Tình quân dân trong mùa hạn mặn

Trước thực trạng nắng nóng, hạn mặn diễn ra phức tạp, đặc biệt là khu vực các huyện biên giới biển, thời gian qua, các đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng triển khai giải pháp ứng cứu nguồn nước uống, nước sinh hoạt cho Nhân dân để vượt qua tình trạng khó khăn.

Những giọt nước nghĩa tình

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Trung Bình cùng các lực lượng vận chuyển hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con ở ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề.

Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có gần 1.000 hộ dân sinh sống, nhưng khu vực này chỉ có 1 trạm cấp nước sinh hoạt được xây dựng hàng chục năm nay và đã xuống cấp. Vào cao điểm mùa khô hạn, nguồn nước cấp suy giảm nên xảy ra tình trạng khan hiếm nước, đến thời điểm này nhiều hộ gia đình không có nước để sinh hoạt.

Ngoài nguồn nước sinh hoạt, Mỏ Ó còn có vùng trồng màu với diện tích trên 25ha. Vào cao điểm mùa khô hạn, nguồn nước cấp suy giảm, hệ thống cung cấp vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phải cứu những rẫy màu khỏi thiệt hại nên xảy ra tình trạng khan hiếm nước đã xảy ra.

Nhiều hộ dân đã phải sử dụng các loại thùng, thau, bình chứa nước, nói chung là các dụng cụ có thể chứa nước được các hộ dân để sẵn ven đường, để khi có các chuyến xe chở nước miễn phí đến thì sẵn có dụng cụ để chứa, sau đó vận chuyển vào nhà.

Gần 1 tháng nay, tình trạng thiếu hụt nước sinh hoạt diễn ra thường xuyên và đang ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Đại úy Huỳnh Lý Tưởng, Chính trị viên đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP Sóc Trăng, cho biết: Những ngày qua, trước tình trạng nắng nóng kéo dài, mặn xâm nhập, đơn vị đã cử cán bộ đội vận động quần chúng xuống địa bàn để nắm tình hình cụ thể, đồng thời chỉ đạo cho Chi Đoàn đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với Chi Đoàn Hải Đội 2 Biên phòng, Đoàn xã Trung Bình, huyện Trần Đề cùng với các nhà hảo tâm trên địa bàn dùng xe tải, xe máy tổ chức vận chuyển nước hỗ trợ hàng chục ngàn lít nước sinh hoạt, nước uống cho các hộ dân ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình.

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân ý thức cao hơn sử dụng tiết kiệm nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Những hộ ở xa, người già neo đơn thì các cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng lực lượng đoàn thanh niên địa phương trực tiếp dùng xe máy để chở nước đến tận nơi hỗ trợ bà con.

Bước vào cao điểm mùa khô hạn, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra, sự trợ cấp kịp thời của BĐBP Sóc Trăng là một hoạt động đầy ý nghĩa, giúp dân vượt qua mùa hạn mặn năm nay.

Những hộ ở xa, cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình trực tiếp vận chuyển nước đến tận nơi.

Được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chở nước đến tận nơi hỗ trợ, bà Huỳnh Thị Điều, ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, xúc động chia sẻ: “Mừng lắm, mừng lắm các chú ơi, gần cả tháng nay ở đây thiếu nước sinh hoạt dữ lắm. Thời tiết nắng nóng không có nước sinh hoạt vất vả biết bao, tắm thì không giám dội nhiều, rửa mặt cũng vậy. Con cái tôi đi làm công trên Bình Dương tính nói về nhà chơi ít hôm thăm cha mẹ, nhưng tôi bảo thôi khoan hãy về chứ ở nhà đang thiếu nước, sợ về nhà không có nước để sinh hoạt lại khổ hơn nữa. Hôm nay được các chú Biên phòng chở nước đến tận nhà tôi mừng lắm, cảm ơn các chú nhiều lắm”...

“Mát lòng” giữa mùa hạn

Nằm giữa 2 cửa sông Trần Đề và Mỹ Thanh, Mỏ Ó là địa bàn nhiễm mặn quanh năm, nước phục vụ sinh hoạt, trồng trọt hoàn toàn phụ thuộc vào trạm cấp nước tập trung nằm cách xa khu dân cư hơn 1km. Vào cao điểm mùa khô hạn thì khả năng cung cấp nước rất hạn chế do nguồn nước ngọt vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ sản xuất làm cho nguồn nước cấp suy kiệt, nước sinh hoạt không đến được khu dân cư ấp Mỏ Ó.

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với các nhà hảo tâm vận chuyển hàng ngàn thùng nước uống cho bà con vùng hạn, mặn ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ nước uống, nước sinh hoạt cho Nhân dân, thông điệp của các Đồn Biên phòng thuộc BĐBP Sóc Trăng gởi đến người dân khu vực ven biển là: “Một giọt nước cũng không được lãng phí, Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người”. Vấn đề trước mắt là sử dụng nước hợp lý và canh tác thích ứng để không lãng phí nước tưới, tránh né giai đoạn sử dụng nhiều nước tưới trong cao điểm hạn mặn.

Cùng với đồn Biên phòng Trung Bình, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng những ngày qua cũng đã có nhiều hoạt động giúp người dân ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt.

Thiếu tá Hoàng Văn Thiên, Đồn trưởng đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Trong những ngày qua, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm tổ chức lắp đặt và đưa vào sử dụng 2 cây nước sạch với tổng trị giá hơn 24 triệu đồng, trao tặng hơn 2.000 thùng nước uống (loại 20 lít); hơn 300 can loại 30 lít; hơn 300 lốc nước lọc cho bà con thuộc ấp Mỹ Thanh và ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, góp phần hỗ trợ cho bà con trong lúc hạn hán kéo dài...”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, BĐBP Sóc Trăng bơm nước vào các can nhựa loại 30 lít rồi tiến hành vận chuyển cấp phát cho bà con.

“Thương người như thể thương thân” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được duy trì, tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác. Khi thấy nhiều hộ dân gặp khó khăn, cùng với BĐBP còn có nhiều tổ chức, cá nhân bằng nhiều hành động khác nhau cùng chung tay san sẻ.

Và trong đợt hạn mặn năm nay, người dân ở các vùng nông thôn khu vực biên giới biển đang “khát” nước lại thấy “mát lòng” hơn bởi những tấm lòng chia sẻ những giọt nước mát khi nắng nóng liên tục, kéo dài, một lần nữa hình ảnh người lính quân hàm xanh lại tỏa sáng trong lòng Nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Trần An - Văn Long

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tinh-quan-dan-trong-mua-han-man-428648.html