Nữ sinh xứ Nghệ giành học bổng toàn phần với bài luận viết trong 8 tiếng

Chuẩn bị hồ sơ muộn và từng có ý định bỏ cuộc ngay giai đoạn 'nước rút' của đợt ứng tuyển, Linh Đan bất ngờ và hạnh phúc khi giành học bổng trị giá gần 1 tỷ đồng từ trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Nguyễn Linh Đan, sinh năm 2006, hiện là học sinh lớp 12 chuyên Ngoại ngữ (Anh-Nhật), trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Cô là một trong 4 quán quân Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của trường Đại học Anh quốc Việt Nam.

Linh Đan tại sân trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Linh Đan cho biết, cô sẽ theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire. Học bổng toàn phần gồm học phí cho bốn năm học có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

“Học bổng lớn thế này thực sự quá bất ngờ bởi mình không hy vọng nhiều. Mình chuẩn bị hồ sơ muộn hơn các bạn rất nhiều. Đến giai đoạn nước rút, mình thậm chí đã có suy nghĩ từ bỏ bởi không tin vào bản thân khi biết xung quanh có nhiều bạn rất tiềm năng cũng nộp đơn”, Linh Đan nhớ lại.

Trong thư giới thiệu xin học bổng, cô Nguyễn Thị Mỹ Hảo, giáo viên môn tiếng Anh tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhận xét, Linh Đan có tiềm năng trở thành một tổng quát viên (generalist) xuất sắc với nhiều mục tiêu lớn ấp ủ. Cô Mỹ Hảo dành lời khen tính cách hòa đồng, tốt bụng và khiêm tốn, cũng như tin tưởng vào “kỹ năng tổ chức đặc biệt và sự nhạy bén trong lãnh đạo” của học trò.

Linh Đan trong ảnh kỷ yếu cùng cô và các bạn lớp chuyên Ngoại ngữ, khóa 2021-2024.

Nữ sinh 17 tuổi có thành tích học tập ấn tượng với điểm trung bình các học kỳ luôn trên 9.3, IELTS 8.0 và giải Nhì cấp tỉnh môn tiếng Anh. Cùng với đó, cô tích cực tham gia ngoại khóa và từng đảm nhận vị trí trưởng ban của một số tổ chức, câu lạc bộ và sự kiện dành cho học sinh trên địa bàn thành phố Vinh.

Những năm tháng phổ thông sôi nổi đã giúp Linh Đan nhận ra cô có nhiều kĩ năng phù hợp để trở thành một sinh viên khối ngành kinh doanh, ví dụ kĩ năng giao tiếp, quản lý nhân sự, quản lý tài chính hay khả năng xử lý tình huống. Tất cả được gói gọn trong bản hồ sơ năng lực (portfolio) dài hơn 20 trang do chính cô thiết kế.

Để củng cố bộ hồ sơ, Linh Đan gửi thêm thư giới thiệu từ giáo viên tiếng Anh đã đồng hành cùng cô suốt 7 năm từ hồi tiểu học. Thầy chia sẻ, trong quá trình giảng dạy và luyện thi IELTS, Linh Đan luôn bày tỏ sự thích thú đặc biệt với các chủ đề về kinh doanh và marketing. Ngay từ nhỏ, cô cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu.

Linh Đan đã cố gắng gửi đến ban tuyển sinh bộ hồ sơ chỉn chu và ấn tượng nhất.

Đối với bài luận chính, Linh Đan kể lại hành trình vượt qua những rào cản về sự khác biệt thế hệ trong việc lựa chọn môi trường học tập giữa cô và gia đình. Từ nhỏ, cô đã được định hướng phải học tập chăm chỉ để thi đỗ vào “trường chuyên, lớp chọn”, sau đó là một trường đại học công truyền thống.

Khi học lớp 5, cô đạt giải Ba tại một cuộc thi hùng biện cấp tỉnh và được lên sóng trên đài truyền hình Nghệ An. Đó là bước ngoặt giúp nữ sinh nhận ra khả năng nói trước đám đông, cũng là động lực để cô sớm tiếp cận các hoạt động ngoại khóa ngay từ những năm cấp hai.

Linh Đan nhận ra, với tính cách năng động và ước mong được cống hiến cho xã hội, cô muốn được học tập tại môi trường quốc tế để bản thân có thể thỏa sức “vẫy vùng”. Do đó, cô quyết định tự tìm đường đến trường đại học quốc tế để thực hiện hóa ước mơ.

“Mình ứng tuyển học bổng bởi muốn thoát khỏi vùng an toàn và mở rộng giới hạn của bản thân. Ngoài ra, việc chọn học tại một trường đại học quốc tế thật sự rất khác so với những gì bố mẹ mình đã định hướng từ lâu”, Linh Đan chia sẻ.

Nhờ có ý tưởng từ trước, cô không mất nhiều thời gian để viết nháp và đã hoàn thành bài luận trong vòng 8 tiếng. “Mình viết nhanh bởi đó đều là chuyện của chính mình và những suy nghĩ, quyết tâm mình muốn truyền tải”, cô nói thêm.

Tại vòng phỏng vấn học bổng, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với nữ sinh. Khoảng khắc mà cô ấn tượng nhất là khi các giảng viên chăm chú lắng nghe cô trình bày về những dự án ấp ủ trong tương lai. Linh Đan tâm sự, cô thấy cảm động khi những nỗ lực, công sức và chất xám của mình được quan tâm và công nhận.

Linh Đan chụp ảnh kỷ niệm cùng người bạn mới cũng là quán quân Học bổng Đại sứ trong ngày trao học bổng.

Linh Đan tâm sự, cô luôn sống với tâm niệm rằng, nếu không thể sở hữu điều mà mình mong muốn, hãy tự tạo ra nó. Cô mong rằng học tập tại một trường đại học quốc tế sẽ giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức và các mối quan hệ có ích cho ngành nghề tương lai. Ngoài ra, cô cũng hy vọng có thể giúp đỡ các trẻ em vùng sâu vùng xa được đến gần hơn với môi trường học tập quốc tế hiện đại.

Trong thời gian tới, Linh Đan muốn dành sự tập trung cao nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để đạt được kết quả cao và nộp vào một trường đại học top đầu khối kinh tế. Theo cô, đây là cách để cô chứng minh năng lực học thuật của bản thân, cũng như khẳng định nỗ lực không ngừng trong suốt 12 năm học.

Ảnh: NVCC

Trịnh Vũ Lam Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-xu-nghe-gianh-hoc-bong-toan-phan-voi-bai-luan-viet-trong-8-tieng-post1633134.tpo