Sống cho đi, nhận lại nụ cười

Với hầu hết bệnh nhân nghèo, để có phương tiện di chuyển kịp thời từ nhà đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà, là nỗi lo rất lớn. Thấu hiểu và đồng cảm, những thành viên trong Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 (TP Cà Mau) kêu gọi quyên góp 600 triệu đồng, mua xe 5 chỗ, cải tạo công năng, đăng ký và hoàn thiện các giấy tờ hợp pháp thành xe chuyển bệnh miễn phí, nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ cần hay tin ở đâu có bệnh nhân cần chuyển viện, Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 lập tức phân công tài xế có mặt kịp thời. Việc tử tế của Hội đã giúp nhiều người qua cơn nguy kịch, tiếp tục cuộc sống.

Như những lần chuyển bệnh khác, nhận được cuộc gọi cần giúp đỡ, anh Trần Chí Tâm, tài xế xe chuyển bệnh miễn phí của Hội nhanh chóng điều khiển xe đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đón bé trai 3 tuổi đang co giật, cùng cha của bé là anh Nguyễn Minh Ðương, ấp Ông Trung, thị trấn Cái Nước, lên Bệnh viện Nhi Ðồng TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Anh Ðương xúc động chia sẻ: "Con tôi bị co giật. Gia đình thấy bệnh tình của bé ngày càng trở nặng nên xin lên tuyến trên điều trị. Thật may, được xe Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 vận chuyển miễn phí lên Bệnh viện Nhi Ðồng TP Hồ Chí Minh, nên gia đình bớt đi phần nào chi phí. Tôi rất cảm ơn việc làm vô cùng ý nghĩa của Hội dành cho người nghèo như chúng tôi”.

Ðiều khiển xe vượt chặng đường vài chục, thậm chí vài trăm ki-lô-mét; nhịn đói, nhịn khát để tranh thủ thời gian giành giật từng giây sự sống cho bệnh nhân. Rất nhiều lần như thế, nhưng anh Tâm chỉ cần nhận lời cảm ơn từ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Bởi, anh Tâm và những thành viên trong Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 luôn quan niệm “Sống là để cho, hãy cảm ơn bằng nụ cười”.

Nhờ những chuyến xe miễn phí của Hội Từ thiện người Hoa Phường 2, nhiều bệnh nhân nghèo được chuyển viện kịp thời, giảm bớt gánh nặng chi phí.

Nhờ những chuyến xe miễn phí của Hội Từ thiện người Hoa Phường 2, nhiều bệnh nhân nghèo được chuyển viện kịp thời, giảm bớt gánh nặng chi phí.

Anh Tâm trải lòng: “Bà con mình một số người vẫn còn nghèo. Trước giờ ở Cà Mau mới có xe chuyển bệnh miễn phí đầu tiên nên nhiều bệnh nhân nghèo mừng lắm. Với tôi, giúp được gì bà con thì cứ giúp. Cho đi cũng là cách tạo hạnh phúc cho mình”.

Với Hội Từ thiện người Hoa Phường 2, thà giúp nhầm chứ không bỏ sót, đã giúp thì giúp cho vẹn nghĩa, trọn tình. Rất nhiều năm nay, Hội đã giúp vô số người nghèo có gạo ăn, có nhà ở, có thuốc uống; người chết thì được an táng tươm tất.

Chị Tiết Bích Lệ, thành viên tích cực của Hội, tâm sự: “Người xưa thường nói "lá lành đùm lá rách". Tôi rất là quý câu nói này nên tôi và Hội chọn cách giúp đỡ âm thầm những cảnh đời kém may trong cuộc sống. Bà con vơi bớt khó khăn là niềm hạnh phúc của chúng tôi”.

“Sống cái nhà, thác cái mồ”, dẫu biết vậy, nhưng với nhiều gia đình nghèo, khi có người thân qua đời, việc mua áo quan, thực hiện các nghi thức khâm liệm rất tốn kém. Sơ sài thì đau lòng người sống, lạnh lẽo người chết, nhưng tiền đâu ra. Thấu hiểu và sẻ chia, hơn 10 năm nay, các thành viên Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 tự nguyện đóng góp và vận động thành lập quỹ mua áo quan từ thiện. Từ khi thành lập, Hội đã hỗ trợ hàng trăm áo quan miễn phí.

Ông Nguyễn Quốc Duy, ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Hội Từ thiện người Hoa Phường 2, đã giúp 3 áo quan cho cha mẹ vợ và chị vợ của ông chẳng may qua đời.

Trân trọng và ghi nhận những đóng góp đối với công tác an sinh xã hội địa phương, ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND Phường 2, TP Cà Mau, nhận xét: “Hoạt động của Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 rất giàu tính nhân văn. Hội đã giúp nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo, kiệt quệ về kinh tế vượt qua được khó khăn”.

“Cho đi không nhớ, không đòi hỏi nhận lại điều gì”, với quan niệm đó, các thành viên trong Hội Từ thiện người Hoa Phường 2 luôn sẵn sàng sẻ chia với những cảnh đời khốn khó, bi thương./.

Mỹ Lệ - Nhật Minh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/song-cho-di-nhan-lai-nu-cuoi-a30855.html