Thương tâm cả 3 ông cháu cùng thiệt mạng trong hố nước

Từ tháng 4-2024 đến nay, ở miền Bắc và miền Trung xảy ra khá nhiều vụ trẻ em bị đuối nước. Vụ việc xảy ra chiều 9-5 tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) rất thương tâm khi cả 3 người trong cùng một nhà (là ông nội và hai cháu trai) bị đuối nước.

Hố nước nơi xảy ra vụ đuối nước chiều 9-5 ở Lục Ngạn. Ảnh: B.B.G.

Từ chiều đến tối 9-5, nhiều người dân ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) không khỏi bùi ngùi xót xa trước sự việc cả 3 ông cháu (cùng sống trong một gia đình ở thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp) tử vong trong một hố sâu do đuối nước.

Theo xác minh của Công an huyện Lục Ngạn, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Theo đó, 3 cháu bé (sinh các năm 2013, 2015 và 2017, cùng ngụ tại thôn Cái Cặn) rủ nhau đi câu cá và tắm tại một hố nước rộng khoảng 20m2, sâu khoảng 3m thuộc khu Dọc Bon, thôn Cái Cặn (cách nhà khoảng 800m).

Hố nước này do gia đình ông Chu Văn Hẹo đào múc cách đây hơn một tháng để lấy nước tưới cây ăn quả.

Trong lúc tắm, 2 cháu bé năm 2013 và 2015 không may bị đuối nước. Thấy vậy, cháu bé sinh năm 2017 chạy về nhà gọi ông Vi Văn Ố (sinh năm 1965) ra cứu 2 trẻ bị đuối nước, rồi tiếp tục chạy đi gọi người khác cùng đến cứu.

Khi những người dân ở cùng thôn chạy đến hố nước để cứu thì thấy ông Ố đã tím tái cơ thể, tắt thở; đồng thời 2 cháu bé cũng trong tình trạng đã tử vong.

Hai cháu bé tử vong đều là con trai của anh Vi Văn T. (sinh năm 1992) và chị Vi Thị Ng. (sinh năm 1994) - đang làm công nhân tại Khu Công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên (Bắc Giang). Hai cháu ở với ông Ố là ông nội.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, gia đình có ý kiến không khám nghiệm tử thi và đưa thi thể 3 ông cháu về nhà mai táng theo phong tục của địa phương.

PHÚC VĂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thuong-tam-ca-3-ong-chau-cung-thiet-mang-trong-ho-nuoc-post739172.html