Nhiều khán giả chụp hình cùng tượng 3D của cố NSƯT Vũ Linh

Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh cho biết bức tượng của cố nghệ sĩ được đưa về nhà thay vì để ở Hoa viên Bình Dương và hạnh phúc như thấy ba đang ở nhà với con cháu.

Trong dịp đại lễ Vu lan vừa qua, Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh đã nhận tượng của cố nghệ sĩ về nhà. Theo Hồng Loan, đây là tâm huyết của nhiếp ảnh Lê Hoàng (người lưu những bức ảnh của NSƯT Vũ Linh lúc sinh thời) và nghệ nhân Văn Tòng.

Tượng cố NSƯT Vũ Linh được để tại nhà riêng. Ảnh: VĂN HÀ

Tượng cố NSƯT Vũ Linh được để tại nhà riêng. Ảnh: VĂN HÀ

Bức tượng áp dụng công nghệ 3D

Chia sẻ với PLO, nghệ nhân Văn Tòng cho biết bức tượng của NSƯT Vũ Linh được ông thực hiện trong 3 tháng bằng công nghệ in 3D phối hợp với mỹ thuật thủ công của Việt Nam.

"Chất liệu chính của bức tượng là nhựa. Vì biết chất liệu nhựa cũng khó bảo quản trong thời gian dài nên tôi đã quét lớp composite lên để tượng lâu bền hơn. Khó khăn nhất khi làm là về màu sắc phải nghiên cứu để phù hợp cho tượng thờ, nhiều họa tiết để lung linh hơn. Bức tượng đẹp là nhờ những kỹ thuật thủ công của Việt Nam kết hợp vào.

Nghệ nhân Văn Tòng chụp hình bên bức tượng của cố NSƯT Vũ Linh sau khi hoàn thành. Ảnh: NVCC

Nghệ nhân Văn Tòng chụp hình bên bức tượng của cố NSƯT Vũ Linh sau khi hoàn thành. Ảnh: NVCC

Đây là lần đầu tiên tôi làm tượng nghệ sĩ để tặng cho gia đình nghệ sĩ mình yêu quý cũng như khám phá một công nghệ mới của nước ngoài" – nghệ nhân Văn Tòng cho hay.

Cũng theo nghệ nhân Văn Tòng, vì tâm nguyện của ông là làm cho một nghệ sĩ lớn của sân khấu mình yêu thích nên chỉ tặng chứ không lấy kinh phí. Ông cũng cho biết, nếu bức tượng bình thường làm ra thị trường như vậy thì sẽ có mức giá từ 80-100 triệu tùy theo độ khó.

"Hạnh phúc như thấy ba về nhà"

Hồng Loan, con gái NSƯT Vũ Linh cho biết ban đầu cô và gia đình cũng có ý định làm tượng khi ba mất. Nhưng sau khi hoàn thành mộ, tính số tiền để làm tượng thấy mắc quá nên cô quyết định không làm nữa.

"May mắn có chú Lê Hoàng và Văn Tòng hỗ trợ làm công đức nên mới có được bức tượng như ngày hôm nay" - Hồng Loan nói.

Tượng NSƯT Vũ Linh được đưa lên mộ dịp lễ Vu Lan.

Tượng NSƯT Vũ Linh được đưa lên mộ dịp lễ Vu Lan.

Theo Hồng Loan, ban đầu khi nhận được tượng của ba Vũ Linh thì đem luôn lên mộ để cho khán giả và những người yêu mến cố nghệ sĩ đến thăm sẽ được chụp hình kỷ niệm cùng bức tượng.

"Tuy nhiên, nghĩ lại tôi sợ để qua năm này, tháng nọ nắng gió bức tượng sẽ bay màu cũng như sợ tượng bị xuống cấp nên tôi quyết định rước tượng của ba về nhà" - Hồng Loan tâm sự.

Hồng Loan bên bức tượng của cố NSƯT Vũ Linh.

Hồng Loan bên bức tượng của cố NSƯT Vũ Linh.

Rước bức tượng NSƯT Vũ Linh về nhà, Hồng Loan cho biết bản thân cảm thấy rất vui, giống như được thấy ba ở nhà với con cháu. "Đi đâu về nhà nhớ, lại chạy vào ôm tượng ba. Về nhà thấy tượng của ba còn tươi hơn lúc trên mộ nữa" – Hồng Loan bày tỏ.

Khán giả còn thương ba lắm!

Trong lúc trò chuyện với Hồng Loan, một số khán giả yêu mến cố NSƯT Vũ Linh đã đến thắp hương và dành những lời thăm hỏi.

Anh Minh (quận 12) cùng bạn của mình cho biết: "Lúc đám tang tôi và bạn của mình có đến viếng NSƯT Vũ Linh. Ngày đưa tang, tôi cũng đến tiễn biệt, thế nhưng lúc đó đông, hỗn loạn Youtuber quá nhiều, tôi và bạn vội về ngay. Nay mới có dịp quay trở lại nhà thắp nhang cho người nghệ sĩ mình yêu quý và cũng là lần đầu được gặp Hồng Loan ở nhà".

Anh Minh (áo trắng) cùng những người bạn đến thắp nhang cho NSƯT Vũ Linh sáng 8-9. Ảnh: VĂN HÀ

Trước những tình cảm của khán giả, Hồng Loan cũng tâm sự: "Thực sự mà nói, tôi rất hạnh phúc khi ba còn được mọi người nhớ và yêu mến nhiều như vậy.

Thậm chí nhiều khán giả ở các tỉnh có dịp vào Sài Gòn cũng ghé thắp nhang cho ba. Nhiều khi đông quá cũng ngại nhưng vắng thì lại buồn".

VĂN HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-khan-gia-chup-hinh-cung-tuong-3d-cua-co-nsut-vu-linh-post750506.html