Tiêu diệt căn cứ địch ở gần điểm tập kết

Sau khi đón Tết Nguyên đán Giáp Dần 1974 ở huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), tôi và đồng đội ở Đại đội hỏa lực 16 cùng Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) hành quân trở lại Khe Tre ở huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) để tham gia chiến dịch mới.

Dừng chân ở địa điểm tập kết, công việc đầu tiên của chúng tôi là tiếp nhận lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược. Tại đây, quân ta phát hiện căn cứ của ngụy trên đồi 50 (Khe Tre). Chỉ huy đại đội, tiểu đoàn cùng với đơn vị hỏa lực tiến hành trinh sát nắm địch, xây dựng phương án tác chiến nhằm tiêu diệt căn cứ của ngụy trên đồi 50.

Theo phương án tác chiến, 5 giờ 10 phút ngày 8-3-1974, quân ta tiến công, nhưng vì sương mù dày đặc, thời gian nổ súng lùi lại 10 phút. Phát pháo lệnh màu đỏ bay vút lên, từ các hướng, pháo, cối của ta thi nhau trút bão lửa xuống đầu kẻ thù. Cả một vùng rộng lớn phía Tây Nam Huế vỡ òa trong tiếng xé gió của đầu đạn rời nòng.

Tiếng nổ rung chuyển núi rừng, lửa khói trùm lên căn cứ địch. Tiếp cận mục tiêu, bộ binh ta ở tư thế sẵn sàng. Sau gần 30 phút, pháo chuyển làn, bộ binh ta ào ạt xông lên trong tiếng xung phong vang dậy. Bọn địch ở đồi 50 không ngờ chúng tôi xuất hiện nhanh thế.

Khi trận địa còn chìm trong khói lửa thì quân ta đã tràn vào chia cắt đội hình của chúng. Phía trước tôi, một chiếc GMC của địch trúng đạn bốc cháy. Lính ngụy số chết tại chỗ, số bị thương kêu khóc thảm hại, những tên còn sống sót cố gắng tìm cách thoát thân, chạy thục mạng vào rừng. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Muôn kéo một loạt AK.

Anh hất tay ra lệnh cho tiểu đội tiến lên. Anh Muôn quê ở Cổ Loa (Hà Nội) cùng nhập ngũ với tôi tháng 9-1971. Trong quân ngũ, anh trưởng thành nhanh chóng với tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm. Khi đã vào trận, anh luôn thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh nhẹn và xông xáo. Có anh Muôn chỉ huy, chúng tôi rất yên tâm.

"Hàng thì sống, chống thì chết"-tiếng quát của Tiểu đội trưởng Muôn vang lên dõng dạc ngay khi chúng tôi tiếp cận sở chỉ huy của địch. Lính ngụy sống sót mặt cắt không còn giọt máu, răm rắp tuân theo mệnh lệnh. Đồng chí Muôn chỉ huy bộ phận vào tước vũ khí, bắt sống địch giao cho tuyến sau. Phát hiện một toán địch lố nhố sau bụi giang có ý định đào tẩu, tiểu đội xốc tới và bắt sống cả toán, trong đó có tên Võ Hoàng Thái, Tiểu đoàn trưởng bảo an thuộc Lữ đoàn 129 ngụy.

Nhờ trinh sát nắm chắc sự bố trí, hoạt động của địch và lên phương án tác chiến hiệp đồng chặt chẽ, chưa đầy nửa tiếng, quân ta đã tập kích diệt gọn căn cứ của ngụy trên đồi 50, thu nhiều vũ khí và chiến lợi phẩm; tạo khí thế thi đua để lập công trong các trận chiến tiếp theo.

NGUYỄN HỮU CHUYÊN, Nguyên chiến sĩ Đại đội 16, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/tieu-diet-can-cu-dich-o-gan-diem-tap-ket-733068