'Nữ hoàng nước mắt' soán ngôi 'Hạ cánh nơi anh' nhưng tập cuối vẫn bị chê

Dù tập cuối 'Nữ hoàng nước mắt' có rating (tỷ suất người xem) khủng, vượt mặt 'Hạ cánh nơi anh' nhưng vẫn bị chê có nhiều tình tiết vô lý.

Cặp đôi chính Hae In và Hyun Woo có cái kết viên mãn. Ảnh: Nhà sản xuất

Tối 28/4, tập cuối phim "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng, có cái kết viên mãn cho cặp đôi chính Hae In và Hyun Woo. Cuối tập 15, khi cặp đôi đứng hai bên đường thì Hae In bất ngờ bị Eun Sung bắt cóc, còn gã trợ lý của hắn thì lái xe đâm thẳng vào Hyun Woo. Sau khi tỉnh lại, Hae In phát hiện mình ở cùng Eun Sung, gã ta còn đe dọa khiến cô phải giả vờ đồng ý sẽ ra nước ngoài với hắn.

Sau khi bị tai nạn, Hyun Woo được đưa vào viện cấp cứu, sau đó gắng gượng đi tìm vợ. Anh cố tình để bà giúp việc tiết lộ cho Mo Seul Hee - mẹ Eun Sung về việc gã bắt cóc Hae In để bà ta đi tìm con trai. Bám theo xe của mẹ Eun Sung, Hyun Woo đến biệt thự của gia đình vợ trong rừng. Lúc này, mẹ con Eun Sung đang nói chuyện về quá khứ. Thì ra, bà Mo Seul Hee chính là kẻ chủ mưu hại chết anh trai Hae In và cũng chính bà ta đã hại chết chủ tịch Hong - ông nội của Hae In hòng chiếm đoạt tập đoàn của gia đình.

Lúc này, Hyun Woo đến giải cứu Hae In ra khỏi biệt thự. Tuy nhiên, Eun Sung phát hiện ra và cầm súng đuổi kịp hai người. Eun Sung yêu cầu Hae In phải trở về bên cạnh anh ta nhưng cô không chịu. Gã giương súng bắn Hae In thì Hyun Woo kịp thời đỡ đạn cho cô và bị thương nặng. Tại bệnh viện, nam chính được bác sĩ cấp cứu qua khỏi cơn nguy hiểm. Hai bà thông gia lúc này cũng phát hiện ra Hyun Woo chính là cậu bé đã cứu Hae In khỏi đuối nước năm nào.

Sau khi Hyun Woo hồi phục, gia đình Hong bắt đầu kế hoạch giành lại gia tài của mình. Họ kiện Mo Seul Hee dùng khoản tiền trái phép để mua cổ phiếu công ty. Nhờ sự giúp sức của con dâu Cheon Da Hye và quản gia, gia đình họ Hong có được loạt bằng chứng quan trọng, bắt người tình của chủ tịch phải trả giá. Nhờ vậy, gia đình Hong khôi phục vị trí, trở lại điều hành tập đoàn Queens.

Cặp đôi Hae In và Hyun Woo cũng hạnh phúc bên nhau. Tình cảm của họ ngày càng bền chặt. Họ còn có cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Có thể nói đây là cái kết viên mãn cho cặp đôi chính. Phim còn gây bất ngờ khi có cảnh kết là Hyun Woo về già, đến thăm mộ Hae In. Nữ chính mất năm 84 tuổi. Tại mộ vợ, Hyun Woo nhớ về những kỷ niệm của hai vợ chồng.

Tập cuối của phim gây sốt khi có cái kết viên mãn cho các cặp đôi. Ngoài cái kết có hậu cho Hae In và Hyun Woo, gia đình em trai nữ chính cũng có được hạnh phúc. Em dâu Hae In vì đưa ra bằng chứng giúp gia đình Hong nên bị đi tù vài năm, sau đó đã về với chồng con. Bà giúp việc vẫn được bà Hong thuê làm tiếp. Bà cô của Hae In thì hạnh phúc bên ông chú hàng xóm nhà Hyun Woo.

Như vậy, tập cuối đã giải đáp được phần lớn các câu hỏi khán giả đặt ra. Tuy nhiên, kịch bản phim vẫn bị chê lan man, thiếu thực tế. Tình tiết Hyun Woo rơi vào tình huống nguy hiểm, bị xe đâm, nhưng vẫn có thể đi lại bình thường, thậm chí đi giải cứu vợ khiến khán giả cảm thấy vô lý. Nhiều khán giả cho rằng chi tiết cuối, Hyun về già đến thăm mộ Hae In là không cần thiết mà biên kịch nên để cặp đôi ở giai đoạn còn trẻ là hợp lý nhất.

Nhờ độ hot của phim nên rating tập cuối cao ngất ngưởng. Phim phát sóng trên đài tvN đạt rating trung bình toàn quốc 24,85% - mức cao nhất kể từ khi phim lên sóng. Với thành tích này, “Nữ hoàng nước mắt” chính thức soán ngôi “Hạ cánh nơi anh" để trở thành phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN.

Bên cạnh đó, “Nữ hoàng nước mắt” còn vượt “Lâu đài tham vọng" (JTBC) để vươn lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng phim có rating cao nhất lịch sử các đài truyền hình cáp Hàn Quốc, chỉ sau “Thế giới hôn nhân” (đài JTBC, rating 28,4%) và “Cậu út nhà tài phiệt” (đài JTBC, rating 26,9%).

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nu-hoang-nuoc-mat-soan-ngoi-ha-canh-noi-anh-nhung-tap-cuoi-van-bi-che-378958.html