Phủ nhận tội ác, những kẻ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng ở sông Nhuệ vẫn lĩnh án tử

Nằng nặc kêu oan khi bị tuyên án tử hình nhưng cả hai bị cáo đều không đưa ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội.

Phản cung nhưng cả hai bị cáo đều nhận án tử hình về tội "Giết người", "Cướp tài sản"

Chiều 7/1, sau một ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 15 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Văn Quân (SN 1983, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị phạt tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú xã Liên Phương, huyện Thường Tín) bị phạt 15 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Về dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 189 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, cả hai bị cáo Trung và Quân đều phản cung, nằng nặc kêu oan. Trung khai chỉ ăn trộm chứ không cướp của, giết người. Bị cáo nói khi đi qua bờ sông thấy chiếc xe của nữ sinh ở đó nhưng không có ai nên mới mang đi bán. Còn Quân khai rằng khi Trung cướp xe của nạn nhân thì Quân đang đứng ở xa, không nhìn thấy Trung đang dìm nữ sinh dưới sông. Do vậy, Quân kêu oan về tội giết người.

Hai gã nghiện còn khai rằng vì bị ép cung và "sợ công an đánh" nên mới nhận tội sát hại và cướp tài sản của nữ sinh, đợi ra tòa để được trình bày là mình bị oan.

Di ảnh của nữ sinh.

Nội dung vụ án

Theo cáo buộc, Trung nghiện ma túy, đi làm thuê điện nước cho chủ thầu là anh Hoàng Công C. (SN 1985, ở huyện Thường Tín). Ngày 23/10/2020, Trung đi làm thuê tại công trình nhà chị Đỗ Thị Lợi (SN 1984, ở Thường Tín). Trong khi làm việc, Trung thấy tại tầng 3 nhà chị Lợi có 2 bộ giàn giáo xây dựng nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chiều tối hôm đó, sau khi đi làm về, Trung phóng xe máy quay lại nhà chị Lợi lấy trộm 2 bộ giàn giáo, đem ra nghĩa trang xã Tiền Phong, huyện Thường Tín cất giấu. Sau đó, anh ta chở tang vật trộm cắp đến cửa hàng cho thuê cốp pha của chị Đỗ Thúy Hằng (SN 1975) bán được 500.000 đồng. Trên đường về nhà, Trung gọi điện cho Quân, rủ đi ăn trộm.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 7/1/2022.

Tối hôm đó khi cả hai chở nhau bằng xe máy đến làng Mễ Sơn (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) thì thấy chị Trần Thúy Hiền (SN 2002, tân sinh viên Trường Đại học Ngân hàng) đứng sử dụng điện thoại, bên cạnh là chiếc xe máy điện. Thấy vậy, Trung nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy điện của chị Hiền. Anh ta nói với Quân: "Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì. Anh ở đây trông xe để em ra đẩy nó xuống sông lấy xe". Nói xong, Trung đi bộ về phía chị Hiền khi chị đang sử dụng điện thoại, mặt quay ra sông Nhuệ.

Quan sát thấy hai bên đường không có người qua lại, Trung đi ra phía sau, dùng hai tay đẩy mạnh làm chị Hiền ngã xuống mép sông Nhuệ. Thấy Trung tới gần, nữ sinh van xin: "Anh tha cho em". Nhưng bị can lạnh lùng đẩy nạn nhân xuống sông Nhuệ, đồng thời dùng chân trái dẫm lên lưng nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, thấy nữ sinh không còn giãy giụa, Trung liền đẩy chị Hiền ra xa.

Gây án xong, Trung lên bờ vứt dép, kính, khẩu trang, mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông Nhuệ, rồi lấy điện thoại, ba lô và điều khiển xe máy điện của bị hại đến chỗ Quân. Trung bảo Quân đi về trước, còn anh ta tháo BKS xe máy điện của nạn nhân vứt đi rồi điều khiển xe máy điện cướp được đến đoạn đường thuộc cánh đồng xã Văn Phú (Thường Tín) cất giấu vào bụi cây và đi bộ về nhà thay quần áo.

Tối cùng ngày, Trung quay lại địa điểm cất giấu chiếc xe máy điện cướp được của chị Hiền mang đi bán cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng.

Ngày 25/10/2020, Nguyễn Văn Quân tiếp tục trộm cắp chiếc máy điện ở cánh đồng thuộc xã Tân Minh (Thường Tín) và lại đem bán cho Đức được 1 triệu đồng.

Nỗi đau của người mẹ

Đến tòa trong bộ đồ đen, mẹ của nữ sinh Hiền đã không thể trả lời đầy đủ các câu hỏi của vị chủ tọa, bởi những tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng. “Tôi mong muốn tòa xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Còn về bồi thường, cháu đã ra đi mãi mãi...!”. Nói đến đây người mẹ mất con lặng đi. Bà gục đầu lên tấm di ảnh con gái đang ôm chặt trong lòng, nấc lên từng chập.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phu-nhan-toi-ac-nhung-ke-sat-hai-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-o-song-nhue-van-linh-an-tu-172220108142416338.htm