Nữ 'bác sĩ nội trú' diện áo dài duyên dáng tại những địa danh nổi tiếng của Hà Nội

Bùi Thị Khánh Linh (SN 1999), tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội khóa (2017 - 2023), hiện đang học Bác sĩ nội trú tại Đại học VinUni. Công việc tại các bệnh viện bận bịu nên Linh không có nhiều thời gian nghỉ lễ, tranh thủ giây phút rảnh rỗi, Linh đã diện áo dài chụp ảnh kỷ niệm tại những địa danh nổi tiếng của Hà Nội: Lăng Bác, chùa Trấn Quốc, Cột cờ Hà Nội, hồ Gươm, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, Ô Quan Chưởng, đường Phan Đình Phùng,…

Bùi Thị Khánh Linh (SN 1999), tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội khóa (2017 - 2023), hiện đang học Bác sĩ nội trú tại Đại học VinUni.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024, kéo dài liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy (27/4) đến thứ Tư (1/5). Tuy nhiên, do đặc thù công việc, Linh phải trực ở bệnh viện vào ngày 27/4, 29/4,… nên các ngày nghỉ xen kẽ còn lại, không có thời gian về quê thăm gia đình (huyện Bình Giang, Hải Dương).

Tranh thủ thời gian nghỉ lễ ngắn ngủi, Linh muốn diện áo dài chụp ảnh và khám phá những địa danh lịch sử - văn hóa của Hà Nội: Lăng Bác, chùa Trấn Quốc, Cột cờ Hà Nội, hồ Gươm, cầu Long Biên,... Đây là những địa điểm mà trước đây, do công việc học tập áp lực ở trường Y, Linh chưa có điều kiện khám phá một cách trọn vẹn.

Trong các loại màu sắc áo dài, Linh thích nhất áo dài trắng cổ sen, thể hiện sự mộc mạc, tinh khôi. Tà áo dài không chỉ điểm tô cho những vẻ đẹp của hình thể, mà còn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người con gái, một vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng, thông minh.

Chiếc áo dài này, Linh tự đặt may và mua vào năm cuối đại học, nhân dịp lễ tốt nghiệp, kết thúc 6 năm “dùi mài” học tập ở trường Y. Thời điểm đó, các bạn sinh viên năm 6 đều bận ôn thi tốt nghiệp và đang tập trung ôn thi Bác sĩ nội trú, nên có những bạn thậm chí không có thời gian chụp ảnh. Hoặc nếu có chụp được, các bạn thường thuê áo dài bên ngoài.

Còn với Linh, dù cũng thật bận, nhưng bản thân coi đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình. 6 năm ở trường y, với biết bao gian nan, vất vả, những ngày đầy căng thẳng ở các bệnh viện và giờ đây “quả đã chín”, Linh diện áo dài, bước chân lên hội trường nhận bằng tốt nghiệp.

Trong các loài hoa, Linh có một cảm tình đặc biệt với hoa sen, một biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng. Nên từ sáng sớm ngày 1/5, Linh đã đến chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) để mua một bó hoa sen Quan Âm. Đây cũng là phụ kiện, Linh dùng để chụp ảnh cùng với tà áo dài trong dịp nghỉ lễ.

Trong số các địa điểm đã chụp, Linh nhớ nhất khi chụp tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ). Khi thấy Linh diện áo dài và chụp ảnh cùng hoa sen, các du khách Tây rất tò mò, thích thú, mọi người cầm điện thoại ra chụp.

Thậm chí có một nữ du khách Tây đã ngỏ ý mượn bó hoa sen của Linh để chụp ảnh. Nhân dịp này Linh đã giải thích về ý nghĩa của hoa sen. Loài hoa được xem là Quốc hoa của Việt Nam, tượng trưng cho sự thanh cao, khí phách, bản sắc tâm hồn người Việt Nam: “Trong đầm gì đẹp bằng sen…/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

“Mình cứ có cảm giác rằng, các cô chú người nước ngoài sau khi về nước sẽ chia sẻ với người thân, bạn bè: Đây là cảnh đẹp ở Việt Nam, đây là người con gái Việt Nam, và đây là một loài hoa của Việt Nam. Bỗng dưng mình cảm thấy tự hào, tự hào vì cảnh sắc rực rỡ của quê hương, văn hóa truyền thống giàu có, và còn tự hào vì mình là người con gái Việt Nam nữa (cười)”, Linh chia sẻ.

Khi diện tà áo dài, Linh cảm thấy rất tự tin và còn thấy mình rất đẹp nữa. Bởi vậy, Linh mong muốn rằng, Áo dài Việt Nam sẽ sớm được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. “Với việc tôn vinh, gìn giữ, phát huy giá trị của Áo dài, sẽ góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, Linh chia sẻ.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-bac-si-noi-tru-dien-ao-dai-duyen-dang-tai-nhung-dia-danh-noi-tieng-cua-ha-noi-20240502181546935.htm