Thua đau Guinea, U23 Indonesia tan mộng dự Olympic Paris 2024

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng chính sự thua thiệt về sức mạnh thể chất đã khiến U23 Indonesia không phát huy được sức mạnh của mình cùng với những sai lầm ở hàng thủ đã để thua đau U23 Guinea với pha lập công duy nhất của Moriba trên chấm 11m, qua đó tan mộng dự Olympic Paris 2024.

Trước một đội bóng được đánh giá cao hơn và có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, U23 Indonesia chủ động chơi thấp đội hình và phòng ngự nhiều lớp đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ U23 Guinea. Nhờ có sức mạnh thể chất, đội bóng đến từ châu Phi thường thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, dễ dàng đoạt bóng và gây sức ép lớn lên hàng thủ của đội bóng xứ Vạn đảo. Vì vậy, một số cơ hội đã được U23 Guinea tạo ra nhưng lại chưa tận dụng được lợi thế để ghi bàn.

Bên cạnh đó, những pha phản công của U23 Indonesia cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm lên khung thành của đội bạn. Có thể thấy, để hạn chế sức mạnh tấn công của đội bóng châu Phi, U23 Indonesia đã chơi quyết liệt và phải nhận thẻ vàng từ sớm, cùng với đó, trận đấu cũng bị gián đoạn bởi những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội.

U23 Guinea giành tấm vé vớt cuối cùng tham dự Olympic Paris 2024. (Ảnh: PSSI)

Khi U23 Indonesia dâng cao đội hình và cố gắng khai thác từ cú ném biên rất mạnh của Arhan ở phút 22. Ngay lập tức, đại diện châu Phi tổ chức phản công nhanh và kiếm được quả penalty sau pha phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm ở phút 27. Trên chấm 11m, Moriba đã không mắc sai lầm nào để đưa U23 Guinea vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới, U23 Indonesia dồn lên tấn công và cũng tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm đáng chú ý. Trong khi đó, cơ hội nguy hiểm nhất mà cầu thủ U23 Guinea tạo ra được trong thời gian còn lại ở hiệp 1 là tình huống đối mặt với thủ môn Ernando Ari nhưng đã không tận dụng thành công.

Có lẽ việc không thi đấu nhiều trong năm qua, cùng với nhiều cầu thủ từ đội tuyển quốc gia nên các cầu thủ U23 Guinea phối hợp chưa có được sự ăn ý cần thiết và những cú sút cũng thiếu đi sự chính xác. Tuy vậy, nhờ lợi thế về thể chất và tốc độ đã khiến đại diện châu Phi kiểm soát bóng tốt hơn, chơi lấn lướt hơn và có được điều cần thiết nhất là bàn thắng trong hiệp một.

Sang hiệp 2, U23 Guinea vẫn là đội làm chủ trận đấu và kiểm soát bóng tốt hơn. Chỉ chút nữa đại diện châu Phi đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút 54, khi bóng được căng vào bên trong, trong khi thủ môn Ernando Ari đã băng lên nhưng tiếc rằng, hậu vệ U23 Indonesia đã chơi lăn xả cứu thua ngay trước vạch vôi.

Những phút sau đó, đại diện châu Á đã rất cố gắng để dâng cao đội hình lên tấn công và gặp khó trong việc triển khai bóng cũng như tiếp cận khung thành của đội bạn. Cũng như trong hiệp 1, trong một pha phản công nhanh, cầu thủ vào sân thay người Dewangga đi bóng nguy hiểm trong vòng cấm dẫn đến quả penalty thứ 2 trong trận đấu này. Sau tình huống đó, HLV Shin Tae-yong đã không kiềm chế được bức xúc và phản ứng trọng tài rất mạnh mẽ và đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp.

Tiếc thay, trên chấm 11m, Algassime Bah đã không thực hiện thành công để nhân đôi cách biệt. Những phút cuối, U23 Indonesia đã cố gắng dồn lên nhưng không thể tạo ra khác biệt trước một đội bóng có thể hình khá tốt, thậm chí là không có nổi một cú sút về phía khung thành của đội bạn. Tỷ số 0-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, như vậy U23 Guinea đã giành tấm vé vớt cuối cùng tham dự Olympic Paris 2024 và có lần đầu tiên góp mặt ở môn bóng đá nam Thế vận hội.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thua-dau-guinea-u23-indonesia-tan-mong-du-olympic-paris-2024-170425.html