Tìm lại gia đình cho cháu bé 12 tuổi bị lạc từ Vĩnh Phúc

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ giúp cháu bé 12 tuổi bị lạc từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội về với gia đình an toàn.

Trước đó vào 19h ngày 8-5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại chốt Bắc cầu Thăng Long (xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội), Đại úy Nguyễn Quốc Hưng, cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện một cháu trai đi xe đạp có biểu hiện mệt mỏi lo sợ... Đại úy Nguyễn Quốc Hưng tiếp cận, biết cháu bị lạc, lập tức đưa về trụ sở đơn vị chăm sóc.

Cháu Long ăn cơm cùng các chú công an. Ảnh: Chu Dũng

Cháu bé tên Long (sinh năm 2012, học Trường Tiểu học Tiền Châu, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trên đường đi học về cháu đạp xe về nhà nhưng bị đi lạc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau gần 2 giờ, Đội cảnh sát giao thông số 15 đã liên hệ được với gia đình cháu Long.

Niềm vui của cháu Long và cả các chiến sĩ công an. Ảnh: Chu Dũng

Tại cơ quan công an, gặp lại con, bố mẹ cháu không giấu nổi sự vui mừng, xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tim-lai-gia-dinh-cho-chau-be-12-tuoi-bi-lac-tu-vinh-phuc-665797.html