Thanh niên Ngoại giao và Hành trình tháng Ba biên giới

Hành trình nhằm giúp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, đoàn viên trẻ; góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết địa phương.

Đoàn viên thanh niên với Hành trình tháng Ba biên giới. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Đoàn viên thanh niên với Hành trình tháng Ba biên giới. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Từ ngày 30-31/3, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, Đoàn thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam, kết hợp với Huyện đoàn Mộc Châu tổ chức Hành trình tháng Ba biên giới, tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Mộc Châu (8/5/1959-8/5/2024).

Đồng thời, chuyến đi nhằm giúp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, đoàn viên trẻ; góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết địa phương, bồi đắp tình cảm về truyền thống, lịch sử cách mạng và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng.

Với các mục tiêu đó, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Phó vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia Phó Hoàng Hân trong buổi giáo dục chính trị về biên giới. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Phó vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia Phó Hoàng Hân trong buổi giáo dục chính trị về biên giới. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Trong khuôn khổ chuyến đi, các đoàn viên thanh niên đã cùng bộ đội biên phòng và bà con trong khu vực tham gia buổi giáo dục chính trị về biên giới. Sự kiện do Phó vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia Phó Hoàng Hân làm báo cáo viên.

Thanh niên các đơn vị và Hành trình tháng Ba biên giới. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Thanh niên các đơn vị và Hành trình tháng Ba biên giới. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Tại buổi sinh hoạt, đoàn đã tặng bản đồ Việt Nam cho 17 bản tại xã Chiềng Sơn, quyên góp xây dựng 12 công trình vệ sinh và mua sắm thiết bị vệ sinh cho bà con dân tộc trên địa bàn; thăm và giao lưu với thầy trò Trường Tiểu học Pha Luông, trao tặng gần 1.000 sách vở các loại, 300 bộ dụng cụ học tập và 10 triệu đồng cho các em học sinh của Trường.

Đoàn tặng bản đồ Việt Nam cho 17 bản tại xã Chiềng Sơn. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Đoàn tặng bản đồ Việt Nam cho 17 bản tại xã Chiềng Sơn. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Đoàn trao ủng hộ do các nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng 12 công trình vệ sinh và mua sắm thiết bị vệ sinh cho bà con dân tộc trên địa bàn. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Đoàn trao ủng hộ do các nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng 12 công trình vệ sinh và mua sắm thiết bị vệ sinh cho bà con dân tộc trên địa bàn. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Trong sáng ngày 31/3, cán bộ đoàn viên thanh niên đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ Tây Tiến trong cuộc kháng chiến chống Pháp và nghe giới thiệu về nhà truyền thống - không gian tái hiện hình ảnh người lính Tây Tiến năm xưa tại Khu Di tích lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến trên đồi Nà Bó, Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu.

Sau khi thăm và nghe giới thiệu tại các điểm di tích cách mạng, mỗi đoàn viên thanh niên không khỏi bồi hồi, xúc động như được ngược dòng thời gian trở về với những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc, cảm nhận được những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đi trước để đổi lấy độc lập tự do ngày hôm nay.

Các cán bộ đoàn viên thanh niên tham quan Khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Những câu thơ của nhà thơ Quang Dũng trong bài Tây Tiến được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường lại vang lên trong mỗi cán bộ trẻ: “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh/ Áo bào thay chiếu, anh về đất/Sông Mã gầm lên khúc độc hành...”.

Trước những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, bạn Lê Hồng Ngọc, đoàn viên Chi đoàn Vụ Trung Đông-châu Phi xúc động chia sẻ, đây là hành trình vô cùng quý giá đối với bản thân.

Ngọc xúc động nói: “Tự đáy lòng mình, trong tâm hồn tôi luôn trào dâng niềm tự hào vô cùng lớn về lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi luôn dành sự tri ân sâu sắc nhất đến với thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân và hạnh phúc cá nhân để đất nước ta có được cơ đồ và vị thế, tiềm lực như ngày hôm nay".

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tại cột mốc 255 Việt Nam-Lào. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tại cột mốc 255 Việt Nam-Lào. (Nguồn: Ban Truyền thông Đoàn thanh niên Học viện Ngoại giao)

Là cán bộ ngoại giao - chiến sĩ trong thời bình, tôi luôn lấy đó làm động lực để làm việc, không ngừng trau dồi những kiến thức, để tiếp tục đóng góp vào công tác đối ngoại của đất nước, góp phần đưa vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao hơn nữa. Đây cũng là một trong những hành động để duy trì, tiếp nối và phát huy thành quả của thế hệ cha, anh để lại cho chúng ta”.

Đặc biệt, trong chuyến đi, các đoàn viên, thanh niên đã được thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng tại cột mốc 255 Việt Nam-Lào. Trong không khí trang nghiêm, trước mặt là lá cờ Tổ quốc, là cột mốc chủ quyền đất nước, tiếng Quốc ca vang lên.

Ngoài ra, đoàn cũng đã tham quan và tìm hiểu các hoạt động tại Cửa khẩu Lóng Sập.

Phạm Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thanh-nien-ngoai-giao-va-hanh-trinh-thang-ba-bien-gioi-266367.html