Những bước chân nhỏ đi tìm con chữ ở vùng biên

Trong những năm qua, chương trình 'Nâng bước em tới trường' và mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng' mang tình yêu thương lan tỏa đến mọi miền đất nước

Căn nhà của Tổ công tác địa bàn xã Tân Hòa, thuộc Đồn Biên phòng Tống Lê Chân là tổ ấm đặc biệt của Vương.

Căn nhà của Tổ công tác địa bàn xã Tân Hòa, thuộc Đồn Biên phòng Tống Lê Chân là tổ ấm đặc biệt của Vương.

Ở Tây Ninh, những “phụ huynh” mang quân hàm xanh đã và đang từng ngày nâng đỡ bước chân trẻ em vùng biên trên hành trình đi tìm con chữ.

Cuộc sống ở vùng biên giới tỉnh Tây Ninh vốn khó khăn, vất vả, không ít học sinh phải bỏ học theo cha mẹ lên rẫy mưu sinh. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã kịp thời chắp thêm đôi cánh, nâng ước mơ các em bay lên cao.

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, qua 7 năm triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã nhận nuôi 7 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ trên địa bàn xã biên giới; đỡ đầu 73 em (15 em ở ngoại biên thuộc Vương quốc Campuchia) trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Nhiều em tốt nghiệp THPT, đậu vào các trường đại học, cao đẳng đã trở về địa phương làm việc, góp phần thay đổi từng ngày vùng biên giới.

Người lính quân hàm xanh là phụ huynh “2 trong 1” của em Vương.

Trường THCS Tân Hòa nằm trên địa phận xã Tân Hòa- một xã biên giới có địa giới hành chính xa nhất của huyện Tân Châu. Những ngày này, em Huỳnh Văn Vương, học sinh lớp 8A1, “con nuôi” Đồn Biên phòng Tống Lê Chân đang miệt mài tìm con chữ trên mảnh đất vùng biên.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, từ nhỏ, cậu học trò nghèo Huỳnh Văn Vương nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm, chính quyền địa phương, sau đó được cán bộ chiến sĩ Biên phòng Tống Lê Chân nhận làm “con nuôi” của đồn. Nhiều năm nay, những “cha nuôi” là cán bộ Biên phòng luôn dành thời gian dạy dỗ, chăm sóc, giúp Vương trưởng thành.

Ngôi nhà của Tổ công tác địa bàn thuộc Đồn quản lý đã trở thành mái ấm đặc biệt cho cậu học trò nghèo. Bắt đầu từ đây, những người lính mang quân hàm xanh chính thức trở thành phụ huynh “2 trong 1”, vừa đảm nhận vai trò phụ huynh của con nuôi đồn biên phòng trước nhà trường; vừa là người thân - người thầy chăm sóc, dạy học tại nhà cho các em.

Thiếu tá Huỳnh Tấn Thuần chỉnh lại đồng phục cho Danh Đa.

Bước đi cùng cha nuôi- Trung úy Nguyễn Đình Đức trên con đường trải nhựa thẳng tắp từ trường về “nhà”, gương mặt của Vương hiện rõ niềm hạnh phúc. Vương xúc động tâm sự: “Con chỉ biết cảm ơn cha nuôi, thầy cô, các bạn đã luôn đồng hành, giúp con có được chỗ dựa tinh thần để con yên tâm học tập”.

Đồn Biên phòng Kà Tum, huyện Tân Châu là ngôi nhà đặc biệt đối với em Danh Đa, học sinh lớp 6 và em Hố Chanh Đi, học sinh lớp 8, Trường THCS Tân Đông. Đến giờ đi học, Thiếu tá Huỳnh Tấn Thuần tranh thủ sửa lại bộ đồng phục, khăn quàng của cả 2 đứa con nuôi cho thật tươm tất rồi chở đến trường học.

Em Huỳnh Văn Vương và “cha nuôi”- Trung úy Nguyễn Đình Đức.

Theo Thiếu tá Thuần, 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống với ông bà. Đồn nhận nuôi 2 em từ tháng 9.2019. Lúc mới về ở với bộ đội Biên phòng, hai em còn rất nhút nhát, chưa quen nền nếp sinh hoạt, việc hướng dẫn, chăm sóc các “con nuôi” gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả đều coi Hố Chanh Đi và Danh Đa như con ruột, dành tất cả sự quan tâm và thương yêu.

Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nhấn mạnh, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đã động viên quần chúng trên địa bàn, hy vọng rằng, chương trình này tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Thiếu tá Huỳnh Tấn Thuần đưa con đến trường tìm con chữ.

Thiếu tá Huỳnh Tấn Thuần đưa con đến trường tìm con chữ.

Phan Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nhung-buoc-chan-nho-di-tim-con-chu-o-vung-bien-a165746.html