Phản ứng hài hước của Pep Guardiola

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thót tim khi học trò mắc sai lầm suýt dẫn đến bàn thua trong trận Tottenham gặp Man City vào rạng sáng 15/5 (giờ Hà Nội).

 Pep ngã ngửa khi học trò sai lầm.

Pep ngã ngửa khi học trò sai lầm.

Phút 86 trên sân Tottenham, hậu vệ Manuel Akanji bất ngờ để mất bóng. Son Heung-min thoát xuống nhưng lại không thể thắng được thủ thành Stefan Ortega trong pha đối mặt.

Trong khoảnh khắc Akanji mắc sai lầm, HLV Pep Guardiola ngã ngửa ra sân. Ông chỉ có thể thở phào, khi chứng kiến thủ môn dự bị Ortega sửa sai được cho đồng đội. Nếu Son ghi bàn, Man City đứng trước nguy cơ mất ngôi vô địch vào tay Arsenal.

Chỉ 4 phút sau khi lăn lộn trên sân, Pep có thể yên vị trên ghế chỉ đạo và nở nụ cười khoái chí. Sự thay đổi người còn lại của ông, Jeremy Doku phát huy hiệu quả, khi cầu thủ người Bỉ mang về quả phạt đền để Erling Haaland hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City ngay trên sân nhà của Tottenham.

Chân sút người Na Uy ghi 63 bàn sau 65 trận, thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh có thể chạm đến trong 2 mùa giải đầu tiên.

Pep vượt qua đối thủ kỵ rơ nhất trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đưa Man City tiến sát thời cơ lịch sử để trở thành CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liền. Man City chỉ cần thắng West Ham, đối thủ đã không còn mục tiêu phấn đấu ở vòng 38 để biến Arsenal thành "kẻ về nhì" trong 2 mùa liên tiếp.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng quan trọng, Rodri ca ngợi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: "Orteta thực sự cứu chúng tôi. Doku cũng thể hiện rất tốt khi vào sân. Điều này nói lên sự đồng đều trong đội hình của Man City".

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/phan-ung-hai-huoc-cua-pep-guardiola-post1475521.html