Những dấu hỏi cho đội Hải Phòng

Cụ thể ở đây là HLV Chu Đình Nghiêm về cách dùng người ở trận thua đậm 1-4 trong trận đấu mang ý nghĩa như chung kết bảng của AFC Cup 2023-2024.

Pha bóng này thủ môn Văn Toản không thể cản phá

Pha bóng này thủ môn Văn Toản không thể cản phá

Cùng 6 điểm, Sabah (đang đứng thứ 5 tại Malaysia Super League) được xác định là đối thủ chính cạnh tranh vé vào bán kết khu vực ASEAN với Hải Phòng. Trước chuyến hành quân sang Kota Kinabalu (thủ phủ của bang Sabah), HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định mục tiêu chí ít là có 1 điểm, bởi nếu thua thì khả năng rất mong manh. Và thực sự, Hải Phòng đã nhập cuộc đầy hứa hẹn. Trong 15 phút đầu, có cảm tưởng như Hải Phòng mới là đội chủ nhà và hoàn toàn có thể tái lập chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bộc lộ 3 mắt xích yếu nhất: thủ môn Văn Toản, trung vệ Mạnh Hùng và tiền vệ Martin Lo. Từng bị đặt vấn đề bởi sự ưu ái của HLV Park Hang-seo, sau thời gian dài, Văn Toản mới trở lại và anh mắc sai lầm trong 2 bàn thua. Ở bàn mở tỷ số của Sabah là pha băng ra cản phá thiếu dứt khoát để bóng vuột tay, còn bàn thua thứ 2 là cú đổ người quá chậm. Phía trên Văn Toản, trung vệ Mạnh Hùng là mẫu cầu thủ chơi kiểu cơ bắp và tiểu xảo. Còn cầu thủ Việt kiều Martin Lo chưa bao giờ vượt quá mức tròn vai, khi chơi tiền vệ trung tâm cùng Bicou, một cầu thủ thiên về phòng ngự, Hải Phòng coi như “chấp” người làm bóng.

Điều đáng ngạc nhiên là Hải Phòng không phải thiếu người, khi ngoài 3 ngoại binh xuất phát: Mpande, Bicou và Almeida, vẫn còn trung vệ người Australia Benjamin van Meurs và tiền đạo Lucao (người vừa lập hat-trick đánh bại Hà Nội FC) trong danh sách đăng ký (chỉ vào sân ở hiệp 2 để đá đủ 5 “Tây”) và thủ môn đội tuyển Việt Nam Đình Triệu cũng đã trở lại. Van Meurs có thể không đạt thể trạng tốt nhất nhưng nếu Lucao có mặt ở đội hình xuất phát, Mpande sẽ được kéo về đảm trách vai trò trung vệ như anh đã từng. Thay cho Martin Lo, đội bóng đất cảng vẫn còn Minh Dĩ, Tuấn Anh… Thật lạ, ở một trận đấu được coi như “chung kết bảng” nhưng HLV Chu Đình Nghiêm lại không tận dụng tất cả nguồn lực tốt nhất có trong tay.

Tài năng của ông đã được công nhận khi rời Hà Nội FC đến Hải Phòng và ngay mùa đầu tiên đã đưa CLB lên ngôi á quân, trong bối cảnh lực lượng chỉ ở mức trung bình, đội hình lại thiếu chiều sâu. Đặc biệt, dưới bàn tay nhào nặn của HLV cá tính này, những cầu thủ bị HAGL bỏ đi như: Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho (giờ là trụ cột ở Phố núi), Triệu Việt Hưng, Hoàng Nam, Minh Dĩ hồi sinh. Bên cạnh đó là những cái tên vô danh trước đó bước ra ánh sáng như: Đàm Tiến Dũng, A Sân, Hữu Sơn…

Tuy nhiên, có những lúc HLV họ Chu lại đưa ra những quyết định rất khó hiểu. Không ai lại thay đổi quá nhiều một công thức đã mang lại chiến thắng. Chính việc xáo trộn đội hình cũng là nguyên nhân của trận thua ngược đáng tiếc của Hải Phòng trước Hougang United ở phút 90+3 trên đất Singapore tại lượt trận thứ 2.

Liệu đội Hải Phòng có phân vân, chia sức giữa 2 mặt trận, e ngại lực lượng mỏng khó thể ôm đồm cả 2 đấu trường. Là doanh nhân, hẳn “bầu” Hoàn hiểu rõ vào sâu ở AFC Cup làm thương hiệu còn hơn gấp nhiều lần tốp 6, thậm chí ngay cả á quân V.League. Hãy “cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi!”.

Mất ngôi đầu, Hải Phòng hiện chỉ là đội nhì bảng có thành tích thấp nhất trong 3 đội nhì bảng khu vực ASEAN, sau: Phnom Penh Crown và Terengganu (chỉ đội thành tích cao nhất đi tiếp). Dù thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có thắng cả 2 trận còn lại thì Sabah chỉ cần 3 điểm, đôi bên sẽ có cùng 12 điểm nhưng đại diện Malaysia vẫn đi tiếp nhờ hơn thành tích đối đầu.

Bảng H sau vòng 4

Sabah 9 điểm

Hải Phòng 6 điểm

PSM Makassar 6 điểm

Hougang United 3 điểm

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/nhung-dau-hoi-cho-doi-hai-phong-ec257a1/