'Quái ngư' mặt buồn, môi nhệch như mếu sắp tuyệt chủng

Loài cá blobfish, với khuôn mặt đáng thương và thân hình phồng lên, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt quá mức ở vùng biển phía đông nam Australia.

Cơ thể của cá blobfish phồng lên, với một cái đầu to và một cái mũi lớn, gây nên hình ảnh buồn nhưng đặc trưng cho loài động vật này.

Cơ thể của cá blobfish phồng lên, với một cái đầu to và một cái mũi lớn, gây nên hình ảnh buồn nhưng đặc trưng cho loài động vật này.

Sống dưới độ sâu 800m, blobfish thường bị mắc vào lưới đánh bắt cùng với các loài sinh vật khác, mặc dù chúng không được coi là thức ăn cho con người.

Sống dưới độ sâu 800m, blobfish thường bị mắc vào lưới đánh bắt cùng với các loài sinh vật khác, mặc dù chúng không được coi là thức ăn cho con người.

Các chuyên gia lo ngại rằng sự mất môi trường sống và việc đánh bắt quá mức đều đang đe dọa sự tồn tại của loài cá này, đặc biệt khi không có biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho chúng trong khu vực biển phía Nam Australia.

Các chuyên gia lo ngại rằng sự mất môi trường sống và việc đánh bắt quá mức đều đang đe dọa sự tồn tại của loài cá này, đặc biệt khi không có biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho chúng trong khu vực biển phía Nam Australia.

Ngoại hình của cá giọt nước làm cho nhiều người ám ảnh. Chúng có cơ thể phồng rộp, màu trắng ngả hồng, và gương mặt nhăn nhúm, miệng méo xệch.

Ngoại hình của cá giọt nước làm cho nhiều người ám ảnh. Chúng có cơ thể phồng rộp, màu trắng ngả hồng, và gương mặt nhăn nhúm, miệng méo xệch.

Chúng trông giống như Ditto trong Pokémon.

Chúng trông giống như Ditto trong Pokémon.

Tuy nhiên, ngoại hình gây ám ảnh này chỉ xuất hiện khi chúng bị đưa ra khỏi môi trường sống quen thuộc ở độ sâu biển cực lớn, khi áp suất đột ngột thay đổi. Trong môi trường tự nhiên của chúng, chúng hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, ngoại hình gây ám ảnh này chỉ xuất hiện khi chúng bị đưa ra khỏi môi trường sống quen thuộc ở độ sâu biển cực lớn, khi áp suất đột ngột thay đổi. Trong môi trường tự nhiên của chúng, chúng hoàn toàn bình thường.

Cá giọt nước sống ở độ sâu biển lớn, khoảng từ 600 đến 1.200 mét, nơi con người không thể tiếp cận mà cần tàu ngầm cường độ cao.

Cá giọt nước sống ở độ sâu biển lớn, khoảng từ 600 đến 1.200 mét, nơi con người không thể tiếp cận mà cần tàu ngầm cường độ cao.

Chúng đã tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống cực đoan này, với cơ thể mềm mại, không có xương, và thịt giống như thạch.

Chúng đã tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống cực đoan này, với cơ thể mềm mại, không có xương, và thịt giống như thạch.

Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm khuôn mặt ngọt ngào của "loài vật hạnh phúc nhất thế giới".

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/quai-ngu-mat-buon-moi-nhech-nhu-meu-sap-tuyet-chung-1989627.html