Tìm người thân cho cụ bà đi lạc ở bến xe Cà Mau

Cụ bà đi lạc cho biết tên là Nguyễn Thị Kim Hoa, SN 1935, ngụ tỉnh Vĩnh Long, song trong người không có giấy tờ tùy thân nào để chứng minh thông tin này là đúng

Ngày 20-12, ông Võ Minh Tâm - Đội Công tác tình nguyện xã hội phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau - cho biết ngành chức năng đang tích cực tìm kiếm người thân cho cụ bà đi lạc đến bến xe khách tỉnh.

Ngành chức năng Cà Mau đang tìm kiếm người thân cho cụ bà

Ngành chức năng Cà Mau đang tìm kiếm người thân cho cụ bà

"Qua hỏi thăm, cụ bà cho hay mình tên Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1935; ngụ tỉnh Vĩnh Long). Trong người cụ bà không có giấy tờ tùy thân nào để chứng minh thông tin này là đúng. Tuy đã được vận động nhiều lần nhưng cụ không chịu vào khu vực nhà chờ bến xe để nghỉ ngơi mà ngồi bên đường. Vậy nên, chúng tôi phải theo sát để bảo vệ và hỗ trợ bà cụ khi cần thiết" - ông Tâm nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 19-12, cụ bà này xuất hiện tại bến xe với một túi nhựa đựng quần áo.

Thấy cụ bà có dấu hiệu trí nhớ không được minh mẫn vì lớn tuổi, người dân và lực lượng chức năng đã tiếp cận để tìm hiểu nhằm hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mọi người hỏi thăm và có nhã ý hỗ trợ thì bà cụ lại phản ứng, nói nhiều câu không được bình thường.

Đội Công tác tình nguyện – xã hội đã báo cáo UBND phường 6, đang xin ý kiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cà Mau. Trong trường hợp bất khả kháng, cụ bà sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để thuận tiện cho việc chăm sóc khi chờ tìm người thân.

Vân Du

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tim-nguoi-than-cho-cu-ba-di-lac-o-ben-xe-ca-mau-196231220121851486.htm