Nhạt duyên

'Còn duyên kẻ đón người đưa/ Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng'. Sự đời vốn vậy và câu quan họ vẫn cứ nhấn nhá ngậm ngùi.

Nhưng cuộc sống đã thay đổi để ai yêu đời, yêu nghề thì dù tuổi cao, dù đã qua thời xuân sắc vẫn có thể có ích, có thể đóng góp, thậm chí tiếp tục vẫy vùng thỏa nguyện ước mơ. Trong địa hạt bóng đá ngày càng rõ điều đó.

Ngay tại V-League nhà ta mùa này những nhà quản lý và công chúng đã phải ghi nhận ở tuổi 40 thủ môn Xuân Việt, tiền đạo Đỗ Merlo (37 tuổi) vẫn còn hữu dụng cho câu lạc bộ của họ. Mới nhất, đề xuất đưa cầu thủ đã 41 tuổi Huỳnh Kesley vào danh sách đăng ký thi đấu sau 3 năm từ giã sân cỏ của Becamex Bình Dương đã làm xôn xao dư luận. Thì cực chẳng đã, thì “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, thì khó khăn trong tuyển mộ ngoại binh thời hậu Covid-19...

Nghĩa là họ vẫn còn chút duyên để phù hợp với cảnh khó của đội bóng. Khi chưa có phương cách đầu tư đúng hướng, đúng độ, đúng bài bản để đào tạo trẻ và chiêu mộ ngoại binh thành công thì “giải pháp tình thế” kiểu này là bắt buộc. Với người hâm mộ âu cũng là cơ hội để được đón đợi các màn trình diễn song hành giữa những ngôi sao ban chiều cùng những làn sóng trẻ đang trào lên trên các đấu trường.

 U13 Becamex Bình Dương vui mừng với tấm vé dự vòng chung kết Quốc gia 2022. Ảnh: Báo Bình Dương.

U13 Becamex Bình Dương vui mừng với tấm vé dự vòng chung kết Quốc gia 2022. Ảnh: Báo Bình Dương.

“Trai ba mươi tuổi đang xoan”, đội trưởng Văn Quyết đấy, thủ môn Nguyên Mạnh đấy, và nhiều nữa... Xu hướng kéo dài tuổi nghề đá bóng đã và đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu. Nếu như với nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, người ta vẫn có quy chuẩn xem xét kỹ càng trong việc gia hạn hay đẩy đi những cầu thủ sau tuổi 30 thì mùa bóng vừa qua, những lão tướng “tuổi băm” lại làm mưa làm gió trên các sân cỏ. R.Lewandowski vẫn là vua phá lưới, đóng góp tích cực để Bayern Munich tiếp tục đứng vững trên ngôi vô địch Bundesliga, và giờ mới chuyển sang đầu quân cho “gã khổng lồ” Barcelona. Bôn ba khắp châu lục, Z.Ibrahimovic tưởng đã phải treo giầy, vậy mà vẫn được AC Milan ký tiếp hợp đồng ở tuổi 41. Điển hình nhất là Real Madrid với dàn tiền vệ R.Kroos-L.Modric-Casemiro hồi xuân trong tay huấn luyện viên C.Ancelotti và K.Benzema có được mùa bóng rực rỡ nhất sự nghiệp ở tuổi 34...

Đương nhiên sự đời luôn lắm chuyện oái oăm, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, hai siêu sao sáng nhất đương đại L.Messi và C.Ronaldo vẫn được lộc trời ban phát cho tài năng và sức khỏe song lộc đời lại xa lánh họ. L.Messi đã phải rời Barca trong nước mắt để dò dẫm từng bước trên sân Công viên các Hoàng tử ở thành Paris nồng nhiệt mà xa lạ. May thay các ông chủ Qatar vẫn trọng cái tài và vẫn quý thương hiệu của anh để L.Messi vẫn hy vọng sẽ tỏa sáng ở mùa thứ hai cùng các hoàng tử giỏi giang, giàu có bậc nhất hành tinh.

Bây giờ câu chuyện nhạt duyên của chúng ta phải đến điểm nóng nhất là C.Ronaldo cùng MU “của anh” mà nay không còn hợp với anh. Gần chục năm qua, nhà hát của những giấc mơ đã liên tiếp gặp những cơn ác mộng để rồi càng ngày các ngôi sao của họ mờ đi cùng năm tháng và những ngôi sao, kể cả nhiều người mới ở dạng tiềm năng từ các câu lạc bộ khắp châu lục cũng không còn mơ đến. “Hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa”, người MU lâu nay chỉ còn đến sân Old Trafford để đếm những chiếc cúp lộng lẫy thời A.Ferguson.

CR7-quý ngài Champions League còn duyên không? Anh còn khát khao nhưng là khát khao gom thêm bàn thắng giữ kỷ lục tại Champions League vượt trên L.Messi chứ không phải vì đội bóng. Và đấy là lý do chính để lần lượt các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, từ PSG, Bayern Munich đến Atletico Madrid... từ chối C.Ronaldo. Chẳng còn cảnh kẻ đón người đưa, chẳng thể dùng những “cơn buồn” để đòi được tăng lương, chẳng thể đòi hỏi đồng đội phục vụ mình. Nhưng dẫu sao dù duyên đã nhạt nhưng thương hiệu CR7 vẫn đang "phủ sóng" trên toàn cầu và đó là lý do MU vẫn cần và có thể dùng anh. Một câu lạc bộ nào đấy cũng vậy. Chuyện mua bán lắm đường lắt léo, chưa biết phía C.Ronaldo, giới chủ MU và câu lạc bộ nào đó sẽ có ngón mánh gì trong những ngày tới. Chỉ lo rằng còn hay không còn CR7 thì một “Quỷ đỏ” đã nhạt duyên sẽ phải mất nhiều thời gian và tiền bạc trên con đường tìm lại sức mạnh và sức hút như xưa.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhat-duyen-701344