Tết vui từ những phiên chợ 0 đồng

Từ những phiên chợ 0 đồng, nhiều gia đình công nhân đã có cái tết đủ đầy hơn.

Người lao động đi Chợ tết Công đoàn

Người lao động đi Chợ tết Công đoàn

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Trọng Tiến, thành viên nghiệp đoàn bốc vác, nằm trong con hẻm nhỏ, gần chợ đầu mối phường Phú Hậu, TP. Huế. Chiều ngày cận tết, anh Tiến đang loay hoay phụ vợ làm mâm cơm cúng tất niên. Cạnh đó, 3 đứa con anh Tiến đang xúng xính thử váy tết.

Tôi gặp anh Tiến lần đầu tại phiên chợ tết 0 đồng do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế tổ chức. Đến phiên chợ 0 đồng lúc hơn 6h sáng, gương mặt và chiếc áo sờn màu trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Hỏi ra mới biết, anh Tiến làm nghề bốc vác chợ đầu mối Phú Hậu, trước khi tham gia phiên chợ 0 đồng, anh thức dậy lúc 3h sáng để tranh thủ bốc hàng hóa: “Cận tết, hàng về nhiều, tranh thủ làm để có thêm tiền lo tết cho con”, anh Tiến chia sẻ.

Tại phiên chợ 0 đồng, ngoài được ban tổ chức tặng một phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho ngày tết như mứt, hạt dưa, dầu ăn… anh Tiến còn được lựa chọn mua nhiều mặt hàng tết miễn phí với giá 0 đồng khác. Nơi đầu tiên anh Tiến ghé lựa là gian hàng quần áo trẻ con. Khá khéo léo trong lựa chọn áo quần cho con, chỉ cần chút ít thời gian, anh Tiến đã có trên tay 3 bộ váy gấm đỏ xinh xắn cho 3 con gái. Anh chọn váy đỏ để gửi gắm hy vọng, năm mới các con được mạnh khỏe, măn mắn cả năm. Anh Tiến cũng không quên ghé qua gian áo dài 0 đồng, lựa cho vợ một bộ áo dài. Anh kể, vợ bị bệnh tim không làm việc nặng được, nên mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào nghề bốc vác của anh. “Từ những phần quà từ phiên chợ 0 đồng, anh đỡ được khoản chi tiêu khá khá cho dịp tết”, anh Tiến nói.

Niềm vui của người lao động khi được tặng quà và mua sắm giá rẻ

Niềm vui của người lao động khi được tặng quà và mua sắm giá rẻ

Ngay sau phiên chợ 0 đồng của LĐLĐ, Chợ tết Công đoàn của LĐLĐ tỉnh cũng được tổ chức, giúp hàng ngàn công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sắm tết với giá ưu đãi.

Chương trình diễn ra đúng vào ngày chủ nhật nên chị Tạ Thị Kiều, công nhân Công ty Hbi Huế, dành trọn thời gian tham gia các hoạt động. Chị Kiều lỉnh kỉnh đầy thứ trên tay, từ quần áo, chăn ấm đến nước mắm, bột ngọt. Chị so sánh, nếu mua ngoài thị trường, ngần này phải mất trên 1,5 triệu đồng, nhưng nhờ hàng giảm giá nên tôi chỉ mất 700 ngàn đồng. Với chị Kiều, niềm vui không chỉ được sắm tết với giá ưu đãi, chị còn được công ty hỗ trợ toàn bộ tiền xe về quê đón tết.

Tại phiên Chợ tết Công đoàn xuân Giáp thìn, tôi ấn tượng với anh Châu Văn Khánh, công nhân Công ty Sợi, khu công nghiệp Phú Bài khi lựa đồ cho con của anh. Hết ướm thử lên người, anh lại lấy tay ra đo, song vẫn sợ chưa vừa với con, anh Khánh quay qua hỏi những nữ công nhân đang lựa đồ bên cạnh.

Anh chia sẻ, anh muốn mua cho hai con trai anh, một đứa 10 tuổi và một đứa 4 tuổi. Sau một lúc được các đồng nghiệp hỗ trợ, cuối cùng anh cũng mua được cho hai con anh, mỗi đứa hai bộ đồ mới tại gian hàng đồng giá với giá tiền 99 ngàn đồng một bộ. “Bốn bộ có giá 396 ngàn đồng, nhưng tôi được tặng ba phiếu mua hàng 300 ngàn đồng, nên chỉ phải trả 96 ngàn đồng”, anh phấn khởi nói. Niềm vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh Khánh, khi mua cho con được những bộ đồ ưng ý khiến người chứng kiến cũng hạnh phúc lây.

Lựa xong quần áo mới cho con, anh Khánh đi tới gian hàng thực phẩm thiết yếu mua thêm một số đồ dùng được ghi sẵn trong một mảnh giấy. Anh Khánh kể, nhà anh ở Phú Lộc, trước đây vợ chồng anh cùng làm một công ty, đầu năm nay, sức khỏe vợ anh yếu dần, không theo ca kíp nổi nên phải nghỉ ở nhà. Gánh nặng gia đình càng đè nặng lên đôi vai anh. “Biết tôi được tham gia Chợ tết Công đoàn nên vợ nhờ mua thêm một số đồ tết. Vợ tôi bảo, mua ở đây giá sẽ thấp hơn mua ở ngoài. Chừng này quà, cộng với 1 triệu đồng tiền mặt được tặng, vậy là đã có không khí tết cho gia đình”, anh Khánh tâm sự.

Niềm vui của chị Nguyễn Thị Ngọc Lệ khi được tặng máy giặt

Niềm vui của chị Nguyễn Thị Ngọc Lệ khi được tặng máy giặt

Nhận được phần quà là một chiếc máy giặt trị giá gần 7 triệu đồng tại chương trình tất niên do Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam, Chi nhánh tại Huế vừa tổ chức, chị Nguyễn Thị Ngọc Lệ rất phấn khởi. Chị chia sẻ: “Tằn tiện, dành tiền cho con ăn học, dù đi làm về mệt mỏi, tôi cũng chịu khó giặt đồ áo băng tay. Tết năm nay được tặng máy giặt, tôi mừng lắm. Có máy giặt giúp tôi giải phóng được sức lao động”.

Không chỉ chị Lệ, nhiều công nhân, người lao động khác cũng nhận được nhiều phần quà tết giá trị như, tủ lạnh, quạt, bàn ủi, nồi cơm điện... Ông Rachata Inthaworn, Giám đốc nhà máy Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam, Chi nhánh tại Huế cho biết, ngoài tặng mỗi người 1,4 tháng lương thứ 13 và tặng quà cho toàn thể người lao động, công ty còn chi hơn 200 triệu đồng mua các phần quà thiết thực tặng thêm cho người lao động tại lễ tất niên với hình thức sinh động là bốc thăm trúng thưởng, giúp người lao động vừa được tặng quà, vừa được vui xuân.

Từ những phiên chợ 0 đồng, bốc thăm trúng thưởng, hay chợ tết công đoàn…do các doanh nghiệp các cấp công đoàn tổ chức đã giúp nhiều người lao động, dù hoàn cảnh nào cũng được đón Tết Cổ truyền đoàn viên, hạnh phúc.

Bài, ảnh: HẢI THUẬN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/tet-vui-tu-nhung-phien-cho-0-dong-137876.html