Tận hưởng không gian trong lành và đầy thơ mộng ở thác Hiêu Pù Luông

Pù Luông là địa danh gắn liền với những thắng cảnh hoang sơ chốn đại ngàn cùng những nét đẹp trong truyền thống văn hóa xứ Thanh. Trong đó, thác Hiêu - một trong những thác nước đẹp nhất tại nơi đây là điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành, đầy thơ mộng.

Thác Hiêu Pù Luông hay người dân địa phương thường hay gọi là thác Hiêu, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 180km. Thác nước này nằm ẩn mình trong không gian rộng lớn của những khu rừng già nguyên sinh cùng hệ thống núi đá cao với khí hậu mát mẻ quanh năm.

Xen giữa núi rừng bao la là những thửa ruộng bậc thang ngợp tầm mắt cùng những bản làng, những ngôi nhà sàn mộc mạc, đơn sơ khiến cho cảnh quan nơi đây càng thêm phần thơ mộng. Thác Hiêu được xem là một trong những thác nước đẹp nhất của xứ Thanh với nhiều tiềm năng nổi bật trong phát triển du lịch sinh thái.

Không chỉ thu hút khách du lịch bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, thác Hiêu còn là điểm đến được nhiều người lựa chọn bởi nơi đây gắn liền với nhiều câu chuyện hấp dẫn, ly kỳ, được kể lại bởi chính các mế già trong bản Hiêu.

 Thác Hiêu Pù Luông thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa.

Thác Hiêu Pù Luông thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa.

Theo những câu chuyện được kể lại, thời xưa, có một chàng trai nghèo ở bản Leo đã đến bản Đốc dạo chơi và tìm vợ. Trong hành trình băng qua những khu rừng, anh chàng đã dừng chân nghỉ lại bên một dòng suối tĩnh lặng với không khí quang đãng, cỏ cây xanh mát.

Sau đó, chàng trai ấy cùng vợ đã quyết định chọn nơi đây làm nhà, ngay bên cạnh dòng suối. Trong ngày chàng đón cha mẹ và mời dân làng đến chào mừng ngôi nhà mới của mình, có một đàn hươu trắng đã xuất hiện ở suối và uống nước. Cha mẹ của chàng trai tin rằng, đó chính là điềm lành và họ quyết định đặt luôn tên con suối là “Suối Hươu”. Khi người dân đến nơi đó sinh sống ngày càng nhiều đã hình thành lên một ngôi làng, lấy tên là “Bản Hươu”. Về sau đó, người ta đã gọi lầm thành “Bản Hiêu” hoặc cái tên “Thác Hiêu” của ngày nay.

Thác Hiêu có một vẻ đẹp riêng độc đáo. Mỗi mùa trong năm, rừng núi nơi đây lại như khoác lên mình một tấm áo mới, một màu sắc mới, mê hoặc du khách vào không gian thiên nhiên trong lành. Vào mùa hè, nước thác Hiêu trong xanh, mát mẻ nhưng nó lại trở nên ấm áp lạ thường vào mùa đông.

Khi mùa mưa đến, nước đổ từ trên cao xuống, chuyển dần từ màu xanh nhạt sang màu trắng sữa, tựa như màu của nước gạo mới vo. Nước chuyển màu như vậy là do nước đã bào mòn núi đá vôi khiến đá non chảy ra và trồi lên. Ngược lại, trong những ngày không mưa bão, con suối trở nên hiền hòa, trong vắt, hòa cùng tiếng chim hót véo von khiến khung cảnh càng thêm phần hữu tình, thơ mộng. Chính vì vậy, để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thác Hiêu, du khách nên ghé thăm nơi đây vào mùa hè, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6.

Muốn đến được con thác thơ mộng này, trước hết, du khách cần phải tìm đường đến với Pù Luông. Nằm trên địa bàn của hai huyện Quan Hóa và Bá Thước, từ Hà Nội đi đến Pù Luông sẽ mất tầm 4 giờ đồng hồ nếu di chuyển bằng đường bộ. Du khách có thể lựa chọn các loại phương tiện như ô tô, xe khách hoặc xe máy cá nhân.

 Khi đến với thác Hiêu Pù Luông, du khách sẽ được đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình và tươi mát.

Khi đến với thác Hiêu Pù Luông, du khách sẽ được đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình và tươi mát.

Từ Hà Nội, du khách có thể chạy dọc theo hướng đường quốc lộ 6 đi qua Mai Châu, Hòa Bình, rồi đi tiếp theo quốc lộ 15C để đến Co Lương, Đông Điển và cuối cùng là Pù Luông. Nếu đã ở Thanh Hóa, du khách hãy chạy xe theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh lên phía Tây Bắc, đi đến thị trấn Cẩm Thủy rồi đi tiếp đến Cành Nàng. Từ đây, du khách đi qua cầu La Hán hướng về xã Cổ Lũng khoảng 25km nữa. Đi dọc theo những con đường mòn từ trung tâm xã Cổ Lũng đến Bản Hiêu.

Con đường vào thác Hiêu không quá xa nhưng cũng có phần khó di chuyển vì có nhiều bụi cùng đất đá nhấp nhô, lởm chởm trên đường. Để tránh bị lạc, du khách nên vừa đi, vừa hỏi đường. Bù lại việc quãng đường di chuyển có phần hơi “khó nhằn” thì quang cảnh ở hai bên đường vô cùng đẹp với những con nước độc đáo, những cánh đồng ruộng bậc thang bao la, bát ngát.

Khi đến với thác Hiêu Pù Luông, du khách sẽ được đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình và tươi mát. Thác nước nơi đây có lưu lượng nước lớn, càng làm tăng thêm sự hùng vĩ của không gian. Bao quanh thác là màu xanh ngợp trời của những khu rừng, mang đến một gam màu mát mẻ và vô cùng sống động. Thác Hiêu chính là một điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tạm thời tránh xa khỏi sự ồn ào nơi đô thị tấp nập.

Con thác có chiều dài gần 800m, nước chảy từ trên núi đá xuống đến lưng chừng rồi tách thành hai nhánh đổ sang hai hướng khác nhau và hợp lại ở phía cuối dòng. Ở phía ngoài chân thác hình thành một hồ bơi tự nhiên với độ sâu hơn 1m. Du khách có thể bơi lội, tắm mình trong dòng nước xanh mát lạnh hay chơi đùa ở hồ nước ở phía sau con thác. Du khách cũng có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn trên những tảng đá lớn và chiêm ngưỡng cảnh sắc thơ mộng, hùng vĩ của nơi đây. Ngoài ra, du khách còn được lắng nghe bản giao hưởng của thiên nhiên với tiếng nước chảy, tiếng gió rì rào cùng tiếng chim hót vang vọng trong không gian.

 Con thác có chiều dài gần 800m, nước chảy từ trên núi đá xuống đến lưng chừng rồi tách thành hai nhánh đổ sang hai hướng khác nhau và hợp lại ở phía cuối dòng.

Con thác có chiều dài gần 800m, nước chảy từ trên núi đá xuống đến lưng chừng rồi tách thành hai nhánh đổ sang hai hướng khác nhau và hợp lại ở phía cuối dòng.

Chị Nguyễn Thị Bình, một du khách đến thác Hiêu du lịch chia sẻ: “Mình ở Hà Nội và thực sự để đến được thác Hiêu mình đã mất khá nhiều thời gian di chuyển. Đường đi vào trong thác là đường đất nên có khá nhiều bụi. Tuy nhiên, khi vào đến thác Hiêu mình cảm thấy tất cả mọi khó khăn khi di chuyển đều xứng đáng vì con thác này rất đẹp, không khí trong lành và đặc biệt là nước rất trong và mát”.

Với vẻ đẹp tuyệt mỹ như vậy, thác Hiêu Pù Luông chắc chắn sẽ là một background tuyệt vời cho những bức ảnh check in của du khách. Nếu có nhiều thời gian, du khách hãy nhớ đến thăm bản Hiêu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình yên, mộc mạc của nơi đây. Du khách có thể gặp gỡ, trò chuyện cùng người dân bản địa và tận mắt chứng kiến những nét đẹp trong phong tục, tập quán, lối sống sinh hoạt của họ.

Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm những công việc thường ngày của người dân như hái rau, đi chợ, chăn nuôi,... Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm và học hỏi cuộc sống của cộng đồng người dân miền núi ở nước ta.

Đến với thác Hiêu không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh sắc hay vui chơi mà còn là dịp để thưởng thức những món đặc sản trứ danh tại nơi đây. Những món ăn tuy dân dã nhưng mang đậm bản sắc địa phương. Một món đặc sản mà du khách nhất định phải thử khi đến với thác Hiêu chính là món vịt Cổ Lũng. Những con vịt được nuôi thả cạnh những cánh đồng, con suối nên thịt rất chắc, nhiều nạc, khi chế biến sẽ có mùi thơm nức mũi.

Bên cạnh đó, Pù Luông cũng còn rất nhiều món đặc sản khác để tiếp đãi du khách như: món canh măng ngọt, thịt lợn nướng, gà đồi hay cơm lam,…

 Pù Luông là địa danh có nhiều điểm du lịch, tham quan. Vì vậy, sau khi khám phá thác Hiêu Pù Luông, du khách có thể ghé thăm và tiếp tục vui chơi ở những địa điểm khác. Nếu là một tín đồ thích mua sắm, du khách có thể đến Chợ phiên Phố Đoàn, phiên chợ vùng cao khá nổi tiếng của người Bá Thước.

Pù Luông là địa danh có nhiều điểm du lịch, tham quan. Vì vậy, sau khi khám phá thác Hiêu Pù Luông, du khách có thể ghé thăm và tiếp tục vui chơi ở những địa điểm khác. Nếu là một tín đồ thích mua sắm, du khách có thể đến Chợ phiên Phố Đoàn, phiên chợ vùng cao khá nổi tiếng của người Bá Thước.

Pù Luông là địa danh có nhiều điểm du lịch và tham quan. Vì vậy, sau khi khám phá thác Hiêu Pù Luông, du khách có thể ghé thăm và tiếp tục vui chơi ở những địa điểm khác. Nếu là một tín đồ thích mua sắm, du khách có thể đến Chợ phiên Phố Đoàn, phiên chợ vùng cao khá nổi tiếng của người Bá Thước. Tuy nhiên, chợ chỉ họp vào sáng thứ 5 và ngày Chủ nhật hàng tuần. Khu chợ bán rất nhiều sản vật từ núi rừng để du khách có thể mang về làm quà như: mật ong, măng rừng, cua, ốc đá,...

Anh Nguyễn Đức Huy, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đến thác Hiêu du lịch cùng gia đình dịp cuối tuần. Tôi và con trai đã xuống thác để tắm và chơi. Nước rất sạch và mát, tôi rất hài lòng. Gia đình tôi còn có dịp thưởng thức món đặc sản vịt Cổ Lũng của nơi đây, thịt rất chắc và thơm”.

Trong hành trình thám hiểm mảnh đất xứ Thanh, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thác Hiêu Pù Luông, nơi mà ta có thể hòa mình vào không gian trong lành, đắm chìm trong dòng nước mát lạnh và thưởng thức hàng loạt món đặc sản hấp dẫn. Đến nơi đây du lịch đích thực là một lựa chọn tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

T.H

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tan-huong-khong-gian-trong-lanh-va-day-tho-mong-o-thac-hieu-pu-luong-post284264.html