SEA Games 32 bắt đầu vào guồng

Hôm nay 9-5, SEA Games 32 bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 4, tức mới 1/3 hành trình. Tuy nhiên, cùng với thời tiết oi nồng ở Campuchia, không khí đại hội đã rất nóng với tham vọng lần đầu tiên dẫn đầu của nước chủ nhà và cuộc cạnh tranh tốp 3 gay cấn giữa Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Đội nữ bóng rổ 3X3 Việt Nam lần đầu tiên mang về HCV

Đội nữ bóng rổ 3X3 Việt Nam lần đầu tiên mang về HCV

* Chủ nhà sớm vượt kỷ lục của kỷ lục

Tính đến trưa 8-5, Campuchia đã giành 32 HCV, gấp gần… 4 lần thành tích cao nhất từng đạt được ở SEA Games 31 tại Việt Nam (9 HCV) và gần bằng phân nửa tổng số HCV trong suốt cả chiều dài lịch sử 21 kỳ tham dự (78 HCV). Không công bố chính thức nhưng mục tiêu giành 100 HCV của nước chủ nhà tưởng là không tưởng rất có thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh những môn truyền thống như: võ kun bokator (đã lấy 4 HCV), kun Khmer (2), cờ ouk chaktrang hay các môn có thế mạnh như Jujitsu, Campuchia còn gây bất ngờ khi thống trị cầu mây và môn võ “ruột” của Việt Nam vovinam với 4 chức vô địch mỗi môn.

Rõ ràng, chủ nhà đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ SEA Games đầu tiên đăng cai trong lịch sử. Với các VĐV nhập tịch (chủ yếu là Trung Quốc) và Khmer kiều, cùng lợi thế sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Campuchia đã có những chiến tích bất ngờ. Đội tuyển bóng chuyền nam tạo kỳ tích ngược dòng ngoạn mục đánh bại Thái Lan 3-2 để lần đầu tiên vào chung kết, tranh HCV với Indonesia. Đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Tuy nhiên, họ lại thất bại ở môn được kỳ vọng, dồn quyết tâm cao nhất: bóng đá nam. Đặt mục tiêu chí ít phải có mặt ở bán kết, nhưng sau chiến thắng đậm 4-0 trước đội yếu nhất bảng Timor Leste, U.22 Campuchia đánh rơi 2 điểm trước Philippines ở phút bù giờ và thua tâm phục 0-2 trước Myanmar. Để đi tiếp, lượt cuối thầy trò HLV Honda không chỉ phải đánh bại ứng cử viên Indonesia (đã chắc chắn ngôi đầu bảng A) mà đồng thời Myanmar không thể thắng Philippines. Cơ hội gần như bằng 0.

Giữ đúng lời hứa, đại tướng Sao Sokha từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia.

* Thể thao Việt Nam và thách thức tốp 3

Đặt mục tiêu giành từ 89-120 HCV, nhưng không như các kỳ SEA Games trước là vào tốp 3, tại Cambodia 2023, thể thao Việt Nam (TTVN) phấn đấu “vào tốp đầu”. Đây không phải là chuyện từ ngữ mà có lẽ đã được cân nhắc kỹ.

Dù mới qua 1/3 cuộc tranh tài nhưng đã thấy chủ nhà Campuchia sẽ có chỗ trong 3 hạng đầu, 2 vị trí còn lại sẽ là cuộc đua giữa Thái Lan. Indonesia và Việt Nam mà khoảng cách hiện tại là rất sít sao.

Ghi nhận qua 3 ngày thi đấu chính thức đầu tiên, nhìn chung đoàn TTVN thi đấu đúng phong độ. Ở tuổi 33, Nguyễn Thanh Phúc vẫn vô đối ở môn đi bộ nữ với tấm HCV SEA Games thứ 5. Trên đường đua xanh, các kình ngư nam xuất sắc bảo vệ 2 tấm HCV tiếp sức 4X200m và 100m ếch (Phạm Thanh Bảo còn phá kỷ lục SEA Games của chính mình). Karatedo vẫn là “mỏ vàng”…

Nhưng dấu son là tấm HCV bóng rổ đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển nữ 3X3 (SEA Games 31 trên sân nhà chỉ giành HCB). Sự tiến bộ mạnh mẽ của bóng rổ những năm gần đây đến từ nguồn lực cầu thủ Việt kiều mà các bộ môn khác, nhất là bóng đá cần học hỏi.

“Tôi là người Việt Nam, một cô gái Việt Nam, lớn lên trong một gia đình Việt Nam. Tôi chỉ muốn thi đấu cho Việt Nam và chơi cạnh các cô gái Việt Nam” - phát biểu của cặp chị em song sinh Việt kiều Mỹ Trương Thảo My - Trương Thảo Vy của đội bóng rổ nữ 3X3 rất đáng suy nghĩ.

Tiếc nuối lớn nhất của đoàn TTVN cho đến thời điểm này mang tên Nguyễn Thị Tâm. Là VĐV boxing đẳng cấp thế giới, vừa giành HCB thế giới 2023, gần như Tâm sẽ không mấy khó khăn để có tấm HCV SEA Games thử 3 liên tiếp, nhưng không may cô đã gặp chấn thương không thể thi đấu.

Trần Đỗ - Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/sea-games-32-bat-dau-vao-guong-3165566/