Đúng vậy. Như Tết Giáp Thìn tôi cũng trở về Biên Hòa đón Tết với mẹ. Tôi cùng mẹ đi thăm và chúc Tết hai bên nội - ngoại, sau đó tôi sẽ đi thăm thầy cô. Ngoài ra có kế hoạch sắp xếp đi du lịch cùng mẹ vì mẹ tôi rất thích du lịch. Khi nào có lịch làm việc trở lại tôi mới lên TP.HCM.

Nhà tôi và nhà hai bên nội, ngoại đều ngụ trong một xóm lao động nhỏ ở P.Quyết Thắng. Ba mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi lên 5 tuổi, từ đó tôi sống cùng mẹ. Chỉ có dịp Tết đến thì gia đình tụ họp đông đủ nhất để đi chơi, ăn uống. Sự sum vầy với người thân thương trong dịp Tết luôn có ý nghĩa hạnh phúc đặc biệt đối với tôi.

Mùa Xuân là điểm khởi phát quan trọng của một năm, là thời điểm mọi người có nhiều ước vọng. Tôi hy vọng năm 2024 ai ai cũng no ấm, an bình, hạnh phúc hơn. Đặc biệt sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Mỗi khi tôi về nhà thì bà ngoại lúc nào cũng cầm tay dặn dò “con phải giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe thì mới có tất cả”. Nên tôi cũng cầu chúc mọi người giữ được một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn an yên để hướng tới những điều đẹp nhất.

* Xin cảm ơn Quản Hân và chúc bạn nhiều sức khỏe, đạt được những thành tựu mới trong năm 2024.

Long Khánh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202402/nhan-vat-anh-bia-bao-dong-nai-cuoi-tuan-xuan-giap-thin-2024-a-hau-quan-tran-gia-han-hanh-phuc-nhat-la-sum-vay-gia-dinh-ngay-tet-92f407e/