Phim của Lý Hải bị đuổi sát nút

'Lật mặt 7: Một điều ước' suýt bị soán ngôi trên bảng xếp hạng phòng vé trước sự xuất hiện của phim hoạt hình 'Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu'. Doanh thu phim cũng giảm mạnh so với tuần trước.

Ở tuần thứ tư trụ rạp, Lật mặt 7: Một điều ước vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập). Tuy nhiên, dự án bị phim hoạt hình Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầuđuổi sát nút.

Khoảng cách giữa hai phim không quá lớn, cho thấy dự án của Lý Hải không còn giữ được nhiệt như những tuần đầu. Ngoài ra, Án mạng lầu 4 - phim Việt đầu tiên ra rạp trong tháng 5 – cũng có thành tích phòng vé rất thấp, chỉ hơn một tỷ đồng.

Lật mặt 7 bị đuổi sát nút

Tuần qua, doanh thu của Lật mặt 7 tiếp tục giảm sút. Trong ba ngày cuối tuần, dự án chỉ đạt hơn 25,7 tỷ đồng với 279.658 vé bán ra trên 6.602 suất chiếu, giảm gần một nửa so với tuần trước (48 tỷ đồng).

Tính đến hiện tại, Lật mặt 7 đã vượt qua con số 421 tỷ đồng. Song, sức hút của phim cũng giảm so với những tuần đầu. Tác phẩm không còn là đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội như trước.

Lật mặt 7: Một điều ước đã giảm nhiệt và sắp bị soán ngôi tại phòng vé.

Lật mặt 7: Một điều ước đã giảm nhiệt và sắp bị soán ngôi tại phòng vé.

Hiện Lật mặt 7 đứng thứ tư trong danh sách các phim Việt ăn khách nhất mọi thời, xếp sau Mai (520 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng).

Với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng phim sẽ vượt mặt Bố già để vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách. Tuy nhiên, tác phẩm khó chạm đến con số 475 tỷ đồng của Nhà bà Nữ, nhất là khi mùa phim hè của Hollywood đang rục rịch bắt đầu.

Trong khi đó, mèo máy Doraemon tiếp tục giữ phong độ khi ra mắt tại Việt Nam. Phần phim mới nhất Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu vượt nhiều đối thủ để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu.

Trong ba ngày cuối tuần, phim thu hơn 24,4 tỷ đồng với 256.924 vé bán ra trên 4.761 suất chiếu, chỉ kém Lật mặt 7 hơn một tỷ đồng. Đây là thành tích rất ấn tượng vì số suất chiếu của Doraemon thấp hơn hẳn phim của Lý Hải, nhưng tỷ lệ lấp đầy lại cao hơn.

Năm ngoái, phần tiền nhiệm Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời từng thắng lớn tại Việt Nam, vượt mặt bom tấn Fast 10 và hốt hơn 84 tỷ đồng. Do đó, nhiều khả năng phần mới nhất cũng sẽ làm nên chuyện, nhanh chóng vượt mốc 50 tỷ đồng trong tuần này.

Hình ảnh trong phim Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu.

Hình ảnh trong phim Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu.

Phim của Lương Bích Hữu ra mắt kém ấn tượng

Tuần trước, chỉ có một phim Việt ra rạp là Án mạng lầu 4 nhưng doanh thu không cao.

Phim gây chú ý vì có hai ngôi sao Trương Thế Vinh và Lương Bích Hữu đóng chính, thuộc thể loại hình sự - giật gân, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho điện ảnh Việt vốn đang có quá nhiều phim hài, tình cảm gia đình.

Đáng tiếc, tác phẩm lại chưa thuyết phục vì cách dẫn dắt câu chuyện còn thiếu hấp dẫn, diễn xuất cũng kém ấn tượng.

Tính đến hiện tại, Án mạng lầu 4 chỉ mới thu hơn 1,3 tỷ đồng. Nhiều khả năng dự án khó thể cải thiện về doanh thu trước tình hình phòng vé đang có nhiều phim ngoại xuất hiện ồ ạt.

Dù ê-kíp chưa công bố kinh phí sản xuất, phim có thể đối diện khả năng thua lỗ, tương tự loạt phim Việt ra mắt trước đó là Đóa hoa mong manh, B4S: Trước giờ yêu, Cái giá của hạnh phúc.

Án mạng lầu 4 có doanh thu kém ấn tượng dù quy tụ hai ngôi sao Trương Thế Vinh và Lương Bích Hữu.

Án mạng lầu 4 có doanh thu kém ấn tượng dù quy tụ hai ngôi sao Trương Thế Vinh và Lương Bích Hữu.

Ở tuần thứ hai trụ rạp, bom tấn Hành tinh khỉ: Vương quốc mới cũng không thể chịu nổi sức hút của Doraemon. Dự án tụt từ hạng hai xuống hạng tư với 3,6 tỷ đồng, doanh thu giảm gần 65% so với tuần trước (9,9 tỷ).

Các vị trí còn lại trong top 5 của Box Office Vietnam đều không bất ngờ. Đứng vị trí thứ ba là hoạt hình Haikyu trận chiến bãi phế liệu với 4,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, phim hành động Vây hãm: Kẻ trừng phạt - có tài tử Ma Dong Seok đóng chính - đứng ở vị trí thứ năm với 1,9 tỷ đồng, hiện đã hốt hơn 42 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Ở quê nhà, dự án cũng có doanh thu ấn tượng (hơn 67 triệu USD) hiện đứng thứ hai trong danh sách các phim Hàn ăn khách nhất năm 2024.

Tuần này, một bom tấn được trông đợi là Furiosa: A Mad Max Saga của đạo diễn George Miller. Dự án là tiền truyện kiêm ngoại truyện của Mad Max: Fury Road từng tạo cơn sốt khi ra mắt năm 2015.

Với kinh phí hơn 168 triệu USD, phim được đầu tư mạnh về hành động, kỹ xảo, cùng sự tham gia của hai ngôi sao Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth. Nội dung kể về số phận của Furiosa - một nhân vật để lại ấn tượng mạnh với khán giả qua màn thể hiện của minh tin Charlize Theron trong bản phim năm 2015.

Ra mắt lần đầu tại Cannes 2024, Furiosa: A Mad Max Saga nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, hứa hẹn sẽ làm nổ tung rạp chiếu toàn cầu khi phát hành chính thức.

Nhìn chung, sau nhiều tuần không có biến động, cục diện phòng vé Việt đã thay đổi với sự xuất hiện của chú mèo máy Doraemon. Nhiều khả năng phim của Lý Hải sẽ bị hạ bệ trong tuần này vì không đấu nổi với Doraemon lẫn bom tấn Furiosa: A Mad Max Saga.

Minh Nhật

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phim-cua-ly-hai-bi-duoi-sat-nut-post1638671.tpo