'Tiền mất, họa mang' vì làm đẹp

Chủ tịch UBND xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành cho biết, tối ngày 5.9, Công an xã tiếp nhận thông tin 2 phụ nữ trình báo về việc bị lừa tiêm thuốc mê, chiếm đoạt tài sản.

Khuôn mặt của một người phụ nữ sau khi được " nhân viên thẩm mỹ" làm đẹp bị sưng tấy

Khuôn mặt của một người phụ nữ sau khi được " nhân viên thẩm mỹ" làm đẹp bị sưng tấy

Theo thông tin 2 người phụ nữ này trình bày, họ quen biết một người phụ nữ qua những lần đi hát với nhau, tự giới thiệu là nhân viên thẩm mỹ và đề nghị hai người phụ nữ nên làm đẹp, giá cả phải chăng vì là “bạn bè".

Cả hai nghe lời ngon, tiếng ngọt của "nhân viên thẩm mỹ", đồng ý đến một nhà trọ tại ấp Năm Trại, xã Trường Đông để "làm đẹp", nhưng bị tiêm thuốc mê khiến họ ngủ mê mẩn đến tối 5.9 mới tỉnh, không rõ “nhân viên thẩm mỹ” rời đi từ lúc nào. Một người còn trình báo bị “nhân viên thẩm mỹ” lấy tài sản.

Khi đến trụ sở Công an xã, khuôn mặt của hai người phụ nữ bị sưng tấy, không rõ “nhân viên thẩm mỹ” chích thuốc gì để “làm đẹp”.

Hiện nạn nhân đã phải nhập viện tại thành phố Hồ Chí Minh để điều trị khuôn mặt.

Cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm “nhân viên thẩm mỹ” để điều tra làm rõ vụ việc.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, hai người phụ nữ trên hiện đang được điều trị tại bệnh viện do bị sưng bầm mũi và hai mắt sau khi được một người tên Thủy (tự xưng là Thủy thẩm mỹ) tư vấn tiêm chất làm đầy (filler) giá rẻ.

Bệnh nhân T.T.H cho biết, khoảng 10 giờ ngày 5.9.2023, bệnh nhân được người tên Thủy giới thiệu đến tại nhà nghỉ của gia đình tại địa chỉ số 16, tổ 3, ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành tư vấn, thực hiện tiêm filler và bệnh nhân đồng ý. Trong quá trình tiêm, bệnh nhân thấy đau nhức và đề nghị ngưng tiêm thì được người tên Thủy giải thích triệu chứng này sẽ từ từ giảm và người này rời khỏi nhà trọ. Sau đó, bệnh nhân thấy đau và sưng nhiều hơn, liên hệ lại người tên Thủy thì được tiếp tục hướng dẫn nghỉ ngơi tại chỗ. Tình trạng đau và sưng tăng lên, bệnh nhân liên lạc lại người tên Thủy nhưng không được. Sau đó, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn bệnh nhân N.T.A cho biết, khoảng 11 giờ ngày 5.9.2023, bệnh nhân đi cùng một người bạn tên C.T đến nhà nghỉ T.P, địa chỉ ấp Trường Ân, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành để tiêm filler. Trong quá trình tiêm, bệnh nhân được cho uống 2 lần thuốc (không rõ là loại thuốc gì). Sau đó bệnh nhân ngủ thiếp đi cho đến khoảng 18 giờ cùng ngày bệnh nhân tỉnh dậy thì phát hiện người bạn đi cùng và người tiêm tên Thủy đều không còn trong phòng. Đồng thời tài sản của bệnh nhân bao gồm điện thoại, trang sức đeo trên người và 7 triệu tiền mặt cũng bị mất. Sau đó bệnh nhân liên hệ lễ tân để liên lạc với gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cả hai bệnh nhân nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh vào lúc 2 giờ 4 phút ngày 6.9.2023, hiện đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi tại khoa Tạo hình Thẩm mỹ của Bệnh viện.

Tấn Hưng

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tien-mat-hoa-mang-vi-lam-dep-a163152.html