Phiên gác đêm Giao thừa nơi biên cương Tổ quốc

BHG - Trong không khí rạo rực chuyển giao của đất trời đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi có mặt tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của chỉ huy đơn vị. Giờ này, biết bao gia đình đang quây quần bên nồi bánh chưng xanh... bao đồng đội tôi từ đất liền cho đến hải đảo đang tỉnh táo dõi mắt trong phiên gác đêm Giao thừa, bởi phía sau người lính là cả trời Xuân. “Chuẩn bị đến giao thừa rồi, chúng ta cần khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tập trung cho nhiệm vụ trực SSCĐ...” – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Lại Tiến Giang nói vội, rồi chúng tôi lên xe đi ngay.

Đến đơn vị nào, chúng tôi cũng bắt gặp những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, tác phong đĩnh đạc, tư thế sẵn sàng của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) làm nhiệm vụ trực chiến. Từ Trung đội Vệ binh cho đến các Trung đội thông tin; Đại đội Công binh, Trinh sát, Tăng - Thiết giáp... đơn vị nào cũng rộn ràng không khí Tết, chuẩn bị đón Xuân mới khá chu đáo với tinh thần SSCĐ cao. Doanh trại nào cũng được sửa sang, quét vôi mới, trang hoàng pa nô, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ... Chính trị viên Đại đội 27 - Tăng, thiết giáp vui vẻ cho hay: “Toàn đơn vị đang tập trung cho nhiệm vụ trực SSCĐ. Các vọng gác được triển khai chặt chẽ, duy trì trực thường xuyên 24/24 giờ... Đơn vị đã lựa chọn những chiến sỹ tiên tiến đảm nhiệm phiên gác đêm Giao thừa để đảm bảo tuyệt đối an toàn ngay từ những giờ phút đầu tiên của năm mới”.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7 ly bảo vệ vùng trời.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7 ly bảo vệ vùng trời.

Đến thăm Đại đội 19 Công binh của Bộ CHQS tỉnh cũng tràn ngập không khí Xuân không kém. Thiếu tá Phạm Hữu Ngọc, Đại đội trưởng Công binh cho biết, mấy ngày qua đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ trực SSCĐ. Theo đó, các phương án bảo vệ các công trình quốc phòng được triển khai nghiêm ngặt, cấp ủy, chỉ huy thường xuyên theo dõi, động viên CBCS chấp hành tốt quy định về đóng quân, canh phòng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình phòng thủ...

Tại trận địa “canh trời” Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 877 luôn trong trạng thái SSCĐ bảo vệ mục tiêu, chiến đấu với địch trên không. Sau khẩu lệnh của Thượng úy Mai Tuấn Hữu - Trung đội trưởng, các khẩu đội nhanh chóng cơ động vào chiếm lĩnh trận địa và sẵn sàng tâm thế chiến đấu. Dù mang nặng vũ khí và các vật chất bảo đảm, địa hình gồ ghề nhưng bước chân của các chiến sỹ phòng không vẫn thoăn thoắt, vững chãi. Tiếp đó, các xạ thủ của hai khẩu đội chọn vị trí đặt súng, rồi thực hiện các bước đã được phân công (kiểm tra binh khí, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm, đo, làm góc ngắm bắn...), ánh mắt tập trung theo dõi bầu trời, sẵn sàng bắn hạ nếu có mục tiêu xâm phạm.

Ghé thăm chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 của tỉnh, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí đón Xuân thật sôi nổi của những người lính. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuân, Tiểu đoàn trưởng vui vẻ nói: “Đơn vị chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ SSCĐ; từ xe, súng, đạn dược, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, vũ khí trang bị đều được chuẩn bị kỹ... toàn đơn vị sẵn sàng cơ động khi có lệnh”.

Về lại cơ quan Bộ Chỉ huy đúng 23 giờ 40, tôi vội vàng xách máy ảnh phóng nhanh ra cổng để ghi lại hình ảnh các chiến sỹ Trung đội Vệ binh đang đảm nhiệm phiên gác đêm giao thừa. Khu vực Quảng trường 26-3 thành phố Hà Giang rực sáng ánh đèn, cơ quan Bộ CHQS tỉnh cũng lung linh, ngập tràn sắc Xuân trong ánh đèn. Giờ khắc thiêng liêng nhất đang tới gần, Hạ sỹ Nguyễn Văn Biên và Binh nhì Nguyễn Văn Trung được chọn đảm nhiệm phiên gác “kéo dài cả 2 năm”. Biên cho biết, năm nay anh rất vinh dự được ở lại làm nhiệm vụ trực SSCĐ. Còn Trung quê ở tận xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, lần đầu tiên xa nhà, phải ở lại trực Tết, Trung bộc bạch: “Nhìn mọi người háo hức đi đón Giao thừa trên đường phố, tôi lại nhớ gia đình... giờ này năm ngoái tôi cùng bạn bè đi đón Giao thừa, xem bắn pháo hoa vui lắm...”.

Gọi điện thoại hỏi thăm Ban CHQS huyện Đồng Văn đứng chân nơi biên cương địa đầu Tổ quốc, tôi nhận được ngay câu trả lời rất hóm hỉnh của Chỉ huy trưởng - Thượng tá Sùng Minh Vần: “CBCS Ban CHQS huyện Đồng Văn chúng tôi thực hiện nghiêm túc nền nếp trực SSCĐ... Các vọng gác duy trì trực thường xuyên 24/24 giờ, các trận địa đã sẵn sàng. Anh em an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ... LLVT huyện Đồng Văn xin gửi lời thăm và xin hứa với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao”. Không có mặt tại huyện Đồng Văn giờ này, nhưng tôi biết trong sương lạnh đêm nay các anh phải túc trực ở các trận địa pháo, các vọng gác, dõi bước trên đường tuần tra bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202402/phien-gac-dem-giao-thua-noi-bien-cuong-to-quoc-504444d/