Thể thao Hết xôi, rồi việc!

TTH - Khai mạc muộn hơn, nhưng cuối tuần qua V. League 2 đã sớm hạ màn so với giải đấu V. League 1 của các bậc đàn anh. Không có gì bất ngờ ở suất thăng hạng khi 2 cái tên được gọi là CLB Khánh Hòa và CLB Công an Nhân dân.

CLB Công an Nhân dân vô địch V. League 2-2022. Ảnh: cand.com.vn

CLB Công an Nhân dân giành quyền thăng hạng trước một vòng đấu khi hạ đẹp CLB Phố Hiến với tỷ số 2 - 1 đầy kịch tính, trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh đang dẫn trước là CLB Khánh Hòa bất ngờ bị CLB Long An cầm hòa 2 - 2 ở phút cuối. Mặc dù mới góp mặt tại V. League 2 nhưng mùa này, CLB Công an Nhân dân không hề dấu diếm mục tiêu thăng hạng. Họ mượn cả một tá cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai. Chưa hết, ở giai đoạn lượt về, họ còn mượn thêm của CLB Hà Nội các tài năng trẻ, như: Vũ Tiến Long, Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Đạt.

Giành chiến thắng 3 - 1 trước CLB Cần Thơ, CLB Khánh Hòa đã trở lại “mái nhà xưa” V. League 1 sau 3 năm chia tay. Thế nhưng, thầy trò Võ Đình Tân đã không thỏa mãn giấc mơ vô địch V. League 2 với số tiền thưởng 3 tỷ đồng của lãnh đạo đội bóng. CLB Khánh Hòa thăng hạng cũng đồng nghĩa với việc CLB Quảng Nam, từng vô địch V. League 1 phải kéo dài thêm ít một năm chờ đợi ở V. League 2, dù họ đã đè bẹp CLB Phú Thọ đến 3 - 0. Cùng lỡ nhịp cầu vui, còn có Bà Rịa - Vũng Tàu và Phố Hiến chung cuộc chỉ xếp hạng 4 và 5, dù có những chiến thắng sau cùng trước Long An và Phù Đổng. Thua CLB Công an Nhân dân 0 - 2 trên sân nhà, CLB Đắk Lắk xuống hạng khi chỉ giành 18 điểm, bằng đội Phù Đổng nhưng kém thành tích đối đầu.

Cùng với một số đội bóng đang ở trong thế “biết người, biết ta” như Long An, Phú Thọ… CLB Huế bước vào V. League 2 năm 2022 với mục tiêu như cũ: Trụ hạng. Với một đội hình trẻ đang dần khẳng định tên tuổi và các danh thủ như Hồ Thanh Minh và Trần Thành, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng có một mùa giải không nhiều áp lực. Qua 20/22 vòng đấu, CLB Huế đã “hết xôi, rồi việc” khi có 24 điểm, hơn đội cuối bảng đến 9 điểm. Kết thúc mùa giải, các học trò trẻ do HLV Nguyễn Đức Dũng dẫn dắt cán đích ở vị trí thứ 7/12 chung cuộc, có 6 chiến thắng, 7 trận hòa và 9 thất bại, ghi được 20 bàn thắng và để thủng lưới 31 bàn.

Trụ hạng thành công nhưng trên Fanpage câu lạc bộ bóng đá Huế, tôi đọc thấy những status đầy tâm trạng: Năng lực của Huế không phải ở vị trí thứ 7/12 mô nhé (Messi Hải); Thiếu tài trợ, mong Huế sớm trở lại V. League (Ngọc Công) hay Giá như 7 trận hòa đó là 7 trận thắng thì giờ đây sân Tự Do đã như chảo lửa rồi (Trần Hoa Uda)…

ĐAN DUY

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/het-xoi-roi-viec--a119718.html