Những 'bóng hồng' của Đồng Nai tình nguyện tòng quân vì Tổ quốc

4 nữ thanh niên của Đồng Nai nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm nay, tất cả đang ở độ tuổi đẹp nhất và đều đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có công việc, thu nhập ổn định.

Nhưng, bằng tình yêu màu áo lính và tinh thần mạnh mẽ, những “bóng hồng” này đã sẵn sàng tạm dời công việc, gia đình để lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Nữ tân binh có CV “khủng”

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật dân sự tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, nữ đảng viên trẻ Bùi Thị Phương Ngọc 23 tuổi, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc không vội tính toán chuyện đi làm mà viết đơn tình nguyện đăng ký nhập ngũ.

Phương Ngọc tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2023 (Ảnh: NVCC)

Phương Ngọc tốt nghiệp chuyên ngành Luật Dân sự tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2023 (Ảnh: NVCC)

“Đối với em thì việc bảo vệ Tổ quốc không chỉ của nam giới mà là nghĩa vụ của nữ giới nữa, em đã từng tham gia học kỳ trong quân đội, lòng yêu bộ đội cụ Hồ của em được nung nấu từ đó. Với tình yêu màu áo lính và nhiệt huyết của tuổi trẻ, em mạnh dạn đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển”, Phương Ngọc chia sẻ.

Đáng chú ý, Phương Ngọc là một cô gái có thành tích đáng nể: được kết nạp Đảng từ khi là học sinh lớp 12, Trường THPT Xuân Lộc; giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh; giải nhì hội thi duyên dáng áo dài cấp thành phố khi đang là sinh viên. Đặc biệt trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2023, Phương Ngọc lọt vào tới top 15.

Ông Bùi Văn Sáu, ba của Phương Ngọc cho biết, gia đình sinh được 2 con gái, chị của Ngọc đã có gia đình. Ngọc viết đơn tình nguyện tham gia quân đội, gia đình cũng rất ủng hộ. Tuy sẽ vắng vẻ và khó khăn, nhưng gia đình sẵn sàng gánh vác hết mọi việc để Ngọc an tâm công tác.

“Trót" yêu màu áo lính

Đang làm công việc nhân viên văn phòng, nhưng Đỗ Thị Cẩm Linh (24 tuổi, xã Long Đức, huyện Long Thành) vẫn dành một tình cảm đặc biệt với màu xanh áo lính. Là con gái, nhưng từ nhỏ Cẩm Linh đã muốn là quân nhân giống ba mình.

Đang làm công việc nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định nhưng Đỗ Thị Cẩm Linh ‘trót’ yêu màu áo lính. (Ảnh: NVCC)

Đang làm công việc nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định nhưng Đỗ Thị Cẩm Linh ‘trót’ yêu màu áo lính. (Ảnh: NVCC)

Tốt nghiệp đại học Tài chính - Marketing, đi làm, có thu nhập ổn định, nhưng tình yêu và khát khao đứng trong hàng ngũ quân nhân vẫn thôi thúc cô gái trẻ.

Cẩm Linh cho biết: “Ba mẹ tôn trọng quyết định của em, để em tự do lựa chọn công việc, nghề nghiệp, ước mơ của bản thân. Nhưng em ‘trót’ yêu màu áo lính, nên dù công việc văn phòng của em cũng khá ổn định, nhưng em vẫn quyết tâm nhập ngũ, mong sau này có thể nối nghiệp ba”.

Khát khao thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường đại học Đồng Nai, Trần Hà Nhi (23 tuổi, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) đang là giáo viên dạy tiếng Anh với mức lương 9,5 triệu đồng.

Hà Nhi khát khao được nối nghiệp cha, được đứng trong hàng ngũ quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. (Ảnh: NVCC)

Hà Nhi khát khao được nối nghiệp cha, được đứng trong hàng ngũ quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. (Ảnh: NVCC)

Có công việc ổn định, nhưng sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên, Hà Nhi mang trong mình ước mơ nghiệp cha, được trở thành một người lính. Thế nên cô quyết định đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển.

“Dù là ‘phái yếu’, nhưng em luôn khát khao được nối nghiệp cha, được đứng trong hàng ngũ quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc” – Hà Nhi bày tỏ.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Đặng Thị Thu Hà (21 tuổi, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) vừa tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán. Thay vì tìm cho mình một công việc phù hợp với chuyên môn, cô gái đã mau mắn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bởi đây là mơ ước của không chỉ riêng cá nhân Hà mà là của cả gia đình.

Nữ tân binh Thu Hà háo hức chờ ngày hội tòng quân (Ảnh: NVCC)

Nữ tân binh Thu Hà háo hức chờ ngày hội tòng quân (Ảnh: NVCC)

Bố cũng là bộ đội, nên từ nhỏ, "lửa nhà binh" luôn có sẵn trong tim cô gái trẻ. Tốt nghiệp cao đẳng, cũng là lúc cơ hội công việc rộng mở, có thể có thu nhập, nhưng với sự ủng hộ của gia đình, Hà háo hức chờ ngày hội tòng quân, để tiếp bước truyền thống, phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.

“Là con gái, nên khi em đăng ký nhập ngũ cũng có ít nhiều lo lắng. Nhưng được cả nhà ủng hộ, nên em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt thời gian rèn luyện. Và em mong ước có thể phục vụ lâu dài trong quân đội” – Thu Hà bộc bạch.

Xuân Lượng - Ngọc Hoàng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202402/nhung-bong-hong-cua-dong-nai-tinh-nguyen-tong-quan-vi-to-quoc-309414a/