Tổng kết và trao giải cuộc thi viết ký 'Biên cương một dải vững bền'

Chiều 15/1, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết ký 'Biên cương một dải vững bền' năm 2023. Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Biên phòng dự buổi lễ.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Quốc Toản

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Quốc Toản

Cuộc thi viết ký với chủ đề “Biên cương một dải vững bền” nằm trong chuỗi hoạt động của BĐBP tỉnh Thanh Hóa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024). Qua 1 năm triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa và Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được nhiều cây viết xuất sắc của các tác giả trên khắp cả nước.

Phong phú về nội dung, đa dạng về đề tài, các tác phẩm tham dự cuộc thi tập trung ở 4 cụm đề tài: Người dân chăm lo bảo vệ mốc giới, Thầy giáo biên phòng dạy học vùng cao, Con nuôi đồn Biên phòng, Tăng cường đảng viên cho cấp ủy đảng cơ sở. Các tác phẩm không chỉ đưa hình ảnh người lính biên phòng lên trang viết một cách sinh động, hấp dẫn, thú vị, mà còn đưa rất nhiều cảnh sắc, con người vùng cao xứ Thanh vào tác phẩm, giúp lan tỏa tới bạn đọc những hình ảnh độc đáo, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, ấm áp tình quân dân, thể hiện sống động nhất về một dải biên cương vững bền nơi phên dậu xứ Thanh.

Các đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Quốc Toản

Các đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Quốc Toản

Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã phối hợp với Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức 2 chuyến đi thực tế đến các đồn Biên phòng tuyến biên giới phía Tây của tỉnh để các tác giả được trải nghiệm thực tế, có đủ tư liệu sống động để sáng tác.

Từ 123 tác phẩm dự thi, trong đó có hơn 40 tác phẩm đã in trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, Ban tổ chức đã chọn ra 23 tác phẩm của 20 tác giả vào vòng chung khảo và trao giải cho 10 tác phẩm. Trong đó, giải Nhất được trao cho chùm tác phẩm “Những ngôi sao Mường Lát” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Thủy; 2 giải Nhì trao cho các tác phẩm “Những đôi chân không mỏi” của tác giả Nguyễn Hải, "Ngược dòng suối Tút" của tác giả Hải Chuyền; 3 giải Ba trao cho các tác phẩm “Giống lúa chú Nguyện” của tác giả Nguyễn Huy Miên, “Về lại Hải Hòa, một miền ký ức” của tác giả Trần Đoan Trang và “Điểm tựa biên cương” của tác giả Đình Giang.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa trao giải Nhất cho nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Thủy với chùm tác phẩm “Những ngôi sao Mường Lát”. Ảnh: Quốc Toản

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP Thanh Hóa trao giải Nhất cho nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Thủy với chùm tác phẩm “Những ngôi sao Mường Lát”. Ảnh: Quốc Toản

Tại Lễ tổng kết trao giải, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi đã trích từ tiền thưởng trao tặng cháu Hơ Thị Tho, ở bản Cá Tớp, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện là con nuôi Đồn Biên phòng Pù Nhi) 5 triệu đồng và trao tặng gia đình Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng, nguyên Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Chung, BĐBP tỉnh Thanh Hóa (nhân vật trong tác phẩm đã từ trần do bệnh nặng) 2 triệu đồng.

Cuộc thi viết ký “Biên cương một dải vững bền” năm 2023 đã giới thiệu được những vẻ đẹp mảnh đất, con người ở vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Thanh; tôn vinh phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, những người lính mang quân hàm xanh xứ Thanh, những tấm gương điển hình của các già làng, trưởng bản, người có uy tín, của đồng bào các dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Quốc Toản

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-viet-ky-bien-cuong-mot-dai-vung-ben-post471577.html