Những người trẻ thích làm từ thiện

Bằng nhiệt huyết và sức trẻ, nhiều bạn trẻ đang nỗ lực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn.

Em Võ Thị Liên, ngụ huyện Tân Hiệp, sinh viên năm 4 Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu làm thiện nguyện từ năm nhất đại học.

Liên cho biết trong ngày gặp mặt tân sinh viên của khoa, em biết đến câu lạc bộ Cầu Vồng Lửa thuộc Khoa Văn học. Khi xem đoạn clip ngắn về hoạt động của câu lạc bộ, em xúc động và viết đơn tham gia vào ban truyền thông của câu lạc bộ Cầu Vồng Lửa. Em cùng câu lạc bộ tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, trong đó ấn tượng nhất là là các chương trình xuân tình nguyện. Em tự hào vì góp phần giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn.

Tham gia câu lạc bộ, Liên còn được học từ các thành viên câu lạc bộ chơi đàn guitar, thổi sáo, cách vận động quỹ và làm các món đồ thủ công.

Em Võ Thị Liên (giữa) và thành viên câu lạc bộ Cầu Vồng Lửa thăm, tặng quà một cụ già neo đơn ở tỉnh Bình Phước.

Em Võ Thị Liên (giữa) và thành viên câu lạc bộ Cầu Vồng Lửa thăm, tặng quà một cụ già neo đơn ở tỉnh Bình Phước.

Vui, tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với khó khăn là những điều em Lê Hồng Ý - sinh viên Khoa Sư phạm và Xã hội nhân văn Trường Đại học Kiên Giang nhận được sau hơn 4 năm tham gia công tác thiện nguyện. Hồng Ý được tiếp xúc với công tác thiện nguyện từ khi còn học phổ thông thông qua các hoạt động của Đoàn trường.

Ý bộc bạch là thành viên trong nhóm công tác xã hội, tình nguyện của Đoàn Thanh niên thị trấn Sóc Sơn, Ý và nhóm tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, phát quà cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ý thường xuyên tổ chức cho sinh viên cùng khoa, cùng trường đến thăm viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi, ủng hộ những ngôi chùa nuôi các cụ già hoặc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Ý còn vận động đoàn viên phát quang và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thị trấn, góp phần làm đẹp cảnh quan quê hương.

Không chỉ sinh viên, nhiều học sinh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Huỳnh Minh Khang - học sinh lớp 8/2 Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm (Hòn Đất) bén duyên với công tác thiện nguyện từ một bài tập được cô giáo giao và gắn bó với công tác thiện nguyện từ đó đến nay.

Theo Minh Khang, đề tài em và các bạn nhận được là “Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát động thiện nguyện”. Nhóm Khang có 49 thành viên, em là nhóm phó. Các em đến thăm và tặng quà người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng. Nhóm Khang chuẩn bị 100 phần quà.

Khang bảo khi chúng em phát quà, có nhiều cô chú không nhận mà nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn khiến em cảm động. Dù phần quà trị giá không lớn nhưng em cảm nhận được niềm vui của các cô chú và học sinh khi nhận quà từ chúng em.

"Hoạt động của chúng em được Nhà Thiếu nhi huyện Hòn Đất và ban giám hiệu trường tuyên dương. Sau này em sẽ tham gia nhiều hơn các chương trình thiện nguyện được trường, lớp và các nhóm từ thiện tổ chức”, Minh Khang nói.

Bài và ảnh: TƯỜNG VI

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-tre-thich-lam-tu-thien-19647.html