Pep Guardiola bật khóc khi nói về Jurgen Klopp

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành sự tôn trọng lớn nhất cho đồng nghiệp sau quãng thời gian so tài tại Ngoại hạng Anh.

 Pep bật khóc khi nói về đồng nghiệp người Đức.

Pep bật khóc khi nói về đồng nghiệp người Đức.

Trong buổi họp báo sau khi giành chức vô địch Premier League hôm 19/5, một phóng viên đã hỏi Pep Guardiola về Jurgen Klopp. Vị thuyền trưởng của Man City bật khóc: "Tôi sẽ nhớ Klopp rất nhiều. Ông ấy là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Nhờ có Klopp, tôi mới đạt đến đỉnh cao sự nghiệp của một HLV".

"Chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Tôi nghĩ Klopp sẽ còn trở lại. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông ấy vì những lời khen ngợi. Nhưng tôi đã được CLB hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có điều này, một mình tôi không thể tạo ra thành công", cựu HLV Barca nói thêm.

Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối tại Ngoại hạng Anh vòng 38, Klopp cũng dành những lời khen có cánh cho đồng nghiệp người Tây Ban Nha: "Dù có chuyện gì xảy ra ở Man City với 115 cáo buộc vi phạm, Pep vẫn là HLV giỏi nhất thế giới. Chẳng HLV nào có thể giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp như ông ấy".

Khi MU, Chelsea sa sút, Liverpool trở thành đối trọng lớn nhất của Pep Guardiola tại Premier League. Guardiola và Klopp tạo ra một trong những màn so tài hấp dẫn bậc nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Chỉ có Liverpool của Klopp mới đánh bại được Man City trên đường đua Premier League, cũng chính Man City của Pep biến Liverpool thành "kẻ về nhì vĩ đại" khi giành đến 97 điểm nhưng vẫn không thể vô địch.

Khép lại buổi họp báo, Pep chia sẻ: "Klopp giúp đỡ tôi rất nhiều với tư cách là một đối thủ cạnh tranh khó chịu nhất. Trong nhiều khoảnh khắc, tôi bất lực trước Liverpool. Đó là sự thật".

Sau mùa giải 2023/24, lịch sử Liverpool sẽ bước sang trang mới cùng tân thuyền trưởng Arne Slot. Trong khi đó, Klopp sẽ nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng sau quãng thời gian cống hiến hết mình cho công việc.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/pep-guardiola-bat-khoc-khi-noi-ve-jurgen-klopp-post1476389.html