Những giọt nước nghĩa tình thấm mát lòng dân miền hạ

Các tổ chức từ thiện xã hội đã chia sẻ, hỗ trợ nguồn nước ngọt đến với người dân vùng hạ Long An giữa những ngày hạn mặn, nắng nóng quay quắt.

Gần một tháng nay, nắng nóng tiếp tục kéo dài, làm cạn kiệt nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cũng như nước sinh hoạt tại các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc (Long An).

Hiện chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp bách, giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mang nguồn nước ngọt về giúp đỡ cho bà con.

Nhiều chuyến xe chở nước miễn phí đến với bà con vùng hạ của tỉnh Long An. Ảnh: HD

Trong đó, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh Long An cũng huy động lực lượng và phương tiện chở nước sạch đến cấp miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, có những nhóm, hội đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tham gia đem nước ngọt về cho bà con vùng hạ của huyện Cần Giuộc.

Các thành viên tham gia chương trình " Giọt nước nghĩa tình" tại xã Tân Tập và Phước Vĩnh Đông. Ảnh: HD

Mới đây, 7-4, Tỉnh Đoàn Long An phối hợp Đội tình nguyện Bạn hữu đường xa “Tân An Long An”, Bạn hữu đường xa “Châu Thành Long An” và Team R-H cùng các nhà hảo tâm thực hiện chương trình “Giọt nước nghĩa tình” tại huyện Cần Giuộc.

Sáng 7-4, tại công ty cổ phần cấp thoát nước Long An lại xuất hiện hình ảnh rộn ràng, nhộn nhịp của việc chuẩn bị nước ngọt tiếp tế cho người dân. Ảnh:HD

Anh, em tài xế nhóm bạn hữu tích cực đưa nước lên xe để đem đến người dân. Ảnh:HD

Hơn 30 thành viên của nhóm bạn hữu đường xa với 10 xe tải (mỗi xe chở từ 3 đến 10 khối nước) đã tích cực bơm hơn 120 khối nước sạch để chuẩn bị lên hỗ trợ nước ngọt cho người dân tại hai xã Phước Vĩnh Đông và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Các xe tải chở nước ngọt đến với người dân vùng hạ của huyện Cần Giuộc. Ảnh:HD

Anh Trương Thanh Tùng (Trưởng nhóm bạn hữu đường xa huyện Châu Thành) cho biết: “Đây là những tài xế trong nhóm bạn hữu đường xa của huyện Châu Thành và TP. Tân An (Long An), qua nguồn thông tin hạn mặn, người dân thiếu nước xài nên anh em tài xế trong nhóm gom lại, vận động nguồn nước để chở nước phục vụ bà con. Ban đầu thì kinh phí do anh em tự bỏ ra, ai có xe bỏ xe, ai có sức bỏ sức rồi vài chuyến có một số mạnh thường quân hỗ trợ tiền dầu, vậy là anh, em tiếp tục chở nước miễn phí cho người dân”.

Các bạn đoàn viên và mạnh thường quân cùng anh, em tài xế hỗ trợ nước sạch đến với người dân. Ảnh: HD

Theo Tỉnh Đoàn Long An, chương trình đã góp phần phát huy tính xung kích của đoàn viên, thanh niên và các tài xế của nhóm bạn hữu đường xa tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Việc làm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng thiếu nước là rất ý nghĩa, thiết thực và được người dân đánh giá cao.

Người dân đem từng bình nước đến điểm cho nước miễn phí để có nước sạch dùng. Ảnh: HD

“Hơn ba tuần nay người dân ở đây không có giọt nước nào luôn, được cho nước miễn phí như thế này người dân chúng tôi rất vui mừng và mang ơn” - bà Nguyễn Thị Chín (60 tuổi, người dân xã Phước Vĩnh Đông vui mừng nói.

Anh Nguyễn Duy Khương cùng với dân phòng địa phương hỗ trợ nước cho người dân. Ảnh:HD

“Những anh em tài xế không ngại đường xa hay khó khăn, biết chỗ nào cần nước ngọt sạch là anh em gom lại để hỗ trợ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt, có lúc cũng mệt, phụ đưa nước quên cả việc ăn uống nhưng anh, em trong nhóm đều vui vẻ, nhiệt tình vì giúp người dân có nước để sinh hoạt” - anh Nguyễn Duy Khương (Trưởng nhóm bạn hữu đường xa TP. Tân An) chia sẻ

Những chuyến xe " Giọt nước nghĩa tình" sẽ tiếp tục lên đường đến với bà con vùng hạn, mặn, thiếu nước. Ảnh: HD

Cũng theo Anh Khương, hai nhóm sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến xe "giọt nước nghĩa tình" chở nước sạch cấp cho người dân tại các địa phương đang thiếu nước trầm trọng ở tỉnh Tiền Giang và Long An.

Hiện nay, khi thời tiết vẫn còn nắng nóng và người dân chưa có nước sinh hoạt thì những “giọt nước nghĩa tình” tiếp tục đến với dân vùng hạn, mặn.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-giot-nuoc-nghia-tinh-tham-mat-long-dan-mien-ha-post784608.html