Sốt hình ảnh chàng shipper cưỡi ngựa giao hàng

Một chàng shipper trở thành tâm điểm chú ý với dịch vụ giao hàng bằng ngựa độc đáo.

Một người Úc gốc Hoa tên Stanley Chen, 23 tuổi, thường thực hiện công việc giao hàng bằng ngựa, theo tờ South China Morning Post.

Anh Chen thường mặc áo khoác đồng phục của hãng Uber Eats, mang ba lô giao hàng và cưỡi chú ngựa đen qua các con phố ở ngoại ô phía đông Sydney.

"Chắc chắn là tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người đều rất ngạc nhiên và muốn vỗ về con ngựa" - anh Stanley cho biết.

Dịch vụ độc đáo của anh được cộng đồng nơi anh làm việc đón nhận nồng nhiệt, song lại bị một nền tảng giao đồ ăn đình chỉ.

Bất chấp sự phổ biến của phương thức giao hàng bằng ngựa, anh Chen đã bị chặn quyền truy cập vào nền tảng Uber Eats.

“Chúng tôi gần đây đã nhận được một số phản hồi đáng lo ngại từ một trong các đơn hàng của bạn, bạn có thể đã giao hàng trên một con vật” - thông tin từ phía công ty của anh Chen.

Anh Chen đã tự bào chữa bằng cách đùa cợt rằng con ngựa có tên là Laylani của anh không phải là một con vật mà là “nữ hoàng” và không nên bị loại khỏi nền tảng giao đồ ăn.

Anh ấy đã kêu gọi những người theo dõi TikTok của mình liên hệ với Uber và yêu cầu họ thay đổi quyết định.

Trong video của mình, anh Chen nói: "Nếu các bạn muốn thấy tôi và Laylani giao hàng cho Uber Eats, hãy nhắn tin cho Uber và yêu cầu họ hủy bỏ lệnh cấm".

Và tài khoản của Chen trên nền tảng giao đồ ăn đã được kích hoạt lại trong thời gian ngắn.

Stanley Chen cưỡi ngựa đi giao hàng cho Uber Eats ở Úc. Ảnh: TIKTOK

Theo các video mới nhất, khi quay trở lại công việc, anh ấy đã chọn giao đồ ăn bằng một phương thức độc đáo khác – một chiếc xe đạp kỳ lạ.

Tuy nhiên, nhiều người theo dõi trên mạng xã hội vẫn thích dịch vụ giao hàng bằng ngựa hơn.

"Nếu đơn hàng của tôi được giao bằng ngựa, tôi sẽ boa hẳn cho bạn một khoản tiền boa hậu hĩnh" - một người bình luận trên TikTok.

Dịch vụ giao hàng bằng ngựa của anh Chen cũng tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Có người cho rằng: "Không tệ, ít nhất thì nó không cần sạc điện. Ngựa chỉ ăn vài lá cây trên đường thôi".

Nhưng một người theo dõi khác lại nói: "Tôi sẽ chết đói mất nếu đặt đồ ăn giao bằng con ngựa này".

NHẬT MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/sot-hinh-anh-chang-shipper-cuoi-ngua-giao-hang-post786545.html