Thực hư 'người đến từ Taured'

Người đàn ông đến sân bay Nhật Bản đã gây bối rối cho nhân viên an ninh, khi trình hộ chiếu được cấp bởi một quốc gia không có trên bản đồ thế giới.

Người khách lạ đến từ đất nước không có tên trên bản đồ thế giới.

Người khách lạ đến từ đất nước không có tên trên bản đồ thế giới.

Một người đàn ông đến sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản đã gây bối rối cho các nhân viên an ninh, khi trình hộ chiếu được cấp bởi một quốc gia không có trên bản đồ thế giới. Ông ta là một du khách đến từ chiều không gian khác hay chỉ là một kẻ lừa đảo đang tìm cách xâm nhập vào đất nước Mặt trời mọc?

Người khách bí ẩn

Theo lời kể của nhiều người trên trang Ancient Origins, vào ngày Hè nóng bức của tháng 7/1954, sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật, đón một nam hành khách, người sẽ khởi đầu cho các rắc rối sau đó. Nhìn bề ngoài, ông ta hoàn toàn không có gì nổi bật: Da trắng, để râu, chững chạc trong bộ com-lê như một doanh nhân.

Người khách được cho là nói tiếng Pháp và một ít tiếng Nhật. Mọi chuyện không có gì bất thường, cho đến khi người khách xuất trình giấy tờ để nhập cảnh. Hộ chiếu của ông ta có vẻ hợp pháp, nhưng điều kỳ lạ là nó được cấp ở đất nước Taured. Theo những gì các nhân viên nhập cư tại sân bay Haneda tìm hiểu, đây là quốc gia không tồn tại ở bất kỳ nơi đâu trên Trái đất. Tuy nhiên, khi họ chất vấn người đàn ông về điều này, ông ta khẳng định Taured thực sự tồn tại.

Được yêu cầu định vị đất nước của mình trên bản đồ thế giới, người đàn ông đã chỉ vào Andorra, nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp, rồi nhanh chóng trở nên tức giận và liên tục chất vấn: Tại sao quê hương Taured của ông không được thể hiện trên bản đồ này? Lẽ ra phải ghi tên nó ở vị trí trên, nơi nó đã hiện diện suốt 1.000 năm nay.

Qua kiểm tra hành lý, nhân viên an ninh sân bay phát hiện ông ta mang theo tiền của một số nước châu Âu và tem, bưu ảnh từ nhiều sân bay trên toàn cầu, thậm chí ông ta đã đến Tokyo vài lần trước đó. Tuy nhiên, qua điều tra của cảnh sát, công ty mà ông ta cho biết đang làm việc chưa hề nghe nói về ông, cũng như khách sạn mà ông được cho là đã đặt phòng phủ nhận có liên hệ với ông.

Nghi ngờ đây có thể là một tội phạm, cảnh sát đã đưa người đàn ông kỳ lạ vào một khách sạn gần đó qua đêm và tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng hơn. Hai nhân viên an ninh được phân công túc trực bên ngoài để đảm bảo ông ta không trốn thoát. Thế nhưng sáng hôm sau, khi đến để tiến hành thẩm vấn, cảnh sát vô cùng kinh ngạc khi biết người khách lạ đã biến mất không để lại dấu vết.

Sự biến mất của người đàn ông khiến câu chuyện càng thêm bí ẩn. Căn phòng trên tầng cao khách sạn không có ban công, ông ta không thể trốn thoát qua cửa sổ với sự canh phòng cẩn mật của các nhân viên an ninh.

Điều gây kinh ngạc hơn nữa, tất cả các tài liệu cá nhân được cảnh sát thu thập về người đàn ông đã hoàn toàn biến mất ngay trong phòng cất giữ của khu an ninh sân bay. Không còn lại bất cứ hiện vật nào liên quan đến người đàn ông mang quốc tịch Taured này.

Những tình huống lạ lùng kể trên đã khiến những người theo thuyết âm mưu đưa ra giả thuyết, người đàn ông này vô tình xâm nhập vào thế giới của chúng ta từ một chiều không gian khác, nơi Taured thực sự tồn tại. Sự biến mất của ông ta được cho là do ông ta đã “trượt” trở lại vũ trụ của mình.

Hộ chiếu của John Allen Zegrus được cấp bởi 'Liên hiệp vương quốc Taured'.

Hộ chiếu của John Allen Zegrus được cấp bởi 'Liên hiệp vương quốc Taured'.

Kẻ lừa đảo quốc tế?

Theo trang snopes.com, câu chuyện thú vị và khó tin kể trên là phiên bản hư cấu lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một kẻ lừa đảo. “Người đàn ông Taured” thực sự là John Allen Zegrus, từng bị bắt ở Tokyo vào năm 1960 vì tìm cách đổi séc giả, sau khi sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Nhật.

Ngoài ra, vào ngày 29/7/1960, tại Vương quốc Anh, một cuộc tranh luận tại Hạ viện có đề cập đến trường hợp của John Allen Zegrus, người được mô tả “là nhân viên tình báo làm việc cho Đại tá Nasser của Ai Cập và đã nhập tịch Ethiopia.

Ông ta, theo các bằng chứng, thực sự đã đi du lịch khắp thế giới với một tấm hộ chiếu trông rất ấn tượng, được viết bằng một ngôn ngữ không ai biết, dù đã được các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu trong một thời gian dài”.

Tờ The Province có trụ sở tại Vancouver, Canada cũng đưa tin về Zegrus vào thời điểm đó: “Zegrus muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Để gây ấn tượng, ông đã sáng tạo một quốc gia, một thủ đô, một dân tộc, một ngôn ngữ và ghi vào hộ chiếu do chính ông ta làm ra”.

Theo các báo cáo, Zegrus đã có thể đi trót lọt khắp thế giới bằng cách sử dụng hộ chiếu giả này, đặc biệt là qua các khu vực ở Trung Đông. Ông ta đã đến Nhật Bản bằng hộ chiếu giả vào tháng 10/1959 cùng với người vợ Hàn Quốc.

Trong hoàn cảnh khó khăn, phải vật lộn để trang trải chi phí lưu trú, ông ta làm séc giả rút số tiền trị giá khoảng 200.000 Yên tại nhiều ngân hàng khác nhau ở Tokyo, đồng thời tự nhận mình là nhân viên của CIA và FBI, làm việc tại Nhật Bản. Với việc sử dụng những giấy tờ giả này, ông ta bị kết án 1 năm tù. Sau đó, Zegrus rời Nhật và không ai biết được ông ta thực sự đến từ đâu hoặc ông ta thực sự là ai.

Khi vụ John Allen Zegrus chìm vào quên lãng, thì một truyền thuyết về “vũ trụ song song” lại nổi lên và lan nhanh khắp thế giới. Để thêm phần hấp dẫn, từ câu chuyện về kẻ lừa đảo đi khắp thế giới, người ta thêm thắt để người đàn ông này trở thành “Người đến từ Taured”, đất nước nằm ngoài chiều tồn tại trên Trái đất chúng ta.

Theo Allthatsinteresting

Lê Du

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thuc-hu-nguoi-den-tu-taured-post657678.html