Tết ở khu cách ly

Hàng chục nghìn người dân ở Hải Dương đang phải cách ly y tế tập trung hoặc sống tại những nơi phải cách ly, phong tỏa y tế đã được đón một cái Tết rất đặc biệt thời Covid-19.

Trước thời khắc giao thừa năm mới Tân Sửu 2021, nhiều em nhỏ đang cách ly tại Trường Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng) được nhận quà và lì xì từ Tỉnh đoàn

Trước thời khắc giao thừa năm mới Tân Sửu 2021, nhiều em nhỏ đang cách ly tại Trường Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng) được nhận quà và lì xì từ Tỉnh đoàn

Không ở nhà vẫn có niềm vui

“Sáng mùng 1 Tết trong chỗ cách ly của chúng tôi thì mọi người dậy ra hành lang tập bài thể dục theo nền nhạc xuân sôi động, rồi vào ăn uống, trò chuyện rôm rả. Từ hôm 30 Tết đến nay, trừ những lúc phát đi những thông báo về phòng chống dịch, còn lại loa truyền thanh nội bộ liên tục vang lên những ca khúc về mùa xuân. Nói chung trong này thì không thể bằng ở nhà nhưng cũng vui tươi, không buồn như mọi người nghĩ đâu”, chị Vũ Thị Hường đang cách ly y tế ở Trường Tiểu học Cộng Hòa (TP Chí Linh) chia sẻ qua điện thoại.

Đây là lần đầu tiên chị Hường không được đón năm mới bên những người thân yêu trong gia đình nhưng không cảm thấy buồn lòng. Chị tiếp lời: “Đại dịch đang diễn biến phức tạp. Nhà nước cho chúng tôi ở đây là để tạo sự an toàn cho tất cả người dân. Có rất nhiều bác sỹ, bộ đội, công an vì chúng tôi mà cũng có được ăn Tết ở nhà đâu. Tết ở đây cũng chẳng thiếu thứ gì từ bánh chưng, giò, chả, bánh kẹo, mứt…”.

Có khoảng 7.000 người dân TP Chí Linh đang cách ly y tế tại 32 địa điểm, không về nhà ăn Tết. Trước thời khắc giao thừa đón chào năm Tân Sửu 2021, mọi người đều tổ chức trang trí phòng, bày biện mâm ngũ quả. Thời khắc giao thừa tới, họ ngồi quây quần bên nhau chúc cho nhau có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và sớm hoàn thành thời gian cách ly y tế để được trở về nhà. Máy điện thoại thông minh trên tay, mọi người cũng dễ dàng kết nối hỏi thăm, chúc mừng năm mới với những người thân yêu.

Mặc dù bị phong tỏa nhưng sắc xuân vẫn ngập tràn trong mỗi gia đình ở xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc (Nam Sách)

Mặc dù bị phong tỏa nhưng sắc xuân vẫn ngập tràn trong mỗi gia đình ở xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc (Nam Sách)

Trước thời khắc giao thừa, các em nhỏ đang cách ly ở Trường Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng) được đón nhận những phong bao lì xì chúc mừng năm mới do Tỉnh đoàn trao tặng. Tết ở trong khu cách ly, không có người thân bên cạnh nhưng các em vẫn có được sự quan tâm ấm áp của mọi người. Sống nhiều ngày trong khu cách ly, dường như các em đã bắt đầu quen với việc xa nhà, tự lập và nhanh nhẹn hơn. Không ít em mượn điện thoại của người lớn gọi về chúc Tết ông bà, bố mẹ.

Không pháo hoa, chẳng có chương trình nghệ thuật hoành tráng nào nhưng Tết ở nhiều khu cách ly không vì thế mà kém vui. Đêm 30 Tết, những người dân đang cách ly tại Trường Mầm non Hiệp Hòa đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt do các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an biểu diễn. Tại điểm cách ly tập trung Trường THPT Kinh Môn II, hàng chục người xuống sân đứng giãn cách tập thể dục nhịp điệu dưới nền nhạc sôi động… Tất cả dường như đã làm cho cái Tết đặc biệt này càng thêm đặc biệt hơn.

Tươm tất, đủ đầy

Bị phong tỏa vì có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhưng xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc (Nam Sách) vẫn ngập tràn sắc xuân đón chào năm mới. Cờ Tổ quốc do 305 hộ dân trong xóm treo trước cửa cổng tung bay theo gió. Đêm giao thừa đèn điện trang trí sáng rực đường làng, từng nhà dân. Tiếng nhạc chào đón xuân vui nhộn theo tiếng loa phát ra từ nhiều gia đình.

Người dân đang cách ly y tế tập trung ở TP Chí Linh tham gia bày biện mâm ngũ quả đón Tết Tân Sửu 2021

Người dân đang cách ly y tế tập trung ở TP Chí Linh tham gia bày biện mâm ngũ quả đón Tết Tân Sửu 2021

Từ 26 Tết, gia đình ông Trần Văn Vũ cùng nhiều hộ dân khác ở xóm Quan Đình đã rục rịch gói bánh chưng. Thôn thành lập một đội tình nguyện liên kết với người bên ngoài để giúp người dân mua lá dong, thịt, đỗ và tất cả nhu yếu phẩm cần thiết. “Tết năm nay dù con cháu không thể về đông đủ như mọi năm nhưng Tết thì vẫn phải tươm tất, vẫn phải có không khí xuân. Hôm con trai tôi chuyển cành đào về nhà do bạn nó ở ngoài mua hộ mà thấy không khí rộn rã hẳn”, ông Vũ nói.

Theo ông Trần Quốc Hiển, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hảo Quan, để giúp nhân dân xóm Quan đình được đón tết tươm tất, Đảng ủy, UBND xã Đồng lạc tặng mỗi gia đình trong xóm 1 suất quà. Ngoài ra, người dân trong xóm còn nhận được nhiều loại hàng hóa, nhu yếu phẩm do các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ. “Không được đi lại tự do thôi chứ người dân chúng tôi không thiếu thứ gì đón Tết. Cần gì là chính quyền cũng hỗ trợ. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi khuyến cáo người dân vui Tết đón xuân tại nhà, hạn chế đi lại, tiếp xúc nhiều người. Phải nói đây là môt cái Tết vô cùng đặc biệt, không thể nào quên đối với người dân địa phương chúng tôi”, ông Hiển thông tin.

Tại xã Nam Tân (Nam Sách), trên mọi nẻo đường vẫn tràn ngập cờ hoa, băng rôn chào đón năm mới. Người dân thôn Quảng Tân - nơi được coi là tâm dịch của xã bình thản mừng đón xuân sang trong sự quan tâm của cả cộng đồng. “Kém vui một chút nhưng mọi thứ vẫn đủ đầy. Bà con bên ngoài mua hộ đồ, còn gói bánh chưng tặng cho chúng tôi. Thế mới biết khi gặp khó khăn, tình nghĩa xóm làng mới đáng quý biết bao”, một người dân thôn Quảng Tân chia sẻ.

TIẾN MẠNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/tet-o-khu-cach-ly-159009