Thủ đô Hà Nội đẹp nao lòng sắc trắng hoa sưa

Cuối tháng 3, hoa sưa bắt đầu nở rộ, phủ trắng các góc phố của Thủ đô. Nhiều người yêu hoa tìm tới các cây sưa cổ để chụp những bức ảnh kỷ niệm một mùa sưa đến.

Hàng năm, cứ mỗi dịp tháng 3, khi thời tiết vẫn còn vương vất những chút lạnh của mưa xuân. Đó cũng là lúc hoa sưa bắt đầu nở trắng những góc phố, con ngõ của Hà Nội. Những chùm hoa trắng li ti bắt đầu bung nở, từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của Thủ đô Hà Nội mỗi dịp xuân về.

Những ngày gần đây, hoa sưa ở Hà Nội bắt đầu nở rộ, trắng xóa cả một vùng trời.

Trên các tuyến phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ,… rất nhiều người dân tìm đến những cây sưa để check in, chụp ảnh.

Mùa hoa sưa ở Hà Nội thường bắt đầu vào tháng 3 Dương lịch. Sắc trắng tinh khiết của loài hoa này mang vẻ đẹp rất riêng, làm say đắm lòng người.

Hoa sưa kết thành từng chùm và mọc ra từ nách lá, thường xuất hiện trước khi lá mọc đầy đủ. Loài hoa này có mùi thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Cây hoa sưa ưa ánh sáng, đất dày, sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ ở nơi có độ ẩm cao...

Vì thế mùa xuân cũng là mùa ra hoa đẹp nhất của loài cây này.

Cây sưa trắng trở thành điểm nhấn trên con phố Phan Đình Phùng.

Hoa sưa có cánh mỏng manh, chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến hoa sưa rụng. Cánh sưa nhỏ rơi, phủ trắng vỉa hè, lòng đường.

Bạn nhỏ thích thú nô đùa cùng những cánh hoa sưa rụng.

Mùa hoa sưa cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các tay máy cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng rủ nhau đi chụp ảnh tại những khu vực hoa sưa nở rộ.

Minh Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-do-ha-noi-dep-nao-long-sac-trang-hoa-sua-311207.html